Man City 1-1 Everton: Chào thua Stekelenburg

Sau trận thua Tottenham, Man City quyết tâm đánh bại Everton để xốc lại tinh thần, nhưng trong ngày thủ thành Maarten Stekelenburg chơi quá xuất sắc, trong đó phải kể đến 2 pha cản quả phạt đền của Kevin de Bruyne và Sergio Aguero, đoàn quân của HLV Pep Guaridola đã ngậm ngùi nhìn đối thủ rời Etihad với 1 điểm trong tay.

Cách đây ít ngày, Maarten Stekelenburg đã "làm nền" cho siêu phẩm của Paul Pogba trong trận Hà Lan thua Pháp 0-1, nhưng trở về Everton trong chuyến hành quân tới Manchester, thủ thành này đã có màn trình diễn xuất thần với ít nhất 4 pha cứu thua, cùng với đó là 2 lần cản phá thành công những quả phạt đền mà trung vệ đội trưởng Phil Jagielka biếu tặng cho Man City, qua đó giúp Everton cầm hòa 1-1 ngay tại Etihad.

Đá hỏng 2 quả phật đền, Man City phải chia điểm đáng tiếc trước Everton

Bước vào cuộc tiếp đón Everton, HLV Pep Guardiola có khá nhiều sự thay đổi khi cất Zabaleta, Nolito, Kolarov và Sergio Aguero trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, Clichy và hai sao trẻ Leroy Sane, Iheanacho được đưa vào sân. Ngoài ra, De Bruyne cũng đã trở lại sau 2 trận vắng mặt vì chấn thương. Không chỉ vậy, Man City bất ngờ chuyển từ sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc sang 3-4-3.

Dù cất một số cầu thủ chưa đạt thể lực tốt nhất sau đợt tập trung ĐTQG, song Man City vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận trước một Everton chủ động chơi phòng ngự số đông, cho dù người đồng đội cũ của Pep Guardiola tại Barca và là đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Ronald Koeman sử dụng sơ đồ 4-3-3, nhưng thực chất là 4-6-0 khi ngay cả 3 cầu thủ tấn công Lukaku, Deulofeu và Bolasie cũng chủ yếu đứng ở phần sân nhà tham gia phòng ngự.

Suốt hiệp đấu đầu tiên, Everton gần như chỉ chăm mỗi nhiệm vụ phòng ngự. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Maarten Stekelenburg, cùng hàng thủ lăn xả, trong đó phải kể đến sự chắc chắn của trung vệ tân binh Ashley Williams, Everton mới thoát khỏi việc nhận bàn thua sớm.

Thủ thành Stekelenburg cản phá quả phật đền của De Bruyne

Tuy vậy, nhiên, cũng phải công nhận những miếng đánh của Man City không gây nhiều đột biến, và những cầu thủ mũi nhọn Sterling, Bruyne hay cả Silva cũng không đạt phong độ tốt nhất. Ngay cả khi ở phút 43, ngôi sao người Bỉ có cơ hội từ chấm 11m khi Phil Jagielka vụng về đưa chân truy cản Silva trong vòng cấm, nhưng Bruyne không đánh bại được thủ thành Stekelenburg và hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Trong thế trận khá bế tắc, nhưng HLV Pep Guardiola lại không đưa ra bất kỳ sự điều chỉnh nhận sự nào sau giờ nghỉ giải lao. Có lẽ cũng vì lý do này mà lối chơi tấn công của Man City không chút khởi sắc. Thậm chí, chút nữa họ còn để thủng lưới trước. Phút 50, Everton có tình huống ngon ăn nhất kể từ đầu trận. Deulofeu có cú dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Claudio Bravo phải trổ tài cứu thua.

Lukaku bất ngờ đưa Everton vươn lên dẫn trước

Phải tới phút 55, Sergio Aguero mới được tung vào sân thay thế tiền đạo trẻ Kelechi Iheanacho thi đấu mờ nhạt suốt từ đầu trận. Trong khi đó, Everton đã chắc chắn lại gia cố thêm bằng tiền vệ phòng ngự Jamie Mccarthy thay Deulofeu.

