Man City nhiều khả năng phải nhường suất Champions League cho CSKA Moscow

Tờ The Independent vừa cho công bố thông tin mà chẳng CĐV nào của Man City muốn nghe. Cụ thể, The Citizens có thể không được dự Champions League mùa tới ngay cả khi họ vô địch Premier League mùa này.

Man City chỉ còn cách chức vô địch Premier League nửa bước chân

Man City rơi vào tình cảnh như hiện nay vì họ bị quy kết đã vi phạm luật công bằng tài chính (FFP). Đây là luật được lập ra nhằm ngăn các CLB giàu có tiêu tiền vô tội vạ. Theo đó, những đội bóng thua lỗ trên 45 triệu euro trong hai mùa giải liên tiếp sẽ phải chịu những hình phạt ở các mức độ khác nhau, một trong số đó là bị cấm tham dự cúp châu Âu. Ngoài Man City, còn có PSG và 18 CLB khác trên khắp châu Âu cũng đã bị UEFA “sờ gáy”.

Được biết, Man City sẽ có 10 ngày để kháng án. Trong trường hợp thất bại, đội bóng này sẽ phải nhường lại suất dự Champions League cho CSKA Moscow (xếp thứ 2 ở giải VĐQG Nga).

Man City hiện đang là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch giải Ngoại hạng. Ở trận đấu trên sân Goodison Park vào đêm qua, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã xuất sắc đánh bại Everton với tỷ số sát nút 3-2. Với 3 điểm có được, Man City đã leo lên ngôi đầu BXH, có cùng 80 điểm sau 36 vòng như Liverpool nhưng xếp trên The Kop do hơn về chỉ số phụ.

Giggs viết tiếp kỷ lục buồn của Moyes

HLV tạm quyền của M.U thừa nhận rằng phong độ sân nhà của đội bóng mùa này là không tốt sau thất bại 0-1 trước Sunderland, tuy nhiên vẫn tỏ ra lạc quan về chất lượng đội hình.

Giggs vẫn lạc quan về lực lượng của M.U

Bàn thắng duy nhất của Sebastian Larsson ở phút thứ 30 đã nối dài chuỗi trận thua sân nhà của “Quỷ đỏ” mùa này lên con số 7, đồng thời thiết lập một kỉ lục mới tiếp nối “truyền thống” của David Moyes, khi đây là lần đầu tiên họ thua Sunderland ngay tại Old Trafford kể từ năm 1968.

Tưởng chừng như tình thế đã khả quan hơn với M.U khi Ryan Giggs có màn ra mắt ấn tượng bằng cách vùi dập Norwich 4-0 cùng một lối chơi thuyết phục, nhưng tới hôm qua, nhà ĐKVĐ Premier League đã trở lại với bộ mặt bạc nhược thường thấy.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Giggs nói: “Tôi thất vọng hơn là tức giận. Chúng tôi đã không thể hiện được những phẩm chất tương tự 1 tuần trước, đặc biệt là những tình huống phối hợp ở khu vực xung quanh vòng cấm địa đối phương. Cái giá phải trả đương nhiên là một thất bại, vì đây là Premier League”.

M.U là một CLB lớn, nhưng phong độ của chúng tôi không được tốt suốt cả mùa này. Tôi chắc chắn rằng sẽ sớm có những cầu thủ mới gia nhập đội, những cầu thủ thực sự chất lượng. Chúng tôi cần một cuộc đổi mới để thi đấu tốt hơn ở mùa giải năm sau”.

Lần đầu tiên M.U thua Sunderland ngay tại Old Trafford kể từ năm 1968.

“Tôi không nghĩ toàn đội đã có sự tập trung cần thiết ở trận đấu hôm nay. Để phá vỡ một hệ thống phòng ngự, bạn cần phải thực hiện những đường chuyền quyết định, hoặc thực sự chỉn chu trong khâu dứt điểm. Tất cả những điều đó đã không được thể hiện”.

“Tuần trước, tôi đã tuyên bố mình muốn biến Old Trafford trở lại thành một pháo đài, như nó đã từng trong quá khứ. Ở mùa giải năm nay, thành tích sân nhà của chúng tôi quá tệ”.

“Khi Sunderland có được bàn thắng, họ đã dồn về phòng ngự và chơi phản công với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã cầm bóng nhiều và lẽ ra có thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn”.

Trong 2 trận đấu cuối, Giggs vẫn sẽ tiếp tục xoay vòng lực lượng, đồng thời hy vọng Wayne Rooney sẽ kịp bình phục chấn thương háng cho trận đấu tới với Hull City sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ Tư.

