Mất trộm cả ngàn gốc cây giống dù khổ chủ ngủ canh trộm ngay tại hiện trường

Hơn 1000 bầu cây giống chẳng hiểu sao lại "bốc hơi" ngay trong đêm khiến khổ chủ dở khóc dở cười. Hy hữu là khổ chủ ngủ canh trộm, nhưng ăn trộm cũng không tha thì quả là hết chỗ nói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện CưM'gar (Đăk Lăk) cho biết đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ mất trộm cây giống hy hữu nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Trước đó, ngày 11/6/2017 anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1972, trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Quảng Phú, huyện CưM'gar Đăk Lăk) ngủ dậy, phát hiện vườn cây giống Tùng Vân của gia đình bị kẻ gian cắt lưới B40 đột nhập lấy đi 384 bầu cây sầu riêng ghép và 650 bầu cây mít cao sản ghép. Tất cả số giống cây trên đang được rao bán, ước tính 80.000.000 đồng

Khu vực giống cây sầu riêng bị trộm chỉ còn sót lại 01 bầu.

Được biết, tối hôm trước gia đình anh Tùng có tổ chức tiệc mừng để ngày 11/6/2017 tổ chức đám cưới cho con gái. Sau đó anh Tùng có ngủ tại nhà vườn trông coi nhưng do ngủ say nên không phát hiện trộm đột nhập.

Thủ phạm gây ra vụ trộm cắp đang được điều tra.

Ngọc Oanh - Hoàng Bích

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/mat-trom-ca-ngan-goc-cay-giong-du-kho-chu-ngu-canh-trom-ngay-tai-hien-truong-187751/