Mất điểm cay đắng, HLV Wenger cãi lộn trong đường hầm

Bị Southampton cầm hòa 0-0 dù Arsenal tạo ra cả tá cơ hội, HLV Wenger đã không giữ được sự bình tĩnh cần thiết. “Giáo sư” đã lao vào cãi vã với trọng tài và cả HLV Koeman ngay trong đường hầm.

HLV Wenger đã có màn đấu khẩu căng thẳng sau trận đấu với Southampton

Arsenal đã để thua tới 0-4 ở trận lượt đi trươc Southampton, thế nên có thể hiểu được khát khao chiến thắng của “The Gunners” trong trận đấu này. Trên thực tế đội chủ nhà đã thi đấu rất tốt, tạo ra vô số cơ hội. Chỉ có điều các chân sút của Arsenal đã dứt điểm quá tệ, không thể đánh bại được thủ thành Forster và đành chấp nhận tỉ số hòa 0-0.

Ông Wenger hiển nhiên vô cùng bực tức. Cuối trận, vị HLV người Pháp bất ngờ chạy tới vị trí của trọng tài Lee Mason ở cửa đường hầm và hét lớn : “Tại sao luôn là ông vậy?” Theo báo chí Anh, HLV Wenger không hài lòng với một số quyết định của trọng tài Lee Mason ở trận đấu này.

Cũng có mặt trong đường hầm, HLV Koeman của Southampton tỏ ra không hài lòng với phản ứng của người đồng nghiệp. Ông thày người Hà Lan đáp trả: “Ông thì có khác gì đâu mà mắng người khác? Đội bóng của ông có tới 10 cơ hội ghi bàn nhưng không biết tận dụng. Giờ đây ông lại muốn trút giận lên đầu trọng tài sao?”

Hai vị HLV tiếp tục lời qua, tiếng lại cho tới khi được mọi người can ngăn. Với trận hòa tai hại này, Arsenal đã bị bật bãi khỏi top 3 đội dẫn đầu vì Tottenham đã giành chiến thắng ở lượt đấu này để cân bằng điểm số với Arsenal (35) nhưng hơn chỉ số phụ. Sau vòng 24, Arsenal đã để Leicester City bỏ cách tới 5 điểm và đối mặt với nguy cơ tiếp tục tay trắng tại Ngoại hạng Anh.

Minh Quang (Mail)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/dan-sinh/201602/mat-diem-cay-dang-hlv-wenger-cai-lon-trong-duong-ham-521013/