Man Utd "ngược dòng" kịch tính trước Stoke

– Bị Stoke liên tiếp dẫn trước về tỷ số nhưng đoàn quân HLV David Moyes đã có màn "ngược dòng" ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp Man Utd lấy lại tinh thần sau những thành tích tệ hại thời gian qua.

(VnMedia) – Bị Stoke liên tiếp dẫn trước về tỷ số nhưng đoàn quân HLV David Moyes đã có màn "ngược dòng" ngoạn mục để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp Man Utd lấy lại tinh thần sau những thành tích tệ hại thời gian qua.
Ở trận đấu hôm nay, HLV David Moyes đã sử dụng đội hình có sự thay đổi khá nhiều. Theo đó, Van Persie chơi cao nhất trên hàng công trong khi Rooney hỗ trợ ngay phía sau. Ở khu trung tuyến, cặp tiền vệ Ashley Young và Valencia ngồi ngoài để nhường chỗ Kagawa, Luis Nani.

Rooney và Van Persie đang có phong độ khá tốt thời gian qua.
Khu vực phòng ngự, HLV David Moyes sử dung cặp trung vệ Smalling và J.Evan thay vì Vidic - Rio Ferdinand như mọi khi. Hai bên cánh do Patrice Evra và Phil Jones đảm nhiệm.
Bất ngờ đã xảy ra khi bóng mới chỉ lăn được đúng 4 phút, lưới của thủ thành De Gea đã rung lên. Tiền đạo Peter Crouch đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Man Utd bang pha dứt điểm chính xác. Stoke vượt lên dẫn trước 1-0.
Bị "dội gáo nước lạnh", chủ nhà Man Utd buộc phải dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Các học trò HLV David Moyes liên tục tổ chức hãm thành đội khách Stoke City.
Phút thứ 12, Rooney đã có pha nỗ lực đi bóng rồi chuyền đẹp mắt cho Van Persie di chuyển nhanh trong khu vực 16m50 của Stoke. Đáng tiếc, tiền đạo người Hà Lan không thể dứt điểm khi bị trọng tài phất cờ báo hiệu lỗi việt vị.
Phút thứ 27, Luis Nani bỏ lỡ cơ hội rất đáng tiếc. Nhận đường chuyền từ Phil Jones ở tư thế thuận lợi nhưng pha dứt điểm cuối cùng của tiền vệ người Bồ Đào Nha lại thiếu chính xác. Dường như các cầu thủ chủ nhà Man Utd đang tấn công rất bế tắc.
Sức ép đang đè nặng lên khung thành thủ môn Begovic và các cầu thủ Stoke cố gang lui về phòng ngự số đông bên phần sân nhà. Trên hàng công, chỉ còn "sếu vườn" Crouch lạc long giữa đội hình Man Utd.
Bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nhưng cuối cùng "Quỷ đỏ" đã có thứ mà họ muốn: bàn thắng. Phút thứ 42, Van Persie đã thắp sáng hy vọng chiến thắng và lấy lại tinh thần cho đồng đội bằng pha lập công đẹp mắt. Tỷ số là 1-1.
Thế nhưng CĐV Man Utd chưa kịp ăn mừng bàn thắng của Van Persie thì đội khách Stoke City bất ngờ có bàn thắng thứ 2. Lần này, người lập công cho đội khách là cầu thủ Arnautovic với pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn De Gea. Tỷ số là 2-1 cho Stoke.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 tạm thời nghiêng về Stoke Ctiy và điều này hứa hẹn hiệp 2 rất hấp dẫn và kịch tính bởi Man Utd sẽ cố gắng tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
Sau giờ nghỉ giải lao, HLV David Moyes thúc các học trò tràn lên tấn công và đẩy lùi đội khách Stoke City lui về phòng ngự bên phần sân nhà để bảo toàn tỷ số. Nếu để thua trong trận đấu này, mọi nỗ lực bảo vệ "ngôi vương" của Man Utd ở mùa giải năm nay sẽ chấm dứt.
Tuy nhiên không dễ dàng cho Man Utd khi đội khách Stoke City nổi tiếng là đội bóng có lối chơi "rắn" và không ngại áp sát. Chiến thuật "phòng ngự chat, phản công nhanh" của Stoke đã gây rất nhiều khó khăn cho "Quỷ đỏ".
Phút thứ 56, Van Persie có pha dứt điểm rất nhanh nhưng thiếu chính xác. Phần lớn những đợt lên bóng tiếp cập khu vực 16m50 của Man Utd đều phải kết thúc chóng vánh. Các chân sút của Man Utd tranh thủ dứt điểm trước khi bị đội khách Stoke lao vào cản phá. Điều này khiến những pha dứt điểm cuối cùng của các học trò HLV David Moyes không đủ độ chính xác.
Mãi đến phút thứ 77, sân Old Trafford mới vỡ òa khi Wayne Rooney ghi bàn thắng gỡ hòa cho Man Utd. Pha dứt điểm khéo léo của Rooney đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát và lấy lại tinh thần cho các đồng đội.
Chỉ 2 phút sau đó, "thần tài" Javier Hernandez (vào sân thay người ở hiệp 2) đã nhanh chóng lập công đưa Man Utd vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2. Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ rất nhanh khi các cầu thủ Man Utd chơi hưng phấn.
Trong những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Man Utd còn tạo thêm một số tình huống nguy hiểm nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Kết thúc trận đấu, Man Utd đã "ngược dòng" thành công và giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Stoke. Với kết quả này, Man Utd tạm thời giữ vị trí thứ 8 sau 9 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.
Đội hình thi đấu:
Man Utd: De Gea, Smalling, Evra, Cleverley, Jones, Evans, Nani, Carrick, van Persie, Rooney, Kagawa
Dự bị: Rafael, Lindegaard, Hernández, Young, Antonio Valencia, Fellaini, Januzaj
Stoke City: Begovic, Cameron, Pieters, N'Zonzi, Shawcross, Huth, Walters, Palacios,
Crouch, Ireland, Arnautovic
Dự bị: Whelan, Jones, Wilson, Adam, Assaidi, Wilkinson, Sørensen
Trọng tài: Lee Mason

Anh Tú

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/vn/the-thao/bong-da/45_1834456/man_utd_quot_nguoc_dong_quot_kich_tinh_truoc_stoke.html