Man City đại thắng, thất vọng Liverpool

NDĐT- Thêm một trận đấu đầy thất vọng của Liverpool, bị Burnley cầm chân trên sân nhà với tỷ số 1-1. Hàng phòng ngự vẫn là “tử huyệt” của đội bóng thành phố cảng. Trong khi đó, Man City càng chơi càng hay, thắng Watford 6-0 trên sân khách.

Liverpool có sự trở lại của Coutinho nhưng thiếu vắng Mane do bị treo giò. Ngay phút đầu trận, D. Sturridge – lần hiếm hoi đá chính, đã sút chính xác, nhưng bóng quá nhẹ, thủ môn của Burnley N. Pope bắt gọn. Hàng thủ của Liverpool như vẫn chưa mang lại sự yên tâm cho CĐV trên sân Anfield. Mỗi lần các cầu thủ Burnley lên bóng đều mang lại cảm giác bất an cho Liverpool. Trận thua Man City 0-5 ở vòng đấu trước ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của các học trò HLV J. Klopp. Người hâm mộ đang nhớ tốc độ và những pha đi bóng táo bạo của Mane khi Liverpool khá bế tắc. Coutinho vẫn chưa có cảm giác bóng tốt nhất trong những phút đầu. Các cầu thủ Burnley đeo bám khá tốt, Firmino, Salah, Sturridge chưa có khoảng trống để dứt điểm. Cơ hội khá tốt đến với Salah ở phút 21 nhưng anh lại đánh đầu vọt xà.

Lỗi ngớ ngẩn báo hại của cặp trung vệ Matip và Klavan một lần nữa khiến Liverpool lĩnh đủ : phút 26, các cầu thủ Burnley câu bóng bổng vào trung lộ, cả Matip và Klavan không cản phá được, để S. Arflield rảnh chân sút tung lưới thủ môn Mignolet, tỷ số bất ngờ nghiêng về Burnley. Nhìn Klavan chơi bóng, không khỏi ngán ngẩm với trung vệ quá kém này của Liverpool. Cầu thủ này vụng về trong phòng ngự và hầu như không biết chuyền bóng lên phía trước.

Tân binh M. Salah tỏa sáng đúng lúc : phút 30, nhận được chuyền của E. Can, Salah khống chế bóng qua hai hậu vệ đội khách trước khi sút tung lưới thủ môn Pope, cân bằng tỷ số 1-1. Bàn gỡ hòa dường như bừng tỉnh lối chơi tốc độ chóng mặt của các cầu thủ Liverpool. Sóng gió liên tiếp nổi lên trước khung thành thủ môn Pope. Salah và Sturridge hai lần sút bóng khá hiểm nhưng tỷ số hiệp một vẫn không thay đổi.

Pha xử lý bóng thiếu an toàn của Klavan đầu tiệp 2 gây thót tim CĐV Liverpool. Coutinho tỏ ra nôn nóng, liên tiếp sút xa nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Phút 59, Sturridge có pha đi bóng và dứt điểm quá hay nhưng thủ môn Pope là người chiến thắng. Hậu vệ của Burnley đã chặn được cú sút của Milner, cứu thua cho đội nhà phút 64, pha phối hợp quá hay giữa Sturridge và Milner đáng tiếc không thành bàn.

Phút 80, Klavan lại để cầu thủ Burnley đánh đầu thoải mái, may có trung vệ Matip phá bóng cứu thua cho Liverpool. Thủ môn Pope chơi xuất thần, cản được cú sút của Alexander-Arnold phút 85. Xà ngang khung thành lại từ chối bàn thắng của Solanke (thay Coutinho phút 78) ngay sau đó, Liverpool không gặp may trận này. Tấn công dồn dập những phút cuối, Liverpool vẫn không một lần đánh bại được thủ môn Pope và hàng phòng ngự chơi lăn xả của Burnley, rời sân với một điểm đầy thất vọng.

*Trong khi đó, trận đấu cùng giờ, Man City có trận thắng Watford 6-0 trên sân khách với cú hat-trick của Aguero.

*Crystal Palace lún sâu xuống khủng hoảng, để thua Southampton 0-1 trận đấu sớm. Đây là trận thua thứ 5 liên tiếp của Crystal Palace.

Kết quả các trận khác :
- Newcastle – Stoke 2-1;
- West Brom – West Ham 0-0 ;
- Huddersfield – Leicester 1-1.

H.N

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/34108602-man-city-dai-thang-that-vong-liverpool.html