Man United 2-0 Chelsea: Ngả mũ trước Jose Mourinho

Với một đấu pháp hợp lý của Jose Mourinho, trong ngày thi đấu để đời của Ander Herrera, Man Utd đã có 1 chiến thắng khiến Chelsea phải "tâm phục khẩu phục" tại Old Trafford. Man United 2-0 Chelsea: Chiến thắng của Mourinho và Herrera Tottenham 4-0 Bournemouth: Hù dọa Chelsea Vì bộ 3 siêu khủng, Jose Mourinho muốn đưa cả Lukaku và Griezmann về MU

Vẫn biết Man United đã có mạch 22 trận bất bại liên tiếp tại Premier League nhưng ít ai ngờ họ lại chơi chắc chắn đến vậy trước đội đầu bảng Chelsea khi không để đội bóng áo xanh dứt điểm trúng khung thành De Gea 1 lần nào trong hơn 90 phút tại Old Trafford. Lần này không chỉ bất bại theo kiểu "điệp khúc hòa" mà, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã giành chiến thắng 2-0 với các pha làm bàn của 2 cầu thủ chơi hay nhất trận Marcus Rashford và Ander Herrera.

Bước vào trận đấu này, Jose Mourinho đã gây bất ngờ khi cất cả Ibrahimovic, Mkhitaryan trên băng ghế dự bị trong khi Martial thậm chí không được đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, không phải cựu HLV Chelsea có ý định buông trận đấu để tập trung Europa League mà đó nằm trong tính toán của "người đặc biệt" khi ông có lý do để sử dụng Darmian, Rashford hay đội trưởng Ashley Young, và cũng cho thấy vì sao ông để cả Herrera và Fellaini nghỉ ngơi ở trận gặp Anderlecht trước đó hơn 2 ngày.

Về phía Chelsea, Courtois và Alonso vắng mặt phút chót vì chấn thương nhưng HLV Conte vẫn giữ nguyên đội hình 3-4-3 quen thuộc giúp The Blues dẫn đầu bảng xếp hạng với 2 cái tên thay thế là Begovic và Zouma. Trung vệ Azpilicueta được đẩy lên đá tiền vệ cánh thay Alonso.

Không chỉ bất ngờ trong đội hình xuất phát, Man Utd lại khiến Chelsea ngỡ ngàng khi tung ra đòn đánh "phủ đầu". Kết quả, chỉ mất 7 phút tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã làm được điều mà trong cả 2 trận gặp Chelsea tại Stamford Bridge mùa này họ không làm được, đó là chọc thủng lưới đối phương. Sau khi cướp được bóng ở giữa sân, Herrera đã chọc khe rất tinh tế để Rashford thoát xuống đánh bại Begovic trong thế đối mặt, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Có bàn thắng sớm, Man Utd thi đấu tự tin hơn hẳn. Những phút tiếp theo, họ tiếp tục phòng ngự kín kẽ khiến Chelsea rơi vào bế tắc. Ngược lại, dù lên bóng với quân số ít nhưng Quỷ đỏ luôn tạo ra sự nguy hiểm nhất định về khung thành Begovic. Nếu chính xác hơn, đội trưởng Ashley Young rất có thể lập công cho đội chủ nhà sau 2 tình huống dứt điểm trống trải.

Bước sang hiệp 2, kịch bản không thay đổi. Man Utd thậm chí có bàn thắng sớm hơn. Chỉ 4 phút sau giờ nghỉ, Herrera đã sút tung lưới Begovic nâng tỉ số lên 2-0 cho Quỷ đỏ. Cho dù tiền vệ người Tây Ban Nha được có phần may mắn khi cú sút của anh đập chân hậu vệ Zouma đổi hướng khiến Begovic bó tay, nhưng phải công nhận đó là cú dứt điểm như trút giận của "số 21" MU.

Với lợi thế dẫn 2 bàn, Man Utd tiếp tục triển khai chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh. Trong khi đó, Conte đã phải "cởi chiếc mũ" của mình theo đúng nghĩa đen và quả thực ông đã phải cúi đầu bất lực với lối chơi hiện tại, nên buộc phải thay đổi và quyết định tung Fabregas vào sân thay cho Moses nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của Chelsea, nơi Matic và Kante bị thất thế. Tuy vậy, Mourinho cho thấy ông ứng biến nhanh không kém. Chỉ ít phút sau, HLV người Bồ Đào Nha đưa Carrick vào thay Lingard, qua đó tạo lại thế cân bằng ở giữa sân.

Lúc này, Man Utd chỉ còn cắm duy nhất Rashford phía trên. Các cầu thủ áo đỏ còn lại luôn đeo bám những mục tiêu nhất định và khiến Chelsea không thể triển khai tấn công như thường lệ. Cho dù chỉ có Rashford nhưng Man Utd vẫn có cơ hội tốt. Đáng tiếc là tiền đạo trẻ này đã bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc sau những tình huống xử lý táo bạo.

Những phút cuối trận, Conte tung cả Willian và Ruben Loftus-Cheek vào sân nhưng thế trận không thể thay đổi, trong ngày mà 2 ngòi nổ Hazard và Costa đều bị "dập tắt" hoàn toàn bởi lối chơi đeo bám hết sức khó chịu từ phía Herrera và Rojo. Suốt cả trận, Chelsea không tạo ra được bất cứ cơ hội nào nguy hiểm trước khung thành De Gea và đành chấp nhận thua 0-2 một cách tâm phục khẩu phục.

Trận thua này khiến áp lực bắt đầu đè nặng lên Chelsea trong 6 vòng còn lại, bởi hiện Tottenham chỉ còn kém họ có 4 điểm và Spurs đang chơi hết sức ấn tượng. Trong khi đó, Man Utd vẫn tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào top 4 và tạo ra đà tâm lý rất tốt trước trận lượt về vòng tứ kết Europa League với Anderlecht.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Manchester Utd (4-3-3): de Gea 6.5; Valencia 6.5, Rojo 7, Bailly 7, Darmian 6.5; Fellaini 7, Herrera 8, Pogba 6.5; Lingard 7 (Carrick 60, 6), Rashford 8.5 (Ibrahimovic 83), Young 6.5 (Fosu-Mensah 90)
Dự bị không vào sân: Blind, Romero, Mkhitaryan, Shaw
Ghi bàn: Rashford 7, Herrera 49

Chelsea (3-4-2-1): Begovic 6, Zouma 6 (Loftus-Cheek 83), Luiz 5, Cahill 5; Moses 5 (Fabregas 54, 5), Kante 5.5, Matic 6.5 (Willian 66, 5), Azpilicueta 6; Pedro 6, Hazard 5.5, Costa 5
Dự bị không vào sân: Ake, Batshuayi, Terry, Eduardo.

Cầu thủ xuất sắc nhất trận: Ander Herrera

Minh Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/man-united-20-chelsea-nga-mu-truoc-jose-mourinho-171-236871.html