Mát trời, ra phố để 'giải ngố'

- Có bước chân ra đường chúng ta mới được chứng kiến những hình ảnh mà trong trí tưởng tượng cũng không bao giờ nghĩ tới.

Vợ đi chợ mà cũng đòi đi theo để được "giải ngố".

Lần sau ra đường thì bớt "ghẹo" gái đi nghe chưa.

Tưởng gì chứ, để đấy anh kéo xe về kho cho.

"Siêu xe" chắc gì đã "sang" và đầy đủ tiện nghi bằng xe tôi.

Rảnh rỗi cho mấy đứa nhỏ ra phố "giải ngố" thôi.

Hóa ra, ra đường cũng có nhiều cái thú vị đấy chứ.

Chạy cẩn thận nha mày, con mày đang trong tay tao đấy.

Cứ đổ đầy cho em nhé anh trai.

Ủ uôi, mấy khi ra đường có tấm gương thế này mà "tự sướng".

Ra phố phải có ghế này ngồi mới thoải mái ngắm phố được chứ.

Bác cứ nhìn em đây là ra mặt cháu nó ấy mà.

Úi giời, giới trẻ bây giờ ra đường như đang ở nhà vậy ta?

Ngồi thế này mới thăng bằng được xe đấy các bác ạ.

"Siêu xe" mà lại để lung tung thế này không sợ trộm sao?

Ra đường là phải luôn biết tạo ra sự khác biệt.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/lang-cuoi/mat-troi-ra-pho-de-giai-ngo-799027.html