Massimo Moratti: “Tôi chẳng giận gì cả!”

Phát biểu trước giới truyền thông, Chủ tịch Massimo Moratti khẳng định không có gì phải tức giận trước trận hòa hú vía 2-2 vừa qua của Inter trước Dynamo Kiev.

► Clip Champions League: Inter bị Dynamo Kiev cầm chân 2-2 ► Mourinho thừa nhận Inter ở thế bấp bênh ► Dejan Stankovic: “1 điểm không phải là quá tệ” Tuy nhiên việc Moratti nói không có điều gì khiến ông phải giận dữ có thể coi như hành động xã giao dành cho Mourinho trong bối cảnh lúc này vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không có trong tay lực lượng tốt nhất. Nhưng đó chỉ là bề nổi cho mối quan hệ giữa hai con người này. Mức lương hơn 11 triệu euro/năm mà Mourinho được nhận từ Moratti không phải là từ trên trời rơi xuống mà nó cho thấy tham vọng cực độ của vị chủ tịch đáng kính này. Dè chừng đi là vừa Mourinho. Ảnh: Neri. Chẳng thiếu những gương mặt ưu tú của bóng đá Italia lên cầm quyền ở Inter như Marcello Lippi, Zaccheroni hay mới đây là Roberto Mancini đều được Moratti hậu đãi nhưng ông cũng sẵn sàng tống cổ họ đi không thương tiếc nếu như không giúp Inter có được danh hiệu Serie A và Champion League. Đặc biệt khi Inter đã có cho mình tới 4 năm liền vô địch Serie A thì mục đích mà Moratti chiêu mộ Jose Mourinho thì quá rõ ràng – tiền bao nhiêu cũng xong miễn là có chức vô địch Champions League. Nhưng cho tới năm thứ 2 cầm quyền tại Inter thì “Special One” chỉ mang về thành tích 8 trận liên tiếp ở giải đấu này, ĐKVĐ Serie A chưa thắng mà thôi. Phát biểu sau trận hòa thứ 8, Moratti tỏ ra khá bình thản: “Tôi không thất vọng hay tức giận với kết quả này, bảng của Inter là bảng khó và cơ hội đang rộng mở cho tất cả.” Nói vậy thôi, Mourinho cứ thử để Inter bị loại sau khi vòng bảng kết thúc xem, biết mặt nhau ngay thôi. Hồng Duy

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Champions-League/64745_Massimo_Moratti_Toi_chang_gian_gi_ca_.aspx