Mãn nhãn dàn cây độc bậc nhất đất Thành Nam

Nông dân làng nghề cây cảnh đất Nam Định tạo vườn cây theo dạng lọng – kiểu dáng chỉ hợp với cung điện dành cho vua chúa, quý tộc thời xưa.

Anh Nguyễn Xuân Đức (thôn Điền Xá, xã Nam Điền, huyện Nam Trực), sinh năm 1974 là chủ nhân của vườn cây độc đáo này.

Hàng chục gốc sanh già vài chục năm tuổi được tạp dáng theo hình lọng: Cây cao trên hai mét, thân thẳng từ gốc lên ngọn, và được bó lại thành hình lọng như một chiếc ô khổng lồ.

Hàng cây dáng lọng chạy dọc khuôn viên của gia đình anh Nguyễn Xuân Đức

Trong giới làm cây, kiểu cách này không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật, tuy nhiên lại đòi hỏi thời gian uốn tỉa.

Ban đầu, một cây cảnh bị mất thế, phát triển không trong vòng kiểm soát của người làm cây đã sổ thế như cây rừng, dân làm cây tạo khung, cắt tỉa thành mâm xôi, và đưa lên thành lọng.

Để có được vườn cây kỳ thú này, anh Đức đã bỏ công sức gần 20 năm.

“Những cây thế kiểu này kén người chơi, bởi chỉ những gia đình có khuôn viên, nhà vườn rộng, hoặc nhà thờ dòng họ mua về để đặt hai bên...” – anh Đức cho hay.

Mãn nhãn cây sanh lọng của anh Nguyễn Xuân Đức:

Sự độc đáo của những cây thế này đang được nhiều người tìm đến.

Chủ nhân cho biết, cây kén khách và kén không gian trưng bày, và giá trị của một cặp lọng này cũng là một con số mà không phải ai cũng dám "xuống tay".

Thái Bình

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/man-nhan-dan-cay-doc-bac-nhat-dat-thanh-nam-349880.html