Manchester United - Hull City: 'Quỷ đỏ' không đùa với 'Bầy hổ'

M.U sẽ 'chơi với mọi thứ mà chúng tôi có' và do vậy, Hull City khó có thể gây bất ngờ tại Old Trafford trong trận lượt đi vòng bán kết EFL Cup.

Ander Herrera, một trong 4 trụ cột mà HLV Jose Mourinho khẳng định là sẽ có tên trong đội hình xuất phát của M.U

HLV Jose Mourinho của M.U cho rằng trận bán kết lượt đi EFL Cup với Hull City là một sự kiện đặc biệt hơn cuộc đọ sức nóng bỏng được chờ đợi giữa họ với Liverpool ở Premier League vào đêm Chủ nhật này, bởi ông mong muốn mang về cho “Quỷ đỏ” danh hiệu đầu tiên dưới triều đại của mình.

4 ngôi sao trở lại

Chỉ còn 3 trận đấu nữa thôi là M.U có thể bước lên bục đăng quang ở EFL Cup và HLV Mourinho sẽ có được chiếc cúp đầu tiên tại Old Trafford kể từ khi ông đến thay thế cho HLV Louis van Gaal trong mùa hè năm ngoái. Thế nhưng, trước khi nghĩ tới chuyến đi đến sân Wembley để chơi trận chung kết EFL Cup, “Quỷ đỏ” cần phải vượt qua Hull ở vòng bán kết, mà trận lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng 11.1 (theo giờ VN) tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Khi cuộc quyết đấu cùng Liverpool đang hiển hiện ở cuối chân trời, mọi người sẽ thông cảm với HLV Mourinho nếu như ông cho các cầu thủ chủ chốt của mình được nghỉ ngơi trong trận gặp Hull. Tuy nhiên, sau khi đã xoay vòng đội hình trong chiến thắng 4-0 trước Reading ở vòng 3 Cúp FA hồi cuối tuần qua, ông sẽ vui lòng điền tên những ngôi sao của mình vào đội hình xuất phát.

Ông nói: “Hull có thể xem xét trận bán kết như là một cơ hội lớn. Có lẽ đối với họ, họ sẽ có một trận đấu quan trọng hơn trong 3 ngày sau đó tại Premier League. Liverpool là một trận đấu quan trọng đối với chúng tôi nhưng chúng tôi muốn góp mặt ở trận chung kết. Chúng tôi sẽ đương đầu với Hull bằng mọi thứ mà chúng tôi có, tất cả năng lực mà chúng tôi có. Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân đối phương nên nếu như chúng tôi có thể làm được điều gì đó ở trận lượt đi để mang lại cho chúng tôi lợi thế, chúng tôi sẽ cố gắng”.

Và do vậy, cũng theo phát biểu của HLV Mourinho, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Ander Herrera và Antonio Valencia sẽ đồng loạt quay trở lại đội hình xuất phát sau khi họ đều được nghỉ ngơi trong trận đấu với Reading. Với sự hiện diện của họ, hàng công của M.U đương nhiên sẽ mạnh hơn và ông cũng có nhiều phương án hơn trong việc bố trí nhân sự cho mặt trận tấn công, kể cả sự xuất hiện của Wayne Rooney nhằm giúp anh tìm kiếm bàn thắng để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử của M.U.

Phải chắp vá hàng thủ

Trung vệ Michael Dawson (trái) của Hull hy vọng sẽ kịp bình phục để xuất trận

Như vậy, xét đến chuyện hàng công của Hull thuộc vào loại kém cỏi nhất ở Premier League thì điểm nóng của trận đấu sẽ là cuộc đọ sức giữa hệ thống phòng thủ của họ với mặt trận tấn công của M.U. Có thể nói đó là cuộc chiến không cân sức khi “Bầy hổ” đang sở hữu hàng thủ tệ thứ nhì ở Premier League thì “Quỷ đỏ” đang thể hiện thứ bóng đá tấn công đầy ấn tượng trong chuỗi 8 trận thắng của họ ở mọi giải.

Đó là chưa kể tân HLV Marco Silva sẽ không có trong tay hàng thủ ưng ý nhất khi Moses Odubajo, Alex Bruce đều đang phải dưỡng thương, Ahmed Elmohamady bận dự CAN 2017 còn Harry Maguire, Curtis Davies và Michael Dawson thì đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Trong chiến thắng 2-0 trước Swansea ở Cúp FA, HLV Silva đã phải kết thúc trận cầm quân đầu tiên của mình với bộ tứ hậu vệ David Meyler, Jake Livermore, Tom Huddlestone và Andy Robertson, hoàn toàn không phải là một hàng thủ lý tưởng để đối phó với M.U.

Chưa thể biết HLV Silva sẽ bố trí hàng thủ ra sao (3, 4 hoặc 5 hậu vệ) nhưng kể cả khi 2 cầu thủ trong số Maguire, Davies và Dawson được dự kiến sẽ kịp bình phục để xuất trận thì có một điều chắc chắn là họ sẽ phải rất vất vả trước mặt trận tấn công đã tìm được sự trôi chảy của M.U. Có thể “Bầy hổ” đã tìm lại được sinh khí dưới sự dẫn dắt của ông nhưng bấy nhiêu đó hoàn toàn không đủ để có thể nghĩ đến chuyện gây bất ngờ tại sân Old Trafford.

Bản thân HLV Silva cũng không hề ảo tưởng khi ông thừa nhận mục tiêu của Hull là cố gắng tránh một trận đòn tại Old Trafford để nuôi hy vọng trong trận lượt về trên sân nhà. Thế nhưng, một khi HLV Mourinho tỏ ra rất nghiêm túc với trận đấu này thì “Bầy hổ” có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi nắng.

Tình hình nhân sự

M.U: Trung vệ Eric Bailly đang bận dự CAN 2017 trong khi 2 hậu vệ khác là Luke Shaw và Marcos Rojo đều vắng mặt vì chấn thương.

Hull: Moses Odubajo, Alex Bruce, Will Keane và Greg Luer đều đang phải dưỡng thương, Ahmed Elmohamady và Dieumerci Mbokani bận dự CAN 2017 trong khi Harry Maguire, Curtis Davies và Michael Dawson đang phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.

Lịch sử đối đầu

- M.U và Hull đã gặp nhau 29 lần ở mọi giải, M.U thắng 20 trận, Hull thắng 5.

- Lần duy nhất mà Hull đá bại được M.U (2-0) trên sân Old Trafford là trong trận đấu ở vòng 3 Cúp FA mùa 1952-1953.

- M.U và Hull đã gặp nhau một lần tại League Cup, ở vòng 2 của mùa giải 1987-1988, M.U thắng cả trận lượt đi lẫn lượt về với tổng tỷ số 6-0.

Nam Khang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/manchester-united-hull-city-quy-do-khong-dua-voi-bay-ho-71410.html