Man City đã thắng, khi phải thắng

Dù phải trải qua những phút giây khó khăn trước Aston Villa nhưng Man City vẫn đạt được điều mình cần: một chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Chelsea trên bảng xếp hạng Premier League.

Aguero chơi rất hay trước Aston Villa.

Rốt cuộc, Man City cũng đã biết cách chơi bóng thế nào cho xứng tầm một nhà vô địch Premier League. Hai bàn thắng ở những phút cuối trận giúp cho đội chủ sân Etihad khôi phục niềm tin và tăng thêm sự lạc quan về khả năng bảo vệ ngôi vương. Chức vô địch Premier League đương nhiên chưa thể được định đoạt ngay trong giai đoạn mùa Thu, nhưng thêm một thất bại nữa thì cái giá phải trả là rất đắt. Các cổ động viên Man City giờ có quyền ca hát nhảy múa, những lá cờ màu xanh được vẫy lên và đội bóng thì có được vị trí tốt hơn trên bảng xếp hạng.

Những bàn thắng của Man City đến từ các gương mặt được chờ đợi nhất. Đó là Yaya Toure, người bắt đầu trận đấu một cách chậm chạp, nhưng vẫn duy trì được sự lạnh lùng khi cần thiết. Rồi Sergio Aguero, dù bỏ lỡ cơ hội ngay ở đầu trận, vẫn đủ điềm tĩnh để kiểm soát bóng ở tốc độ cao trước khi mang về bàn ấn định tỷ số. Tài năng của bộ đôi này được đánh giá chính xác nhất ở những khoảnh khắc như thế.

Nhưng cần phải thẳng thắn thừa nhận chiến thắng của Man City vẫn còn chưa thật sự thuyết phục. Lối chơi của họ vẫn thiếu chút mạch lạc, các pha dứt điểm chưa có uy lực cần thiết. Trong khi đó, dù chưa thực sự phải chịu áp lực quá lớn, hàng thủ của đội chủ sân Etihad vẫn để lộ những khoảng trống mà các đội bóng có trình độ cao hơn Aston Villa hoàn toàn có thể tận dụng một cách triệt để. Dù vậy, Man City vững vàng với niềm tin rằng mọi thứ rồi sẽ đi đúng hướng, và rốt cuộc họ đã được nhìn thấy kết thúc có hậu.

Sân Villa Park là một nơi lý tưởng để những ứng viên tiềm năng cho ngôi vô địch chứng tỏ khả năng của mình. Họ phải tạo được ấn tượng, ít nhất từ những tài năng sẵn có trong đội hình. Man City hẳn thấu hiểu những đòi hỏi đó, và họ đã chơi bóng bằng nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần đoàn kết. Có điều, thầy trò Pellegrini lại thiếu đi cảm hứng và những đường chuyền sắc sảo so với những ngày tháng tốt nhất của họ.

Dù sao, những trụ cột trong đội hình Man City vẫn thi đấu đúng với phong cách quen thuộc. Thủ quân Vincent Kompany vẫn tạo ảnh hưởng đáng kể ở vị trí trung vệ. David Silva điều khiển trận đấu bằng sự thông minh, kiểm soát nhịp độ trên sân, phát hiện sai sót nơi hàng thủ đối phương. Còn trên hàng công, Aguero luôn là nỗi khiếp đảm của hàng thủ đối phương, đồng thời nhắc mọi người lý do vì sao anh là chân sút hàng đầu ở Premier League. Với những con người tài năng như thế, điều ngạc nhiên là ở một vài thời điểm trong hiệp một Man City lại không chơi đúng khả năng, đúng với giá trị của những nhân sự trong đội hình.

Aston Villa, với vị thế và tình hình tài chính khiêm tốn, vẫn biết cách gây khó cho Man City, dù họ chưa đủ đẳng cấp để gây nên một bất ngờ lớn cho vòng đấu thứ 7 này.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/anh/man-city-da-thang-khi-phai-thang-n20141006011330689.htm