Maradona mắng Dani Alves là thằng ngốc

Diego Maradona bực bội đáp trả phát ngôn châm biếm của Dani Alves, nhắm vào cúp vàng World Cup 1986 và bàn thắng được mệnh danh "Bàn tay của Chúa".

Tứ kết World Cup 1986, tuyển Argentina vượt qua tuyển Anh với tỷ số 2-1. Cả hai bàn của “Vũ công Tango” đều do Maradona thực hiện và đều là những pha lập công đáng nhớ của bóng đá thế giới. Trong đó, pha ghi bàn bằng tay được Cậu bé vàng tự hào gọi với cái tên “Bàn tay của Chúa”.

Dani Alves, một người con của đất nước Brazil, đại kình địch với bóng đá Argentina, không coi Maradona là hình mẫu cho bậc hậu bối. Chàng hậu vệ 34 tuổi ngầm chê tiền bối 56 tuổi “mặt dày”.

"Bạn muốn so sánh Messi với Maradona ư? Không thể đâu", Alves phát biểu với Canais Esporte Interativo (Brazil) cuối tuần trước. "Tôi không thể tự hào và khoe khoang vô địch World Cup với pha ghi bàn bằng tay. Tôi không thể kể với con trai rằng mình là nhà vô địch thế giới nhờ bàn thắng mà tất cả đều tranh cãi về nó. Bàn thắng đã lừa gạt mọi người. Một người như vậy không thể làm hình mẫu cho thế hệ trẻ noi theo".

Alves chỉ trích Maradona.

Trên TyC Sports, Maradona phản ứng một cách giận dữ trước nhận xét của Dani Alves: "Cậu ta là một thằng đần. Dani Alves chuyền 28 lần mà chỉ bốn lần đến đúng địa chỉ. Ở vị trí này, Cafu và Maicon mới xuất sắc. Alves ư? Quá tồi".

“Hắn phát biểu như vậy vì hắn chơi bóng ở vị trí mà các cầu thủ không thèm để ý. Hắn chỉ chạm bóng ba lần nhưng phạm lỗi đến tám lần mỗi trận".

Cũng trong buổi phỏng vấn, Maradona hết lời ca ngợi Ronaldo: “Cậu ấy là mãnh thú. Tôi ước Ronaldo là người Argentina. Nhưng tôi vẫn thích Messi hơn. Cậu ấy tận hưởng bóng đá và dễ dàng đánh bại đối thủ. Kể cả Messi không giành World Cup, chúng tôi vẫn nhớ những đóng góp của cậu ấy”.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/maradona-mang-dani-alves-la-thang-ngoc-post756381.html