Man Utd lại chia điểm đầy thất vọng

Làm chủ thế trận và được chơi hơn người, ghi bàn trước rồi lại bị gỡ hòa do sai lầm ở hàng phòng ngự, Man Utd đã phải trả giá khi bị Newcastle cầm hòa với tỷ số 1-1. Như vậy, đoàn quân HLV Ferguson vẫn không thể thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Man City.

Man Utd (áo đỏ) lại gây thất vọng khi bị Newcastle cầm hòa với tỷ số 1-1 ngay trên sân nhà Old Trafford.

-

Trong trận đón tiếp Newcastle trên sân nhà Old Trafford, Man Utd đã có đầy đủ những quân bài chủ chốt. Trên hàng công, Wayne Rooney đã kịp thời bình phục chấn thương và góp mặt trong đội hình xuất phát.

HLV Ferguson đã quyết định chỉ đạo các học trò thi đấu với đội hình chiến thuật 4-5-1 với Javier Hernandez chơi cao nhất trong đội hình. Hỗ trợ ngay phía sau cho tiền đạo người Mexico là Wayne Rooney, Ashley Young và Luis Nani.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn De Gea được tin dùng trấn giữ khung thành. Bộ đôi trung vệ Vidic và Rio Ferdinand đã ra sân ngay từ đầu trận. Hai bên hàng lang do Patrick Evra và Fabio Da Silva trấn giữ. Có thể nói, nhìn vào đội hình thi đấu sẽ thấy được quyết tâm giành điểm bằng mọi giá của “Quỷ đỏ” Man Utd.

Trận đấu diễn ra với nhịp độ rất nhanh ngay khi trọng tài Jones cất tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 6, sóng gió đã xảy ra trước khung thành thủ môn Krul khi Javier Hernandez có pha chạy chỗ thông minh để nhận đường chuyền thuận lợi từ đồng đội. Đáng tiếc, cú dứt điểm cuối cùng của Hernandez lại không thể chiến thắng thủ thành Newcastle.

Chỉ sau đó đúng 4 phút, Newcastle đã có câu trả lời khi tiền đạo Ba băng xuống đối mặt với thủ thành De Gea. Hàng vạn CĐV Man Utd đã thở phào nhẹ nhõm khi De Gea kịp ngả người cản phá cú sút hiểm hóc của tiền đạo đội khách.

Hơn 20 phút thi đấu trôi qua, thế trận trên sân diễn ra khá cân bằng. Đội chủ nhà Man Utd kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Newcastle lại đội bóng tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

Phút thứ 30, Luis Nani đã có đường chuyền thong minh xé toang hàng phòng ngự Newcastle để Hernandez bắng xuống cánh phải dứt điểm. Đáng tiếc, cú sút có phần hơi với của tiền đạo người Mexico lại khiến bóng đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Ngay sau đó, đoàn quân HLV Ferguson lại bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số rất đáng tiếc. Sau pha dàn xếp tấn công trung lộ, bóng được chuyền vào khu vực 16m50 cho Ryan Giggs. Pha tiếp bóng và xử lý thông minh của tiền vệ xứ Wales đã đánh bại thủ môn Krul nhưng lại không thể chiến thắng cột dọc khung thành.

Mặc dù bị ép sân trong thời gian thi đấu ở hiệp 1 nhưng đội khách Newcastle đã tỏ ra thi đấu đầy quyết tâm. Đặc biệt, “chim chích chòe” luôn có những pha phản công nhanh nguy hiểm khiến hàng phòng ngự Man Utd luôn bị đặt trong trạng thái báo động và phải chơi rất tỉnh táo. Không ít lần thủ thành De Gea đã phải trổ hết tài năng để cứu thua cho đội nhà trước những pha dứt điểm hiểm hóc từ các cầu thủ Newcastle.

Kết thúc hiệp 1 thi đấu đầy sôi nổi, Man Utd và Newcastle tạm thời hòa nhau với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp 2, chủ nhà Man Utd bất ngờ tăng tốc khi tổ chức tấn công nhanh và mạnh mẽ. Phút thứ 49, tiền đạo Javier Hernandez tận dụng sai lầm chết người của hàng phòng ngự Newcastle ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Một lần nữa, người hâm mộ lại được chứng kiến khả năng chớp thời cơ trong khu vực 16m50 của tiền đạo người Mexico là rất tốt. Man Utd tạm thời vượt lên dẫn trước với tỷ 1-0.

Bàn thắng mở tỷ số của Hernandez đã khai thông tâm lý cho các cầu thủ Man Utd. Đoàn quân HLV Ferguson chơi càng hưng phấn và liên tục ép sân. Phút thứ 52, Ashley Young đã có pha đá phạt góc tạo điều kiện để Wayne Rooney đánh đầu dứt điểm cận thành. Đáng tiếc, chân sút người Anh vẫn chưa thể có bàn thắng cho riêng mình trong trận đấu này.’

Bất ngờ bị thủng lưới và mất thế trận, đội khách Newcastle vùng lên mạnh mẽ. Phút thứ 59, trong tình huống lên tham gia tấn công, cầu thủ Coloccini đã có pha dứt điểm hiếm hóc nhưng thủ thành De Gea vẫn chơi rất xuất sắc và cản phá thành công.

Không nản chí, “chích chòe” Newcastle vẫn tiếp tục dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực của các học trò HLV Pardew đã được đền đáp khi ở phút thứ 63, trung vệ Rio Ferdinand phạm lỗi với Ben Arfa trong khu vực 16m50 và trọng tài Jones đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Tận dụng cơ hội này, tiền đạo Ba đã đánh bại thủ môn De Gea đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tỷ số là 1-1.

Ngay sau đó, Man Utd có đợt tấn công nhanh nguy hiểm và người dứt điểm cuối cùng là Ashley Young. Đáng tiếc, ở tình huống này người chiến thắng là thủ môn Krul.

Mất lợi thế về tỷ số, “Quỷ đỏ” Man Utd lại phải tiếp tục dâng cao đội hình tấn công. Phút thứ 68, Wayne Rooney lại có cơ hội nhưng pha dứt điểm của cầu thủ này lại thiếu chính xác.

Phút thứ 78, Newcastle rơi vào tình thế khó khan khi cầu thủ Gutierrez nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu. Chỉ còn chơi với 10 người trên sân, đội khách đang phải gồng mình chống lại những đợt tấn công từ phía chủ nhà Man Utd.

Phút thứ 81, sóng gió nổi lên trước khung thành Newcastle khi lần lượt Patrick Evra và Vidic tung ra những pha dứt điểm. Tuy nhiên, thủ thành Krul đã có trận đấu xuất sắc khi làm nản lòng các chân sút Man Utd.

Tấn công dồn dập trong thế trận hơn người nhưng chủ nhà Man Utd không thể tìm được bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này. Kết thúc trận đấu, Man Utd đành chấp nhận chia điểm với Newcastle sau trận hòa với tỷ số 1-1.

Đội hình thi đấu:

Man Utd: De Gea, Evra, Ferdinand, Vidic, Fabio Da Silva, Giggs, Carrick, Nani, Young, Rooney, Hernandez

Dự bị: Lindegaard, Evans, Smalling, Park Ji-Sung, Valencia, Gibson, Macheda

Newcastle: Krul, Coloccini, Simpson, R Taylor, S Taylor, Cabaye, Guthrie, Ben Arfa, Gutierrez, Obertan, Ba

Dự bị: Elliot, Santon, Perch, Gosling, Lovenkrands, Sh Ameobi, Sa Ameobi

Trọng tài: Jones

Anh Tú

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=259330