Đào Nhật Tân về phương Nam trên chuyến tàu cuối năm

Trên chuyến tàu cuối cùng của năm Ất Mùi ở ga Hà Nội, nhiều người dân các tỉnh phía Nam mang cành đào đỏ thắm về quê đón Tết sum vầy cùng gia đình.

22h30 ngày 7/2 (29 Tết), đoàn tàu SE3 D19E-943 là chuyến cuối cùng chở theo hàng trăm hành khách rời Hà Nội và Sài Gòn trong đêm giao thừa.

Ga Hà Nội tối 29 Tết chỉ còn số ít hành khách lên tàu về quê.

Ông Đinh Đức Huy - Tổ trưởng tổ lái đoàn tàu SE3 chuẩn bị các công tác cuối cùng trước giờ tàu chuyển bánh. 14 năm lái chuyến tàu đêm giao thừa, ông chia sẻ, những chuyến tàu cuối năm thường vắng khách nhưng cũng là chuyến tàu ý nghĩa nhất. Đón giao thừa trên tàu, mỗi người một cảm xúc nhưng đều tựu trung không khí háo hức đón năm mới, ai cũng vui vẻ.

Vừa xếp hành lý lên khoang, anh Võ Trọng Lộc (47 tuổi, quê Sài Gòn) ổn định chỗ ngồi cùng vợ và con gái. Anh cho biết, ở quê vợ ở Quảng Bình thời tiết ấm áp, người dân chỉ chơi hoa mai mỗi khi Tết đến xuân về. Năm nay hai vợ chồng anh đi chợ Nhật Tân sớm chọn mua cành đào bích mang không khí Tết Hà Nội về Đồng Hới. “Tôi sẽ về nhà chúc Tết bố mẹ vợ, lì xì mừng tuổi các cháu”, anh tâm sự.

Trên khoang giường nằm, hàng trăm khách cũng sớm ổn định hành lý và chỗ ngồi. Nhiều người ở các tỉnh ở duyên hải Nam Trung Bộ tranh thủ mua hoa đào, bánh kẹo đặc sản về làm quà.

Chị Châu Hồng Phương (42 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) cho hay, chị mua cành đào đỏ thắm về biếu chúc ông bà và người thân năm mới mạnh khỏe, tấn tài tấn lộc, thành đạt và gặp nhiều may mắn. Đây là lần đầu tiên chị và hai con đi trên chuyến tàu muộn và đón giao thừa trên tàu. "Bồi hồi, xao xuyến và nhớ ký ức Tết thời niên thiếu. Tôi chỉ mong thật nhanh về nhà để sum họp gia đình", chị nói.

Nhân viên tiếp tân toa ghế ngồi kết thúc khâu trang trí đoàn tàu đón Tết Bính Thân 2016.

Anh Nguyễn Danh Tới, nhân viên đoàn SE3 nhiều năm liền trên chuyến tàu cuối năm.

Anh Đào Bá Khánh, Tổ trưởng tổ tiếp tân đang chuẩn bị mâm ngũ quả, cành đào làm lễ đón giao thừa. Anh chia sẻ, đây là lần thứ 3 anh đón Tết trên tàu.

Trao đổi với Zing.vn, Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó trưởng ga Hà Nội cho hay, đoàn tàu SE3 sức chứa khoảng 500 hành khách. Dù chuyến cuối còn nhiều ghế trống nhưng lượng khách vẫn khá đông so với những năm trước. Bà cũng cho biết, ga Hà Nội cũng đã chuẩn bị mâm ngũ quả và bánh kẹo cho nhân viên và hành khách trên chuyến tàu cuối năm.

Lê Hiếu - Hoàn Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mang-dao-nhat-tan-len-chuyen-tau-cuoi-ve-que-don-tet-post625308.html