Man United 2-1 Everton: Thắng không cần Rooney

Sự vắng mặt của Wayne Rooney không phải là rào cản quá lớn sau khi Man United đánh bại Everton 2-1 để có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League.

Bất chấp chiến thắng 2-1 vượt qua West Ham hồi tuần trước, HLV Louis van Gaal đối mặt với rất nhiều áp lực trong cuộc tiếp đón Everton. Thực tế cho thấy chiến thắng hồi tuần trước chưa phải là màn trình diễn đủ để thuyết phục người hâm mộ, trong khi Quỷ đỏ phải trả cái giá quá đắt bởi tấm thẻ đỏ của Rooney. Sự vắng mặt của Rooney làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lực lượng của đội bóng chủ sân Old Trafford trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ như Jonathan Evan, Jesse Lingard, Phil Jones, Michael Carrick, Ashley Young hay Ander Herrera đều phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, đoàn quân của Van Gaal vẫn cho thấy sự cải thiện qua từng trận đấu.

Angel di Maria ghi bàn thắng mở tỷ số cho Man United

Thiếu hụt về mặt lực lượng buộc Van Gaal phải sử dụng cầu thủ trẻ Patrick McNair đá cặp với Marcos Rojo ở trung tâm hàng phòng ngự, còn Rafael và Luke Shaw đảm nhận 2 cánh. Ở phía trên, chiến lược gia người Hà Lan tung Juan Mata, cầu thủ bị đày lên băng ghế dự bị trong những trận đấu gần đây. Mặc dù phải đưa ra sân đội hình chắp vá, Quỷ đỏ vẫn khiến người hâm mộ phải trầm trồ vì màn trình diễn rất ấn tượng.

Man United mất 27 phút để cụ thể hóa thế trận vượt trội tại Old Trafford bằng bàn thắng mở tỷ số do công của chữ ký kỷ lục Angel di Maria. Người thay thế Rooney đá hộ công, Mata chính là người có đường chuyền quyết định để ngôi sao người Argentina đánh dấu bước ngoặt của trận đấu. Đầu hiệp 2, Everton đẩy trận đấu lên mức cao trào sau khi Steven Naismith đánh đầu cận thành ghi bàn quân bình tỷ số 1-1 cho Everton.

Tuy nhiên, sau những ngày chờ đợi, người hâm mộ của Man United đã được chứng kiến ngôi sao người Colombia, Radamel Falcao lên tiếng bằng bàn thắng tái lập lợi thế cho Man United. Pha lập công đầu tiên của Falcao, cầu thủ thi đấu cho Quỷ đỏ theo dạng cho mượn, cũng là bàn thắng quyết định mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng thành Manchester trong trận đấu đầy căng thẳng tại Old Trafford.

Radamel Falcao có bàn thắng đầu tiên cho Man United tại Premier League kể từ lúc gia nhập theo dạng cho mượn từ Monaco

Chiến thắng sít sao với tỷ số 2-1 không phải là trận đấu dễ dàng của Man United nhưng người hâm mộ của Quỷ đỏ có thể lạc quan vào lối chơi mà Van Gaal đang áp dụng cho các học trò. Từ sơ đồ 3-5-2 ưa thích, chiến lược gia người Hà Lan từng bước đưa đội bóng chủ sân Old Trafford trở lại với lối chơi 4-4-2 hoặc 4-3-1-2 một cách linh hoạt. Ngoài ra, Van Gaal cũng tái hiện những màn tấn công sở trường của Quỷ đỏ từ những pha lên bóng ở 2 biên. Tình huống tạt bóng của Rafael không quá nguy hiểm nhưng nó là sự khởi đầu cho bàn thắng của Di Maria và ngôi sao người Argentina biết làm thế nào để đáp lại niềm tin nơi người hâm mộ khi được đặt vào vị trí thuận lợi để ghi bàn.

Giành trọn 3 điểm trước Everton, thầy trò Van Gaal lần đầu tiên có 2 chiến thắng liên tiếp ở mùa giải năm nay. Đây là bằng chứng cho thấy cuộc khủng hoảng ở Old Trafford đã được đẩy lùi và không khí chiến thắng dần trở thành quen thuộc với các CĐV của Man United.

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea, Rafael, Shaw (Blackett, 71’), Rojo, Blind, McNair, Mata, Valencia (Fellaini, 79’), Falcao (Wilson, 73’), Van Persie, Di Maria.

Everton: Howard, Hibbert (Browning, 78’), Jagielka, Stones, Baines, Barry, Besic, Pienaar (Oviedo, 64’), McGeady (Osman, 77’), Naismith, Lukaku.

Kết quả các trận đấu vòng 7 Premier League

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-quoc-te/bong-da-anh/ngoai-hang/201410/man-united-2-1-everton-thang-khong-can-rooney-541549/