“Chúng tôi đang đánh giá tình hình, hy vọng rằng chấn thương háng của cậu ấy sẽ ổn và Wayne có thể kịp tham dự”, Giggs tiếp tục. “Tôi sẽ cho mọi người cơ hội thể hiện trước khi mùa giải khép lại. Tôi vẫn tin vào chất lượng đội hình của M.U”.

Chelsea đang rối loạn

Mourinho và Hazard chỉ trích nhau, giữa Mourinho và Abramovich cũng bất đồng chính kiến. Chelsea đang bất ổn nội bộ sâu sắc.

Hazard đang phạm sai lầm?

THẲNG THẮN CÒN HƠN GIẤU GIẾM

Jose Mourinho là nhân vật quan trọng nhất về chuyên môn của Chelsea. Còn Eden Hazard là cầu thủ quan trọng nhất của Mourinho. Khi cả hai nhân vật này cùng có “phong độ” cao nhất, Chelsea có thể vượt qua mọi đối thủ. Rất tiếc, điều đó đã không xảy ra ở trận thua 1-3 của The Blues trên sân nhà trước Atletico Champions League.

Trận đó, Mourinho đã phạm những sai lầm chiến thuật và lép vế trước người đồng nghiệp Diego Simeone. Còn Hazard trở lại sau chấn thương cũng không thể đem lại sức sống cho The Blues, thậm chí còn mắc lỗi trong bàn gỡ 1-1 của Atletico. Đây là bước ngoặt của trận đấu, vì Chelsea từ thế có lợi chuyển sang bất lợi rõ rệt. Ở bàn thua này, Hazard đã không lùi về hỗ trợ phòng ngự kịp thời.

Vì thế Mourinho vừa công khai chỉ trích Hazard là “không cống hiến hết mình vì đội bóng”. Ông đòi hỏi mọi tiền vệ công đều có nhiệm vụ tranh bóng, lùi về hỗ trợ hàng thủ khi đội nhà không có bóng. Chính vì không đáp ứng nhu cầu này mà Juan Mata đã phải ra đi.

Hazard vừa phạm sai lầm tương tự Mata. Chưa hết, cầu thủ Bỉ còn chỉ trích Chelsea chỉ biết chơi phản công, không chủ động tấn công (sẽ phù hợp hơn với phong cách chơi của Hazard). Mourinho tất nhiên không vui khi nghe nhận xét của Hazard, nhưng ông nói rằng “tôi thích những người thẳng thắn. Chỉ có như thế mới giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, có những chuyện nên xử lý nội bộ sẽ tốt hơn”.

Qua một loạt sự kiện vừa qua, có thể thấy rõ sự rạn nứt giữa Mourinho và cầu thủ con cưng Hazard.

KIÊN NHẪN ĐẾN BAO GIỜ

Thất bại trước Atletico khiến hy vọng có danh hiệu mùa này gần như tắt hẳn với Chelsea. Mâu thuẫn giữa Mourinho Hazard chỉ là một trong những nỗi lo của các fan The Blues. Tương lai của Người đặc biệt bị đe dọa nghiêm trọng, vì mâu thuẫn về triết lý bóng đá với Abramovich. Ông chủ của Chelsea mong muốn đội bóng của mình chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả, nhưng HLV người Bồ lại dùng quan điểm “tôi có thể làm theo ý mình, miễn sao Chelsea có danh hiệu” để trấn an Abramovich. Bây giờ, Mourinho coi như mất tất cả. Chelsea chơi thứ “bóng đá xấu xí” (như lời hậu vệ David Luiz, người thường xuyên bị bố trí đá trái sở trường dưới thời Mourinho) song cũng chẳng đem về chiếc cúp nào.

Mourinho nói ông không lo về tương lai vì còn hợp đồng lâu dài với Chelsea, nhưng điều đó không đảm bảo Abramovich kiên nhẫn tiếp tục giữ HLV người Bồ ở mùa tới.

Mourinho & Hazard chỉ trích nhau như thế nào:

Chelsea không được thiết kế để chơi bóng đá. Chelsea chỉ được thiết kế để chơi phòng ngự phản công” - Eden Hazard

“Khi một bình luận kiểu như vậy đến từ một cầu thủ như Hazard thì chẳng có gì lạ, anh ta không phải mẫu người biết hy sinh vì đội bóng. Chẳng có gì lạ, bởi đó là loại cầu thủ đã góp phần tạo ra bàn thắng cho Atletico”- Jose Mourinho

Nguồn Yan: http://yan.vn/man-city-nhieu-kha-nang-phai-nhuong-suat-champions-league-cho-cska-moscow-26302.html