Maradona: “thánh” hay “tội đồ”?

Sẽ là thảm họa nếu Argentina thất bại trước Uruguay ở lượt trận cuối cùng và bị loại khỏi cuộc đua đến Nam Phi.

Gương mặt mệt mỏi của Maradona trong hành trình ở vòng loại World Cup 2010 - Ảnh: Reuters Website của Maradona bị hacker tấn công Sau trận Argentina thắng Peru 2-1, website của HLV Maradona (http://www.diegomaradona.com/) đã bị hacker của Peru tấn công. Các hacker chế giễu Maradona là “mít ướt”. Đăng nhập vào website này ngày 11-10, độc giả đã bất ngờ khi nghe một làn điệu dân ca Peru trỗi lên. Các hacker cũng đưa tấm hình Maradona đứng khóc từ thời còn thi đấu cho CLB Boca Juniors ra trang chủ. Tấm ảnh này được chú thích chế giễu: “Chúng tôi đã làm Maradona khóc”. Những hacker viết thêm: “Gửi kẻ mít ướt nhất của mọi thời đại. Họ đã đánh bại chúng tôi trên sân bóng nhưng chúng tôi là người chiến thắng trên net". Với 25 điểm, hơn Uruguay 1 điểm, Argentina gần như chắc chắn giành chiếc vé thứ 4 ở khu vực Nam Mỹ (trừ khi Ecuador hạ Chile năm bàn cách biệt trên sân khách) nếu họ tìm được kết quả hòa trên sân khách Montevideo của Uruguay. Nghĩa là Argentina đang nắm trong tay quyền tự quyết vận mệnh của chính họ. Thế nhưng, phong độ bết bát hiện tại của Argentina khiến nhiều CĐV nước này không thật sự tin tưởng vào khả năng kiếm điểm trên đất Uruguay. Dưới thời của Maradona, Argentina đấu bảy trận nhưng chỉ thắng được ba và thua đến bốn trận ở vòng loại. Điều đáng buồn hơn, trong bảy trận trên gần như Argentina không có trận nào ra hồn! Cuối tuần qua khi tiếp đội chót bảng Peru trên sân nhà Buenos Aires, khi ai cũng nghĩ Argentina dễ dàng “làm gỏi” đối phương thì đội chủ nhà phải đợi đến phút bù giờ mới ghi được bàn ấn định 2-1 nhờ công của lão tướng 35 tuổi Palermo. Ở một đất nước mà nhân tài bóng đá nhiều vô số kể như Argentina thì việc đội tuyển phải trông chờ vào một lão tướng đã qua thời xuân xanh là điều không thể chấp nhận. Vì thế, nhiều CĐV Argentina dù rất thương yêu và từng xem Maradona là “thánh” bóng đá vẫn phê phán ông nặng lời. Reynosa - một người làm nghề giao bánh pizza - nói với Hãng tin Reuters: “Không thể phủ nhận Maradona là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng ông ta chỉ là HLV loại xoàng”. Việc Argentina thua trận và bị loại khỏi World Cup 2010 - điều bi kịch nhất mà chẳng người dân Argentina nào dám nghĩ tới - hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ chơi lơ mơ như ở trận gặp Peru. Hàng phòng ngự là khâu Maradona lo lắng nhất. Ở trục giữa, Veron sẽ trở lại sau án treo giò. Veron đang có phong độ rất tốt trong màu áo CLB Estudiantes. Nhưng mối quan hệ “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” với Maradona (mới đây Veron đã chỉ trích cách dùng quân của Maradona) khiến nhiều người hoài nghi về khả năng cống hiến hết mình của Veron. Dân Argentina càng thêm lo âu vì đối thủ Uruguay bỗng sung sức trở lại ở giai đoạn cuối của vòng loại. Cuối tuần qua họ xuất sắc hạ Ecuador 2-1 ngay trên sân khách Quito - nơi Maradona đã ứa nước mắt vì Argentina thua 0-2. Cũng cần biết bóng đá Uruguay dù không có những tên tuổi tầm cỡ siêu sao như Messi của Argentina, nhưng họ vẫn có những hảo thủ đủ sức làm nên chuyện ở các trận đấu lớn như Diego Forlan hay Luis Suarez. Sáng mai sẽ là thời khắc định đoạt sự nghiệp huấn luyện của Maradona. Cái tên Maradona có thể sẽ sụp đổ nếu Argentina bị loại. Áp lực kinh hoàng này đang đè nặng lên đôi vai người từng đưa bóng đá Argentina bước lên đỉnh cao nhất trên bản đồ bóng đá thế giới. Và có thể sau 8g sáng thứ năm, bóng đá Argentina sẽ tồn tại một Maradona với hai hình ảnh trái ngược: ông là “thánh” đồng thời cũng là “tội đồ” bóng đá! Kỳ phùng địch thủ Khi Argentina gặp Uruguay trong trận đấu quyết định cuối cùng của vòng loại World Cup 2010, họ sẽ tái hiện một trong những cặp kỳ phùng địch thủ lâu đời nhất của bóng đá thế giới suốt 100 năm qua. “Mối thù” giữa Argentina và Uruguay bắt đầu từ năm 1901 với hơn 170 lần chạm trán giữa hai đội. ”Mối thù” lên đến đỉnh cao trong thời kỳ bóng đá nghiệp dư khi Uruguay thắng Argentina 2-1 trong trận đấu chung kết của Thế vận hội 1928. Hai năm sau, Uruguay tiếp tục giành chiến thắng 4-2 trước Argentina trong trận chung kết World Cup đầu tiên ở Centenario năm 1930. Tại các vòng chung kết World Cup, Argentina chỉ gặp Uruguay thêm một lần nữa tại Mexico 1986. Năm đó, Argentina với đội trưởng Maradona đã thắng nhẹ nhàng 1-0 Uruguay ở vòng hai trước khi giành chức vô địch World Cup lần thứ hai. HLV Oscar Washington Tabarez đã nhắc nhở các cầu thủ của mình không được chủ quan sau chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Ecuador: “Chúng tôi phải ổn định và tập trung hoàn toàn cho trận đấu trước Argentina và chúng tôi buộc phải thắng”. Maradona nói đơn giản: “Chúng tôi sẽ đấu hết mình ở Uruguay để vượt qua vòng loại”. Messi (phải) không thể hiện được nhiều trong trận Argentina thắng khít khao Peru 2-1 - Ảnh: Reuters Trận đấu lớn của Messi Ở CLB Barcelona, Messi liên tục ghi bàn và hiện đang xếp thứ hai trong danh sách các cầu thủ “giội bom” tại La Liga với năm bàn sau tiền đạo David Villa của Valencia (sáu bàn). Nhưng phong độ của Messi ở đội tuyển lại quá mờ nhạt khi anh chẳng ghi được bàn nào từ ngày 28-3 trở lại đây. Với một siêu sao được CĐV Argentina kỳ vọng, đó là điều không thể chấp nhận. Điều gì đang xảy ra với Messi? Nhiều người cho rằng Messi đang bị sức ép tâm lý nặng nề vì anh được CĐV nhà kỳ vọng và trông chờ quá nhiều. Chính điều đó khiến Messi dần đánh mất sự tự tin khi ra sân. Đúng là Messi ở CLB và đội tuyển là hai bộ mặt gần như khác biệt. Ở Barca anh chơi ngẫu hứng thì tại đội tuyển anh lại nặng nề, chậm chạp, thiếu sự mềm mại của một ngôi sao có kỹ thuật hàng đầu thế giới. Cũng có ý kiến nhận xét ở đội tuyển, Messi không tìm được sự ăn ý cần thiết với các “vệ tinh” bao quanh do Maradona cứ thay đổi xoành xoạch nhân sự đội tuyển. Điều đó càng làm Messi thêm rối vì anh không có nhiều thời gian tập dượt bên cạnh những nhân vật mới. Cũng có người nói Maradona thiếu kinh nghiệm trong việc truyền ngọn lửa quyết đấu cho Messi. Lẽ ra khi Messi có vấn đề tâm lý, Maradona phải giúp anh vượt qua khó khăn nhưng vị tân HLV đội tuyển Argentina lại không làm được điều đó. Sau trận thắng Peru, báo chí Argentina tiếp tục công kích Messi. Vì vậy Messi hiểu rằng thêm một trận mờ nhạt trên đất Uruguay và việc đội tuyển vắng mặt tại World Cup 2010 sẽ thổi bùng lên ngọn lửa căm giận nhắm vào anh. Vì thế, với Messi, trận chiến với Uruguay sẽ là một trong những trận đấu lớn nhất của anh kể từ khi được chơi cho đội tuyển Argentina.

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin-tuc-WorldCup-2010/63710_Maradona_thanh_hay_toi_do_.aspx