Man City - Liverpool: Mancio, bản lĩnh là đây!

Ba điểm trước Liverpool không chỉ giúp Man City chứng minh được bản lĩnh của đội bóng lớn, mà còn tạo đà tâm lý cho những trận cầu mang tính chất quyết định trong thời gian tới.

>> Dalglish: Tại sao phải sợ Man City?
>> Man City nhòm ngó Fabio Coentrao
>> Man City: Đạp lên dư luận mà sống!
>> Man City đối mặt "hiểm địa" Anfield

Man City sắp sửa đối mặt với lịch thi đấu cực kỳ nặng và khởi điểm của chặng đường gian nan này chính là cuộc đối đầu với Liverpool trên sân Anfield tối ngày mai. Một chiến thắng trước Liverpool sẽ giúp Man City chứng minh được bản lĩnh của đội bóng lớn, đồng thời tạo đà tâm lý cho những trận cầu mang tính chất sống còn sau đó không lâu.

Đội chủ sân Etihad đang sống trong trạng thái tâm lý vui buồn lẫn lộn vì thành tích tương phản ở Premier League và đấu trường châu Âu. Man City hiện phải nhận rất nhiều chỉ trích vì trận thua trước Napoli ở Champions League, qua đó đánh mất quyền tự quyết đối với chiếc vé còn lại vào vòng knock-out. Nhưng để trở thành một đội bóng lớn Man City cần phải học cách gạt bỏ nỗi đau và hướng đến những mục tiêu khác thiết thực hơn.

Man City cần một chiến thắng trước Liverpool để sốc lại tinh thần

Ba ngày sau cuộc đụng độ với Liverpool (30/11), Man City sẽ có chuyến hành quân đến Emirates gặp Arsenal trong khuôn khổ tứ kết Carling Cup. Tiếp đó, thầy trò HLV Mancini sẽ có cữ tập dượt nhẹ nhàng trên sân nhà với Norwich (3/12) ở vòng 14 Premier League, trước khi bước vào serie “hành xác” với Bayern (8/12 - Champions League), Chelsea (13/12) và Arsenal (18/12).

Chỉ cần một phút sơ sểnh công sức của Man City kể từ đầu mùa giải sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Thời điểm này là cơ hội tốt nhất để các đối thủ bám đuổi soán ngôi đầu của Man Xanh. Nếu Man City để thua Liverpool, Man United sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách (hiện là 4 điểm). NHM có thể thông cảm cho thất bại của Man City trước Napoli ở Champions League vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên The Citizens “mang chuông đi đánh xứ người”. Còn ở đấu trường quốc nội lại khác, Man City đang thể hiện phong độ quá thuyết phục và vì thế sức ép thành tích lên vai thầy trò Mancini từ đó cũng sẽ tăng theo.

Man City vẫn bị nghi ngờ về mặt tâm lý

Man City vẫn còn may mắn vì sở hữu một đội hình đầy đặn, có nhiều lựa chọn đẳng cấp và không gặp phải ca chấn thương nào quá nghiêm trọng. Nhược điểm lớn nhất của The Citizens ở thời điểm này là tâm lý thi đấu. Nói thẳng, Man City vẫn chưa có được mẫu cầu thủ cá tính đủ sức vực dậy tinh thần của cả đội như John Terry của Chelsea, Wayne Rooney của Man United hoặc Van Persie của Arsenal…

Từ đầu giải Premier League đến giờ, Man City mới chỉ đụng độ duy nhất 1 đối thủ “gớm mặt” là Man United, nên người ta nghi ngờ tài vượt khó của thầy trò HLV Mancini âu cũng là điều dễ hiểu.

Man City hiện đang thi đấu hết sức quật khởi và dần san bằng khoảng cách về mặt chuyên môn đối với các giá trị cũ như M.U, Arsenal, Chelsea… Họ cần phải duy trì trạng thái hưng phấn này trong chuyến làm khách đầy rủi ro với Liverpool ở trận Super Sunday tối nay. Biết đâu một chiến thắng trước Liverpool lại khiến những CĐV khó tính của Man City nguôi đi ký ức buồn ở cúp châu Âu và quay trở lại tiếp sức cho đội nhà ở đấu trường khắc nghiệt là Premier League.

>> Dalglish: Tại sao phải sợ Man City?
>> Man City nhòm ngó Fabio Coentrao
>> Man City: Đạp lên dư luận mà sống!
>> Man City đối mặt "hiểm địa" Anfield

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Anh/Giai-ngoai-hang-Anh/182217_Man_City_Liverpool_Mancio_ban_linh_la_day_.aspx