Mật phục ở Hang Dê, vây bắt tên tội phạm cực kỳ manh động

Bản lĩnh của Đại úy Phà Mò Giờ trong hành trình truy bắt tội phạm nguy hiểm nơi vùng biên ải khiến nhiều người phải nể phục. Năm 2005, khi đang tham gia truy bắt tội phạm nguy hiểm ở Hang Dê giữa rừng già thuộc thôn Tân Thầu, anh bị thương nặng với tỉ lệ thương tật 24%.

Đại úy Phà Mò Giờ, dân tộc Hà Nhì, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) là một trong những gương mặt điển hình được tôn vinh nhân kỷ niệm 55 ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7).

Đại úy Phà Mò Giờ (trang phục trắng, ngoài cùng bên trái) trong Chương trình kỷ niệm 55 ngày thành lập lực lượng CSND.

Nghề nguy hiểm

Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Lào Cai được coi là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Địa hình chủ yếu là rừng núi hiểm trở, hệ thống đường tiểu ngạch chằng chịt. Những điểm, bản làng huyện vùng cao như: Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương… nằm cách xa trung tâm huyện đến cả ngày đi đường.

Vì vậy, những cuộc vây ráp tội phạm của lực lượng “tầm nã” gặp vô vàn khó khăn. Để đưa những đối tượng mang “án nã” ra ánh sáng pháp luật, người lính truy nã luôn phải đối đầu với nguy hiểm và cam go, thậm chí là đổ máu.

Nhớ lại cuộc vây bắt đối tượng Phàn A Gát, Đại úy Phà Mò Giờ, dân tộc Hà Nhì, Công an huyện Bát Xát cho biết, tháng 11/2005, anh được phân công về Công an huyện Bát Xát và được giao phụ trách an ninh ở 3 xã Cốc Mỳ, Trịnh Tường và Nậm Chạc.

Thời điểm này, Công an tỉnh Lào Cai có kế hoạch bắt giữ đối tượng Phàn A Gát, kẻ có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Phà Mò Giờ được lãnh đạo Công an huyện tin tưởng cử xuống xã Cốc Mỳ trực tiếp tham gia chuyên án đặc biệt này.

Địa bàn đối tượng Phàn A Gát lẩn trốn là khu vực rừng rậm mênh mông, thâm u, vách đá cheo leo, hiểm trở. Gát thường mang theo hung khí, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Đã có đồng chí Công an huyện Bát Xát bị hắn bắn trọng thương trong lần truy bắt trước đó.

Là người bản địa, thông thuộc từng đường ngang ngõ tắt trong rừng rậm, Phàn A Gát thoắt ẩn, thoắt hiện nên việc truy tìm tung tích của hắn vô cùng gian nan.

Sau nhiều ngày “ăn suối, nằm rừng”, lần tìm manh mối của đối tượng, Phà Mò Giờ cùng Ban chỉ huy chuyên án phát hiện tên Gát đang ẩn náu trong hang Dê giữa rừng già thuộc thôn Tân Thầu, nơi chỉ có một con đường độc đạo để lên xuống.

Như con thú hoang lâm vào đường cùng, từ nơi ẩn náu là hang đá, thấy Công an xuất hiện, Phàn A Gát dùng súng chống trả quyết liệt. Những chùm đạn ghém từ nòng súng kíp có sức công phá mạnh của tên Gát đã xuyên vào phần mềm ngực phải của Phà Mò Giờ, làm anh bị gẫy xương sườn và chấn thương màng phổi.

Lúc này, tuy bị thương nặng nhưng anh và đồng đội vẫn cố gắng cầm máu, tiếp tục khép chặt vòng vây, khống chế đối tượng không cho hắn thoát ra bên ngoài cửa hang. Đến 15 giờ ngày 11/11/2005, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phàn A Gát đã bị tiêu diệt thì Phà Mò Giờ cũng bất tỉnh trên tay đồng đội. Sau lần ấy, anh trở thành thương binh với tỉ lệ thương tật 24%.

Vững bước trên chặng đường dài

Mỗi khi có vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhận lệnh, Đại úy Phà Mò Giờ lại hăng hái cùng đồng đội tham gia phá án, như vụ đối tượng Ly Xe Mờ giết 2 người ở xã Y Tý hay vụ Tần Láo Lở giết 4 người Vào tháng 8/2016, Đại úy Phà Mò Giờ nhận được tin báo về việc có 3 cô gái đang đi xuống khu vực giáp biên giới nghi có dấu hiệu xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Ngay lập tức, anh đã tiến hành xác minh, làm rõ 3 cô gái này đã bị một đối tượng người Trung Quốc lừa bán cho các Tú Bà, dự định sẽ đưa sâu vào nội địa Trung Quốc vào các ổ mại dâm. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của Đại úy Giờ, 3 cô gái đã được giải cứu kịp thời.

Mới đây, Đại úy Phà Mò Giờ cùng với đồng đội đã bắt đối tượng Vàng A Tính (43 tuổi), trú tại thôn Phan Cán Sử, về hành vi mua bán chất ma túy, đối tượng đã manh động chống trả quyết liệt hòng thoát thân. Khi nhắc đến Vàng A Tính, nhiều dân tỏ ra lo ngại trước bản tính côn đồ và sự liều lĩnh của gã.

Tính khá lọc lõi, có mối quan hệ phức tạp với các ông “trùm” ma túy vùng biên. Những tưởng với bản án 2 năm tù, Tính sẽ giác ngộ, quay đầu là bờ. Nhưng không, với bản tính liều lĩnh của mình, ra tù, về địa phương, hắn tiếp tục “ngựa quen đường cũ”.

Đại úy Phà Mò Giờ tâm sự, anh cùng đồng đội luôn xác định, khi còn đối tượng phạm pháp lẩn trốn ngoài xã hội thì công việc, nhiệm vụ của bản thân chưa hoàn thành.

Bởi vậy cho nên đối với lính “tầm nã”, việc thường xuyên sum vầy cùng gia đình trong các dịp lễ, Tết dường như là điều gì đó xa xôi đối với các anh.

Song với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, những người lính truy nã vẫn kiên trì bám trụ cơ sở, hi sinh hạnh phúc riêng của bản thân và gia đình để đưa những đối tượng phạm tội còn lẩn trốn ra ánh sáng công lý.

Thu Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/mat-phuc-o-hang-de-vay-bat-ten-toi-pham-cuc-ky-manh-dong-d49203.html