Man Utd trước nguy cơ rã đám

Mùa giải 2013/14 của Premier League, Man Utd trở thành chủ đề được nhắc tới nhiều nhất, bởi đây là lần đầu tiên sau 26 mùa giải liên tiếp họ thay đổi HLV...

Sir Alex Ferguson về nghỉ và David Moyes lên thay, kéo theo sự đi xuống, thành tích tồi tệ, tư tưởng chán nản… một loạt những điều không ai muốn thấy đã lần lượt xuất hiện.

Mất Fergie, mất niềm tin

Đúng là để lập tức làm quen với một sự thay đổi quả chẳng dễ dàng chút nào, Man Utd đang đứng trong hoàn cảnh đó, họ đang trải qua một sự bắt đầu lại, đang bước vào một triều đại hoàn toàn mới mẻ cả về tư tưởng lẫn cách cai trị. Sir Alex Ferguson về nghỉ hưu, đó là điều mà sớm muộn gì cũng phải xảy ra khi ông đã quá cao tuổi và lại đang có bệnh tim. Tuy nhiên, với rất nhiều CĐV cũng như chính các thành viên của Man Utd, đây vẫn là điều gì đó bất ngờ, và họ không hề có được sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý.

Người ta đã quá quen với những thành công mà Man Utd cùng Sir Alex có được. Họ cũng luôn rất tự tin về cơ hội và sức mạnh của đội bóng này dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần biết có Ferguson trên băng ghế huấn luyện. Các cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford cũng thế, họ chẳng phải suy tính đến chuyện gì khác ngoài việc làm sao thi đấu cho thật tốt và giành chiến thắng ở mỗi trận đấu, mọi việc khác đã có ông thầy mũi đỏ lo lắng rồi.

Cái tư tưởng ấy, cái sự tự tin ấy giờ không còn, tất cả đều hụt hẫng khi Sir Alex chia tay, và có vẻ như họ đang hoang mang chưa biết dựa vào ai, tin vào ai và đó chắc chắn không phải là David Moyes. HLV này quá mong manh, bé nhỏ, quá thiếu kinh nghiệm, thiếu uy quyền và bản lĩnh để cảm một tập thể hùng hậu như Man Utd dựa vào. Tâm lý lo lắng, hoảng loạn và những suy nghĩ chưa từng có trước đây bắt đầu xuất hiện nơi các cầu thủ và điều đó khiến họ không còn là chính mình.

Vẫn nhưng con người ấy, những cầu thủ ấy nhưng lại thể hiện những bộ mặt rất khác nhau, về ĐTQG chơi cực kỳ thăng hoa, khi trở về Old Trafford lại như những kẻ mất hồn và đá trận hay trận dở. Cách làm của Moyes là không đúng theo những suy nghĩ của họ, đầu tiên là việc cắt hợp đồng với gần như toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện cũ để mang về đội ngũ huấn luyện từ Everton.

Tiếp đó, Moyes cũng thất bại trong cách dùng người, bố trí lối chơi và cách tạo dựng niềm tin nơi các cầu thủ. Những điều không phải suy nghĩ thời Ferguson thì giờ lại khiến cho tất cả các thành viên của Man Utd phải nặng đầu. Tư tưởng bất tuân, những lời chỉ trích, cáu gắt và sự rã đám đã manh nha xuất hiện.

Cú trượt trên sân cỏ và những cái đầu nóng

Man Utd chơi rệu rã trên sân cỏ, họ thua những đối thủ không thể thua như West Brom, Liverpool hay hòa với những Southampton, Shakhtar Donest… đó là điều không thể chấp nhận được với người hâm mộ đội bóng này. Tuy nhiên, đáng nói hơn nữa là đang đồng loạt xuất hiện những lời trách móc và yêu cầu được ra đi. Shinji Kagawa, người mà Sir Alex đã nhọc công mang về từ Dortmund đang khẩn khoản xin được ra đi vì không muốn tiếp tục kiếp dự bị chì vì 1 trận đấu tồi. Rất nhiều đội bóng sẵn sàng đón tuyển thủ Nhật này, nhưng Moyes thì chẳng hứng thú gì với việc tung anh ra sân.

Cùng với Kagawa, một tiền vệ khác mà Ferguson đã phải đấu tranh quyết liệt và chi tới 15 triệu bảng mới giành được là Zaha cũng đang mong muốn được đem cho mượn sau khi không được chơi trận nào tại Premier League mùa này. Cả Kagawa lẫn Zaha đều cần được thi đấu nhiều hơn để có thể nuôi giấc mộng World Cup. Cùng với họ, một loạt những cái tên khác cũng đang đứng trong cảnh bị thất sủng và phải tìm đường chuồn khỏi Old Trafford như Anderson, Valencia và cả Ashley Young, tiền vệ trái cũng rất được Sir Alex cưng chiều.

Tuy nhiên, tất cả những con người đó chưa đáng nói bằng tuyên bố mới toanh của Evra rằng sẽ ra đi vào cuối mùa giải này vì lý do cá nhân. Chẳng biết lý do cá nhân đó là gì nhưng có lẽ người hâm mộ nào của Man Utd cũng hiểu Evra chán David Moyes nhất là khi HLV này đang cố gắng chiêu mộ học trò cũ Leighton Baines từ Everton.

Dĩ nhiên, Baines tới Old Trafford chẳng thể để làm cảnh hay để lấp đầy băng ghế dự bị mà sẽ là đá chính thay đúng Evra, và tuyển thủ Pháp này vì thế muốn ra đi là điều dễ hiểu. Đáng nói hơn khi Evra đang là đội phó, là một người rất có tiếng nói ở Man Utd, thế nên việc anh tuyên bố sẽ ra đi có thể xem là phát pháo hiệu báo trước cho sự tan rã ở đội bóng này.

Sau Evra sẽ còn những ai có thể theo bước nếu Moyes tiếp tục tại vị, câu trả lời không khó, đó là thần tài Chicharito, là Wayne Rooney, là Michael Carrick, Robin van Persie hay có thể là cả hậu vệ phải số một Rafael Da Silva. Cũng giống như Kagawa và Zaha, Chicharito đã thẳng thừng tuyên bố nếu cứ tiếp tục phải dự bị như hiện tại, anh sẽ ra đi, và đích đến là La Liga hoặc ngay gần là Tottenham. Rafael trong khoảng thời gian hơn 2 tháng trở lại đây liên tục có tin sẽ trở về thi đấu ở Brazil cho Corinthians.

Trong khi đó, việc gia hạn hợp đồng với Rooney, Carrick vẫn chưa đi đến đâu và người ta đang nghĩ tới việc Man Utd có thể phải bán rẻ 2 cầu thủ này ở kỳ chuyển nhượng sắp tới nếu không muốn mất trắng. Van Persie cũng đã từng công khai tuyên bố không thích cách huấn luyện của Moyes và có vẻ như những màn trình diễn thiếu thuyết phục của anh trên sân cỏ mùa này đã chứng minh điều đó.

Phát pháo lệnh đã bắn, nguy cơ tan rã đã hiển hiện, Man Utd sẽ đi về đâu nếu điều này xảy ra? Họ cần có một sự thay đổi ngay tức thì trước khi quá muộn, Moyes sẽ bị trảm nhưng ai đủ tầm để có thể lên thay, hay một lần nữa BLĐ đội bóng này phải mời Ferguson trở lại để tái thiết lại trật tự trước khi tính đến việc thay tướng?

ĐỨC BÌNH

Theo Tri Thức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/man-utd-truoc-nguy-co-ra-dam-post362587.html