Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, chỉ là mâu thuẫn 'ảo' từ các trang mạng xã hội, các đối tượng đã manh động ra tay cướp đi mạng sống của người khác. Điều đáng báo động là đa phần những đối tượng gây án đều có tuổi đời rất trẻ.

Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, chỉ là mâu thuẫn “ảo” từ các trang mạng xã hội, các đối tượng đã manh động ra tay cướp đi mạng sống của người khác. Điều đáng báo động là đa phần những đối tượng gây án đều có tuổi đời rất trẻ.

Từ gây sự trên mạng...

TAND tỉnh Gia Lai vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 6 bị can, gồm Vũ Thành Đạt (1998), Nguyễn Đức Huy (1995), Lê Anh Sĩ (1997), Trần Nhật Diện (1998), Mai Anh Nguyên (1995, cùng trú TP Pleiku, Gia Lai) và Đỗ Phi Hoàng (1998, trú H. Đắc Đoa, Gia Lai) vì hành vi “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. Tất cả chỉ đều xuất phát từ một lời nói trên mạng xã hội…

Theo cáo trạng, 20 giờ 30 ngày 2-4, Dương Trường An (1999, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku) điều khiển xe máy BKS 81B1-083.73 chở Trần Quốc Thiện (1999, trú P. Yên Đỗ, TP Pleiku) thì thấy Đạt đang đứng ở gần khu vực ngã ba đường Phan Đình Phùng - Nguyễn Đình Chiểu. Do có mâu thuẫn từ trước trên mạng facebook giữa Đạt và Thiện nên Thiện nói với An: “Thấy thằng này quen quen, hình như gây lộn với Thiện trên mạng” và bảo điều khiển quay lại nơi Đạt đang đứng. Thấy An và Thiện quay lại, Đạt nghĩ hai người đến đánh mình nên điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng ngã ba Hoa Lư rồi về nhà lấy 2 con dao (1 dao rựa, 1 dao mác) và rủ Hoàng, Huy, Sĩ, Diện và Nguyên đi đánh Thiện, An. Khi đến ngã ba đường Phan Đình Phùng - Phạm Văn Đồng (P. Hoa Lư) thì Đạt nhìn thấy Thiện đang điều khiển xe máy chở An nên hô cả bọn đuổi theo. Khi ép ngã xe máy của Thiện và An thì Đạt vung dao chém liên tiếp vào chân, tay của An. Quá hoảng sợ, An tháo chạy vào Bảo tàng tỉnh Gia Lai thoát thân. Không dừng lại ở đó, Đạt tiếp tục chém liên tiếp vào tay, lưng của Thiện. Khi thấy Thiện bỏ chạy thoát thân thì Hoàng đuổi theo chém liên tiếp 4 nhát vào tay phải, lưng, chân và đầu. Chỉ khi thấy Thiện chảy máu nhiều ở trên đầu, cả bọn mới bỏ đi rồi về nhà ngủ như chưa có gì xảy ra.

Sau khi bị chém, Thiện và An được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, Thiện điều trị đến ngày 7-4-2016 thì tử vong, giám định pháp y kết luận nguyên nhân cái chết của Thiện là do “Chấn thương sọ não hậu phẫu ngày thứ 5 và đa chấn thương do vật sắc bén dẫn đến chết”, còn An phải điều trị hơn 1 tháng sau mới được xuất viện với tỷ lệ thương tật 11%. Khi biết tin Thiện đã tử vong, cả bọn gồm Đạt, Hoàng, Sĩ, Diện, Nguyên và Huy đã đến CATP Pleiku đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 13-12, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Vũ Thành Đạt và Đỗ Phi Hoàng cùng 18 năm tù giam, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 6 năm 9 tháng đến 9 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân hơn 72 triệu đồng.

Các bị cáo Hoàng, Đạt, Sĩ, Diện, Huy và Nguyên trước vành móng ngựa.

Các bị cáo Hoàng, Đạt, Sĩ, Diện, Huy và Nguyên trước vành móng ngựa.

... Đến những mâu thuẫn ngoài đời

CQĐT CAH Đắc Đoa (Gia Lai) vừa bàn giao hồ sơ vụ án và 2 đối tượng Đặng Văn Thống (1993), Vi Đình Khai (1995, cùng trú H. Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cho Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người của các đối tượng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13-12, CAH Đắc Đoa nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Xuân (trú thôn Tam Điệp, xã H’Neng, H. