Mâm cơm đầm ấm ngày Tết nơi xứ người

Dịp Tết, dù là có những người đã mang quốc tịch nước bạn, cộng đồng người Việt vẫn quây quần bên mâm cơm đậm hương vị quê nhà.

Tết năm nay, nhiều người lại tập trung về nhà chị Trần Thị Chang- Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Phó Trưởng Ban liên lạc người Việt Nam tại Malaysia để cùng làm cơm

Bánh chưng là món không thể thiếu dù mọi người đang ở nơi xứ người

Xôi gấc cũng được các chị tự tay thổi để mâm cơm Tết thêm phong phú

Nem, chả cũng hiện diện trong mâm cơm ngày Tết như ở quê nhà

Mỗi người một việc, vừa làm vừa rộn rã tiếng cười khiến không khí Tết xa quê thêm đầm ấm

Dù nhiều năm ở nước ngoài, nhưng mọi người vẫn giữ cách chế biến, hương vị các món ăn quê hương

Món chả mực Hạ Long (Quảng Ninh) được người thân, bạn bè gửi tặng

Chị Chang tự tay làm món canh miến "đúng chất" như ở Việt Nam

Các món ăn được dâng cúng ông bà tổ tiên đúng với văn hóa truyền thống

Chị Chang tâm sự, dù hàng chục năm định cư tại Malaysia nhưng văn hóa quê hương luôn được mọi người gìn giữ

Những món ăn đậm hương vị quê hương, nén hương thơm tưởng nhớ ông bà, tổ thiên, người thân cầu chúc một năm mới tốt lành dịp Tết đến Xuân về

Mâm cơm Tết đầy đủ bánh chưng, giò chả, nem, xôi...

Chị Chang đón khách quý đến chơi ngày Tết, cùng dự bữa cơm thân mật trong ngày Tết cổ truyền

Con cháu chúc thọ người lớn tuổi...

Mọi người chúc nhau năm mới tốt lành, cộng đồng đoàn kết

Không khí vui tươi, đầm ấm xua đi phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương

Qua những lần gặp gỡ, mọi người chia sẻ với nhau về công việc, gia đình để từ đó thêm gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống

Giữ phong tục Tết cũng chính là nuôi dưỡng tình yêu đất nước, hướng về Tổ quốc của những người con xa quê hương

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/mam-com-dam-am-ngay-tet-noi-xu-nguoi-477592.vov