Mang hơi ấm, tình xuân đến với đồng bào nghèo Bến Tre

Học sinh và đồng bào nghèo 3 xã Bình Khánh Đông, Phước Hiệp, Minh Đức (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã nhận được niềm vui đến từ Hội Nhà báo Việt Nam trước thềm Xuân Đinh Dậu.

Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam rất hạnh phúc khi trực tiếp trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Thái Sơn)

Hòa cùng với đồng bào cả nước chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017), kỷ niệm 57 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 – 17/01/2017), Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam, Thành ủy TP HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP. HCM cùng các nhà hảo tâm đã đến 3 xã nghèo của huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cuối tuần qua.

Tham gia tổ chức chuyến tặng học bổng, quà tết cho học sinh và bà con nghèo còn có Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre, Báo Nhà báo & Công Luận, Tạp chí Người Làm Báo, Báo Công An TP. HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng các “mạnh thường quân” như: Tàu ngầm 183-TP Hồ Chí Minh (Lữ đoàn 189 Hải Quân), Công ty CP Socon Việt nam, Công ty Vĩnh Tiến, Gia đình anh Ngô Bình (Sài Gòn), Gia đình anh Nguyễn Minh Tú (Bình Dương), Anh Tuấn (Cần Thơ), …

Quang cảnh buổi trao quà do Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam cùng các mạnh thường quân đến 3 xã nghèo của huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre). (Ảnh:Thái Sơn)

Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng đoàn công tác từ thiện rất hạnh phúc khi dẫn đoàn đi trực tiếp để trao tận tay 21 chiếc xe đạp, 5 tấn gạo, 3000 cuốn tập vở, 64 suất học bổng bằng tiền mặt (mỗi suất 500 ngàn đồng), 1 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho các cháu học sinh và đồng bào nghèo tại 3 xã thuộc huyện Mỏ Cày Nam, ông chia sẻ: “Đây là căn cứ địa cách mạng quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Khu vực này từng bị B52 của đế quốc Mỹ cày xới ác liệt. Nay, đất nước đã được giải phóng bình yên, tuy nhiên điều kiện sống của người dân nơi đây vẫn còn rất nghèo. Các cháu học sinh đến trường phải đi bộ một quãng đường xa, rất tội. Chúng tôi cố gắng thực hiện nhiều điều thiết thực hơn nữa để giúp bà con. Nhân tiện, cám ơn các nhà hảo tâm đã cùng chung tay với lời kêu gọi của chúng tôi”.

Nhận được quà từ đoàn công tác từ thiện, cụ Trần Văn Quang (85 tuổi, ở Xã Bình Khánh Đông) xúc động: “Gia đình con cái tuy đông, nhưng do nhà nghèo quá nên chúng phải đi xa để kiếm việc làm. Tết năm nay không có đứa nào về quê đón Tết. Tôi ở nhà một mình, lại bệnh tật thường xuyên nên rất buồn, nay được quý vị về tận nơi thăm hỏi và tặng quà thật là vui mừng. Xin cám ơn rất nhiều.

Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và cô bác đã tặng quà và xe đạp. Cháu rất vui khi có xe đạp để đến trường hằng ngày” – Em Lê Thị Huyền Như, lớp 6/1 Trường THCS Bình Khánh Đông, thuộc diện nghèo hiếu học được nhận xe đạp cam kết.

Các em vui mừng khi có xe đạp đến trường, hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, không phụ lòng cha mẹ, thầy cô và các bác. (Ảnh: Thái Sơn)

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các nhà hảo tâm và chính quyền 3 xã Khánh Đông, Phước Hiệp, Minh Đức (huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã dốc sức chung tay chăm lo cho học sinh và đồng bào khó khăn, gia đình chính sách, giúp dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam thêm phần ý nghĩa.

Chính Kỳ – Thái Sơn

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/mang-hoi-am-tinh-xuan-den-voi-dong-bao-ngheo-ben-tre/