Mạnh 'Kanu': Kẻ lãng tử - chơi ngông đến chất 'anh chị' trên sân cỏ

'Tôi là người đánh, tôi nhận. Nhưng đánh nó là việc phải làm. Nó hỗn với anh em, 'bật' anh Nhiên rồi Ngọc Thịnh trận gặp Cần Thơ,' chất giọng đầy giang hồ, anh chị của Mạnh 'kanu' khi nói về đàn em Lâm 'tây'.

Mạnh “Kanu” đào hoa và chất “hổ báo” ở sân cỏ Việt

Sự việc Sỹ Mạnh dạy bảo đàn em Lâm “tây” bằng hung khí ở Hải Phòng không phải là sự vụ đầu tiên trong nghiệp quần đùi áo số của Mạnh “Kanu”. Sinh ra và lớn lên ở xứ Thanh, thế nhưng Sỹ Mạnh thành danh sự nghiệp bóng đá của mình ở đất thủ đô. Cùng nhiều đồng đội khác ở xứ Nghệ - xứ Thanh giúp bóng đá Hà Nội 3 năm thăng 3 hạng (Hạng nhì – nhất – V-League)

Sỹ Mạnh thời thi đấu đỉnh cao sự nghiệp của mình trong máu áo Ninh Bình.

Tuy nhiên ở đỉnh cao của sự nghiệp cũng là lúc Mạnh “kanu” biết đến ánh đèn của vũ trường và những bóng hồng đằng sau sân cỏ. Cụ thể vào tháng 3/2008, động lắc Mai Vinh - Quận 7 – TPHCM bị đột kích và đánh sập. Trong số nhiều trai xinh – gái đẹp Sài thành hôm đó có cả Sỹ Mạnh. Được đưa về đồn làm việc, sự nghiệp của Mạnh “kanu” tại Hà Nội T&T chấm dứt từ đó.

Chia tay Hà Nội về đầu quân cho bóng đá Ninh Bình, Sỹ Mạnh được cả ông bầu lẫn đồng nghiệp quý bởi chất lãng tử và sự đào hoa của mình. Khi còn ở Hà Nội T&T, Mạnh “Kanu” chơi cực thân với Quả bóng vàng - Dương Hồng Sơn, “Người nhện” của ĐTQG vô địch AFF Cup 2008. Cả hai thân nhau tới mức tối 29/3/2009, trong lúc chén chú, chén anh, Sơn dẫn Mạnh về đại bản doanh của Hà Nội T&T, “tẩm quất” hai đồng đội Hồng Minh và Minh Đức một trận để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Thời đó, Mạnh “Kanu” từng được mệnh danh là hot boy nhất làng túc cầu Việt. Điển trai, đá bóng giỏi, anh được HLV Calisto gọi lên ĐTQG. Vậy nên những bóng hồng “xin chết” dưới chân Sỹ Mạnh thời đó không ít. Tâm Tít là một trong những số đó, cả hai hẹn hò bí mật trước cả khi hotgirl này chính thức bước vào showbiz.

Sỹ Mạnh thời mặn nồng cùng các bóng hồng đằng sau sân cỏ.

Mãi một thời gian sau khoảng cuối năm 2011, tấm ảnh chụp Mạnh “Kanu” quàng tay Tâm Tít trong một quán karaoke bị tung lên mạng xã hội thì cả hai mới công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên cũng như nhiều cuộc tình khác, Tâm Tít và Mạnh “Kanu” đã đường ai nấy đi sau hơn 1 năm gắn bó.

Chia tay nghiệp cầu thủ ở rất nhiều CLB nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Thanh Hóa FC, Hà Nội T&T, Sài Gòn XT, Ninh Bình tiền đạo Sỹ Mạnh gắn bó với nghiệp HLV khi làm trợ lý cho Trương Việt Hoàng ở Hải Phòng. Những chuyến “bay đêm” của Mạnh “Kanu” cũng thưa dần, bởi cô bạn gái Trúc Nguyễn (giờ đây là vợ mới cưới tháng 7/2017 của Sỹ Mạnh) đã trói buộc được chân sút lắm tài nhiều tật này.

