Màn rước dâu bằng xe đạp thời 'ông bà anh' khiến nhà gái 'đứng hình'

Màn rước dâu độc đáo bằng những chiếc xe đạp cũ được chính chú rể cùng các bạn nghĩ ra khiến họ nhà gái một phen bất ngờ không nói nên lời.

Đó chính là đám cưới của anh Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1991) và cô dâu là Nguyễn Đăng Thị Mây (sinh năm 1993). Màn rước dâu được tổ chức vào sáng 20/12 tại cụm 3, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Theo tiết lộ của Sơn, hai bạn yêu nhau được 2 năm và năm nay quyết định tổ chức đám cưới. Sơn rất hạnh phúc và tự hào vì tình yêu của đôi bạn vô cùng êm đẹp và có một cái kết viên mãn.

Do nhà trai và gái ở cùng xóm, cách nhau chưa đầy 300 m, nên họ không muốn rước dâu bằng ô tô. Chú rể cho biết, ý tưởng rước dâu bằng xe đạp cũ được chính bạn nghĩ ra sau đó đi mượn xe đạp của mọi người trong xóm.. Chuyện dùng xe đạp rước dâu đã được chú rể và người bạn giữ bí mật cho đến phút chót không tiết lộ.

Đám cưới với 6 chiếc xe được gắn hình trái tim có chữ "song hỉ" phía trước giỏ. Dàn phù rể mặc áo trắng, đeo kính đen vô cùng tinh nghịch đi phía sau chú rể cũng trẻ trung trong bộ comple màu trắng sữa. Màn rước dâu càng trở nên đẹp và lãng mạn hơn khi đi qua đoạn đường là cánh đồng làng khiến những ai tham dự càng trở nên thích thú.

Không cần siêu xe, chiếc xe đạp này cũng đủ làm nên hạnh phúc.

Dàn phù rể tinh nghịch.

Chú rể tên là Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1991) và cô dâu là Nguyễn Đăng Thị Mây (sinh năm 1993).

Cô dâu bất ngờ với màn rước dâu bằng xe đạp.

Đám cưới rước dâu bằng xe đạp không chỉ đem lại niềm vui nhỏ, tức thời cho người dân quanh vùng mà còn để lại ấn tượng sâu sắc, một kỷ niệm khó quên cho đôi vợ chồng trẻ.

Trần Thanh (t/h)

Ảnh: Khám phá

Trần Thanh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/doc-dao-voi-man-ruoc-dau-bang-xe-dap-khien-nha-gai-dung-hinh-d111152.html