Manchester United vs Stoke City - Coi chừng hóc "Xương"!

Mọi người thường nói "coi chừng hóc xương", và đêm nay, "xương" đối với M.U là: Stoke!

M.U đã thắng Stoke cả 2 lần gặp nhau mùa trước

MARK HUGHES LỚN TIẾNG THÁCH THỨC

Trước trận đấu, HLV Mark Hughes của đội khách to miệng hơn thường lệ. Cựu tiền vệ của M.U tuyên bố: "Trong lịch sử, Stoke hiếm khi thắng trên sân M.U nhưng lịch sử sớm hay muộn cũng phải thay đổi. Tôi hy vọng có thể giúp Stoke chiến thắng tại đây". Khi trước, Hughes từng quay trở lại Old Trafford với cương vị HLV của Blackburn, Man City, Fulham hay QPR nhưng chưa bao giờ ông tự tin về một chiến thắng như vậy. Tại sao?

Thứ nhất, M.U khi đó vẫn còn HLV Alex Ferguson, thầy của Hughes và việc lớn giọng trước thầy cũ không phải là điều hay.

Thứ hai và quan trọng hơn, M.U thời Ferguson là một tượng đài sừng sững nên đến Old Trafford với một điểm ra về là đã thành công. Nhưng giờ đã khác, M.U không còn Ferguson mà thay vào đó là David Moyes. Điểm mấu chốt hơn khiến Hughes cảm thấy tự tin là M.U không còn dáng dấp đẳng cấp như thời của Ferguson nữa.

Đội bóng này đang mất chất và là cơ hội tốt để đánh bại. Với cá nhân Hughes, ông cảm thấy mình chẳng có gì kém so với David Moyes, ít ra là Hughes từng dẫn dắt nhiều đội bóng hơn và từng chơi cho M.U nhiều năm. Do vậy, việc M.U chọn Moyes thay Ferguson mà không chọn Hughes cũng khiến HLV người xứ Wales không vui. Cần phải tìm cách nào đó trút giận, chứng tỏ mình giỏi hơn Moyes là một chiến thắng.

M.U ĐANG BẾ TẮC

Khi nói về M.U, HLV Mark Hughes nhắc luôn: "Southampton và West Brom đều có thể kiếm điểm tại đây thì chúng tôi cũng có cơ hội". Phải nói rằng trong mùa này, chưa khi nào M.U có được một chiến thắng thuyết phục tại Premier League ngoài trận hạ chủ nhà Swansea 4-1. Trận thắng duy nhất của M.U tại Old Trafford ở giải Anh mùa này là thắng Crystal Palace 2-0 nhờ chơi hơn người đội khách trong suốt 45 phút. Stoke chơi cũng chẳng tốt hơn vì họ đang ở gần cuối với vị trí 16 và đã không thắng trong 5 vòng liền.

Thế nhưng, Hughes vẫn tự tin vì Stoke chơi sân khách mùa này khá tốt khi thắng West Ham và đá không đến nỗi tệ trước Liverpool cũng như Arsenal. Ngoài ra, thể lực tốt hơn nhờ không phải chơi vào giữa tuần cũng giúp thầy trò nhà Hughes tự tin đến Old Trafford. Còn M.U, cứ sau mỗi trận đá hay tại Champions League là mờ nhạt ở giải trong nước. Sau trận thắng Leverkusen là thua Man City 1-4, sau trận hòa Shakhtar là thắng may Sunderland. Lần này thì sao?

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

M.U: De Gea; Rafael, Jones, Evans, Evra; Nani, Fellaini, Carrick, Young; van Persie, Rooney

STOKE: Begovic; Pieters, Huth, Shawcross, Cameron; Assaidi, Ireland, N'Zonzi, Adam, Arnautovic; Walters.

Dự đoán: 1-0

Bạch Long (Thethaovietnam.vn)

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tin-the-thao-van-hoa-du-lich/tin-tuc-24-7/201310/bong-da-anh-premier-league-21h00-ngay-2610-san-old-trafford-manchester-united-vs-stoke-city-coi-chung-hoc-xuong-407059/