Man United 4-0 Everton: Man xanh gọi, Quỷ đỏ trả lời

Một ngày sau khi chứng kiến Man City hủy diệt Watford để chiếm ngôi đầu, Man Utd đã trả lời đanh thép bằng chiến thắng 4-0 trước Everton, trong đó có 3 bàn ở những phút cuối trận và bàn mở điểm tuyệt đẹp từ rất sớm của đội trưởng Antonio Valencia.

Man United đã dễ dàng đè bẹp Everton để san sẻ ngôi đầu với Man City

Với chiến thắng giòn giã 4-0 trước Everton, Man Utd đã có đến 3 trận ghi được 4 bàn thắng theo kịch bản vùi dập đối thủ ở cuối trận, qua đó cùng san sẻ ngôi đầu với đội bóng cùng thành phố Man City khi có cùng 13 điểm và hiệu số bàn thắng bại đều là 14/2 sau 5 vòng đấu.

Chưa nói đến cuộc đua vô địch Premier League thời điểm này, quay trở lại với những diễn biến đầy cảm xúc trong cuộc đối đầu tại Old Trafford, nơi Wayne Rooney đã thi đấu hết sức nỗ lực nhưng không thể cứu Everton thoát khỏi cơn khủng hoảng, trong khi người cũ của The Toffees lại khiến CĐV đội bóng đến từ thành phố cảng Liverpool cảm thấy nhói lòng khi anh chọc thủng lưới đội bóng cũ và ăn mừng "như điên" cùng Quỷ đỏ. Nhưng điểm nhấn đáng chú ý ở trận đấu này là siêu phẩm của Valencia mở ra thế trận dễ dàng cho MU.

Bước vào trận đấu này, HLV Mourinho quyết định sử dụng Fellaini thay vị trí của Pogba do tiền vệ người Pháp bị chấn thương trong và Ander Herrera trở lại băng ghế dự bị sau trận đá chính ở trận hòa Stoke tuần trước. Bên cạnh đó, ông cũng loại Blind và Darmian để sử dụng Young ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Về phía Everton, HLV Koeman sử dụng đội hình 5 hậu vệ thiên hẳn về phòng ngự. HLV người Hà Lan không giấu ý đồ kiếm ít nhất 1 điểm trước Man Utd nhằm chặn đứng chuỗi trận thua liên tiếp của Everton. Tuy nhiên, ý đồ của Koeman nhanh chóng bị phá sản vì khoảnh khắc xuất thần của Valencia ngay ở phút thứ 4. Từ đường chuyền của Matic, đội trưởng của MU đã tung ra cú sút căng đẹp mắt đưa bóng găm thẳng vào lưới Pickford. Đây là bàn thắng đầu tiên của Valencia tại Old Trafford trong hơn 3 năm qua.

Có bàn sớm, Man Utd dễ đá hơn hẳn. Trong khi đó, Everton vẫn trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công nhanh. Mặc dù vậy, các cầu thủ của họ chơi quá tệ. Rooney quá chậm chạp và thường xuyên mất bóng vì không nhận được sự hỗ trợ của đồng đội. Ở phía dưới, các trung vệ áo xanh luôn phải căng ra và mắc sai lầm. Nếu Lukaku chính xác hơn, Everton đã thủng lưới lần thứ 2 ngay trong hiệp 1.

Rooney chơi rất nỗ lực nhưng không thể ghi bàn tại Old Trafford

Bước sang hiệp 2, tình thế không thay đổi. Man Utd vẫn ép sân trong khi Everton phản kháng rất yếu ớt. Quỷ đỏ có khá nhiều tình huống tấn công tốt nhưng không đem lại kết quả mong muốn.

Đến phút 66, HLV Koeman buộc phải tung tiền đạo Sandro Ramírez vào thay Tom Davies nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, bước ngoặt chỉ đến khi Dominic Calvert-Lewin và Kevin Mirallas vào sân thay cho Idrissa Gueye và Wayne Rooney. Lúc này, Everton quyết chơi "được ăn cả, ngã về không".

Mkhitaryan nhân đôi cách biệt cho MU

Đáng tiếc cho HLV Koeman khi các tính toán của ông một lần nữa bị học trò phá hỏng. Trong lúc Everton chuẩn bị đẩy cao đội hình chơi tất tay với Man Utd thì Williams phạm sai lầm chết người. Phút 83, hậu vệ người xứ Wales chuyền bóng thẳng ẩu để Fellaini cắt bóng chuyền cho Lukaku và tiền đạo người Bỉ dễ dàng kiến tạo cho Mkhitaryan lập công chấm dứt mọi nỗ lực của Everton.

Lukaku ăn mừng điên cuồng ở thời điểm đội bóng cũ đã hoàn toàn sụp đổ

Phút 89, Lukaku tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm Everton để ghi bàn thứ 3 cho Man Utd. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Phút 90+1, Martial tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn khi vào sân khi chính anh mang về 1 quả phạt đền trước khi bước lên sút tung lưới Pickford từ chấm 11m ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Như vậy ở vòng 5 này chứng kiến niềm vui trọn vẹn của thành Manchester. Trong khi 4 đội bóng khác trong Top 6 đều chỉ có 1 điểm thì M.U nối tiếp Man City giành chiến thắng tưng bừng để san sẻ ngôi đầu với cùng 13 điểm và hiệu số +12 (14/2).

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

MAN UTD (4-2-3-1): De Gea 7; Valencia 7, Bailly 6.5, Jones 7, Young 6.5; Fellaini 6.5, Matic 8; Mata 6.5 (Herrera 77), Mkhitaryan 7 (Martial 88), Rashford 6 (Lingard 60); Lukaku 7.5.
Ghi bàn: Valencia 4, Mkhitaryan 83, Lukaku 89, Martial (pen 92)

EVERTON (3-4-2-1): Pickford 5.5; Keane 5, Jagielka 6.5, Williams 5.5; Martina 6, Schneiderlin 6, Gueye 5 (Calvert-Lewin 76), Baines 5.5; Davies 5 (Sandro 66), Sigurdsson 5; Rooney 6.5 (Mirallas 81).

Châu Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/man-united-40-everton-man-xanh-goi-quy-do-tra-loi-171-254801.html