Sự có mặt của Aguero chưa kịp thay đổi tình hình thì nhiệm vụ của tiền đạo người Argentina và đồng đội càng khó khăn hơn khi Man City bất ngờ nhận bàn thua ở phút 64. Từ đường chuyền của đồng đội, Lukaku đã bứt tốc từ gần giữa sân, vượt qua Clichy, trước khi dứt điểm bằng chân trái bóng cắm thẳng vào góc xa khung thành thủ môn Claudio Bravo. 1-0 cho Everton, đội bóng chỉ kiểm soát bóng 28% và tung ra 2 cú dứt điểm từ đầu trận.

Stekelenburg cản phá quả phạt đền của Aguero

5 phút sau bàn thua, Man City đứng trước cơ hội lớn gỡ hòa khi trung vệ Phil Jagielka lại là người phạm lỗi thô thiển, lần này là đốn ngã Aguero trong vòng cấm. Tuy vậy, khá may cho đội khách khi chân sút người Argentina tiếp tục cho thấy anh đang trong giai đoạn tập đá phạt đền khi không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Stekelenburg sau cú dứt điểm gần như giống hệt với Kevin de Bruyne trong hiệp 1.

Nolito đánh đầu quá hiểm hóc khiến Stekelenburg không thể cản phá

Dù vậy, khi Everton chưa kịp xốc lại đội hình sau tình huống thoát thua, họ gần như ngay lập tức phải trả giá cho sự mất tập trung của mình, mà người lập công cho Man City là Nolito sau pha bật cao đánh đầu của tiền đạo nhỏ con này từ đường chuyền của người đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha, David Silva.

Có được bàn gỡ, tinh thần của đội bóng áo xanh lên cao, và trong khoảng thời gian còn lại, HLV Pep Guardiola thúc giục các học trò dồn ép đối thủ, nhưng sự tập trung của hàng phòng ngự Everton và sự chắc chắn của Stekelenburg giúp đội khách đứng vững sau cả 4 phút bù giờ.

Thủ thành Stekelenburg là người hùng của Everton tại Etihad

Chấp nhận chia điểm 1-1, các chân sút Man City chỉ còn biết tự trách mình, và HLV Pep Guardiola đã bắt đầu cảm nhận thấy sự cân bằng và khốc liệt ở giải Ngoại hạng Anh khác xa với những gì ông từng trải ở Bayern và Barca. Còn với Everton, 1 điểm với họ chẳng nói lên nhiều điều, nhưng đoàn quân của HLV Ronald Koeman khiến cho cuộc đua vô địch trở nên gay cấn nhất lịch sử giải đấu khi mà Arsenal, Chelsea hay cả Liverpool và MU đang thăng tiến mạnh mẽ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Manchester City (3-4-3): Bravo 6; Otamendi 6.5, Stones 6.5, Clichy 6; Fernandinho 6 (Aguero 56, 5), Gundogan 7 (Kompany 90); Sane 7 (Nolito 71, 7), De Bruyne 6.5, Silva 7, Sterling 6.5; Iheanacho 6
Dự bị không vào sân: Zabaleta, Fernando, Kolarov, Caballero
Ghi bàn: Nolito

Everton: Stekelenberg 9; Coleman 6, Jagielka 4.5, Williams 7, Oviedo 6.5, Barry 6.5, Cleverley 6.5 (Funes Mori 90+1), Bolasie 6 (Mirallas 84), Gueye 7, Deulofeu 6 (McCarthy 57), Lukaku 7
Dự bị: Robles, Barkley, Valencia, Holgate
Ghi bàn: Lukaku

Phong Trần

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/man-city-11-everton-stekelenburg-danh-cap-chien-thang-cua-man-xanh-171-203201.html