Tuy nhiên, máu yêng hùng và chất anh chị trong con người Sỹ Mạnh vẫn chưa giảm xuống. Cuối mùa giải 2016, trận đấu trên sân Cần Thơ, Sỹ Mạnh chửi tục, phản ứng trọng tài bị phạt 3 trận cuối mùa. Mới đây nhất khi thấy thái độ của đàn em Đặng Văn Lâm hỗn láo với các anh trọng đội, Mạnh “kanu” đã một lần nữa “nghĩa hiệp” với cách dạy bảo em nhỏ bằng hung khí.

Lời tuyên bố của Sỹ Mạnh sau sự việc dạy bảo đàn em Lâm "tây".

Tôi là người đánh, tôi nhận. Nhưng đánh nó là việc phải làm. Chuyên môn không liên quan gì cả. Đấy là chuyện trong sân. Nó hỗn với anh em, "bật" anh Nhiên rồi Ngọc Thịnh trận gặp Cần Thơ. Trận vừa rồi xong lại bật cả Anh Hùng. Cả đội Hải Phòng không ai ưa nó cả. Tuyển thủ cơ mà,” lời của Mạnh “Kanu” khi phân trần về việc xử lý đàn em Lâm “tây”.

Đừng lạm dụng hai từ xin lỗi

Đến thời điểm hiện tại sự việc của Sỹ Mạnh tấn công Văn Lâm đang trùng xuống, bởi theo thông tin mới nhất Sỹ Mạnh đã gửi lời xin lỗi đến lãnh đạo, người hâm mộ bóng đá đất Cảng vì sự cố đáng tiếc đã diễn ra. Nhưng nếu hôm sảy ra sự việc Lâm “tây” tự vệ - chống cự hoặc không nhanh chân chạy thoát thì mọi chuyện chắc không dừng lại ở hai từ xin lỗi.

Vài giờ đồng hồ sau đó, Sỹ Mạnh đăng đàn lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình.

Thông qua trang Facebook cá nhân, Lê Sỹ Mạnh gửi lời xin lỗi sau sự cố hành hung thủ môn Đặng Văn Lâm. Mạnh “Kanu” viết: "Chúng tôi đã cùng ban lãnh đạo bắt tay nhận lỗi, xong là xong. Xin lỗi ban lãnh đạo, ban huấn luyện và người hâm mộ vì những việc ko đáng có. Đề nghị một số anh em báo mạng của tôi cũng dựng lại đúng sự thật. Cảm ơn"

Đã hơn 3 ngày kể từ khi sự việc diễn ra, vẫn chưa thấy có bất kỳ một thông báo chính thức nào của cơ quan đầu não bóng đá Việt Nam như Công ty cổ phần chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam hay ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lên tiếng.

Thông qua báo chí HLV trưởng CLB Hải Phòng – Trương Việt Nam khẳng định: “Về trường hợp của Lê Sỹ Mạnh, đội bóng đã xử lý mạnh tay với trợ lý này ngay trong buổi tối 10/09. CLB đã tạm đình chỉ công việc của Mạnh và cho cậu ấy rời đội ngay hôm chủ nhật vừa qua. Mạnh chắc chắn sẽ bị cho nghỉ việc.”

Bóng đá Việt Nam đang làm dụng quá nhiều lời xin lỗi chăng?

Bóng đá Việt Nam đang phơi bày khá nhiều vấn nạn từ bạo lực sân cỏ, trọng tài đến hành vi côn đồ bên ngoài sân cỏ ở sân chơi V-League. Tuy nhiên không lẽ cứ xong một sợ việc chúng ta lại giải quyết bằng hai từ xin lỗi. Một cú vào bóng bằng gần giày của Quế Ngọc Hải cách đây 2 năm đã khiến Anh Khoa giải nghệ. Một tiếng còi “méo” làm sai lệch kết quả trận đấu, một màn ẩu đả bằng hung khí của cầu thủ Việt,.. tất cả đều kết thúc bằng hai từ xin lỗi sao? Có lẽ đã đến lúc bóng đá Việt Nam ngừng lạm dụng hai từ xin lỗi.

Phương Nam - Thể thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/manh-kanu-ke-lang-tu--choi-ngong-den-chat-anh-chi-tren-san-co-d411877.html