Man City - Pep xây hàng thủ 200 triệu bảng: Sợ gì Lukaku & Kane

Man City đã chào đón Kyle Walker và chỉ còn thiếu Benjamin Mendy để hoàn tất hàng phòng ngự có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới.

Màn trình diễn của Kyle Walker trong mùa 2016/17

Pep Guardiola tới Man City mùa hè 2016 với một sứ mệnh lớn, đó là giúp Man City không những duy trì vị thế ở đỉnh vinh quang Premier League mà còn vươn ra cúp châu Âu và vẫn mang tới cho khán giả một lối chơi cống hiến đẹp mắt. Dù vậy mùa 2016/17 diễn ra không quá thành công cho Pep khi đội quân của ông chỉ hoàn thành mục tiêu top 4 và bị loạt ở vòng 1/8 Champions League.

Pep Guardiola nhiều lần cáu kỉnh vì hàng thủ Man City không đạt yêu cầu

Mặc dù Man City khởi đầu mùa giải rất hưng phấn với một chuỗi thắng liên tiếp, tuy nhiên một khi đối thủ nắm bắt được điểm yếu hàng thủ, thủng lưới trở thành một điều xảy ra thường xuyên. Claudio Bravo có một mùa giải khá tệ trong khung gỗ và mặc dù đã chi đậm để mua John Stones, Man City vẫn có rất nhiều hậu vệ của “chế độ cũ” trong đội hình mà Pep cảm thấy không phù hợp lối chơi.

Do đó mùa hè 2017 là một mùa hè của sự thay đổi toàn cục của Man City ở tuyến sau. Gael Clichy, Pablo Zabaleta, Bacary Sagna và thủ môn Willy Caballero đều đã bị thanh lý, còn ở chiều ngược lại City đón về thủ môn Ederson và mới đây nhất, hậu vệ phải Kyle Walker. Mục tiêu tiếp theo của Pep sẽ là chiêu mộ Benjamin Mendy của Monaco cho vị trí hậu vệ trái.

Ngay lúc này hàng thủ của Man City đã có 3 người được Pep đưa về, gồm Stones, Walker và Ederson. Stones là một trung vệ có khả năng xử lý bóng rất đáng nể mà ngay cả Gerard Pique của Barcelona cũng đánh giá cao. Walker có tốc độ tốt để lên công về thủ khi thi đấu cho Tottenham, trong khi Ederson là một thủ môn gây được ấn tượng lớn với các HLV ở châu Âu nhờ khả năng lao ra khỏi khung thành để đấu 1-chọi-1 (đánh bại cả Douglas Costa và Franck Ribery chỉ trong một tình huống đối đầu khi Benfica gặp Bayern Munich ở cúp C1).

Kết hợp với Nicolas Otamendi vốn đã được Man City mua về khi còn được dẫn dắt bởi HLV Manuel Pellegrini, và một Benjamin Mendy dự kiến tốn khoảng 50 triệu bảng, “The Citizens” sẽ có một hàng thủ có tổng giá trị lên tới 212 triệu bảng. Đây sẽ là hàng phòng ngự đắt giá nhất của bóng đá thế giới, và thậm chí nó có thể còn đắt hơn nữa nếu Otamendi không được việc và Pep quyết định thay bằng một trung vệ còn đắt tiền hơn.

Tờ Sport thống kê hàng thủ Man City có trị giá 240 triệu euro (khoảng 210 triệu bảng)

Trong hàng thủ này chỉ có Otamendi được xem là già khi đã 29 tuổi, còn lại đều đang có sự nghiệp tươi sáng trước mắt nên đòi hỏi Man City phải chi nhiều để đưa họ về. Nhưng City có tiền và Pep cũng có bạn thân Txiki Begiristain rất lõi đời trong khâu tuyển mộ cầu thủ nắm vị trí giám đốc thể thao ở sân Etihad, nhờ vậy mà Man City đã sắp chốt xong hàng thủ để chuẩn bị cho đợt tập huấn trước mùa.

Mùa trước Man City đã thủng lưới khá nhiều và việc MU chiêu mộ Romelu Lukaku lẫn Arsenal đón Alexandre Lacazette (chưa kể bộ tứ Kane – Son – Alli – Eriksen của Tottenham) đòi hỏi Man City phải chủ động phản ứng trước sự nâng cấp hỏa lực của các đối thủ cạnh tranh. Và có thể nói cho tới lúc này Pep Guardiola đang làm khá tốt.

Q.D (Tổng hợp Sport)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/man-city-pep-xay-hang-thu-200-trieu-bang-so-gi-lukaku-kane-c9a548697.html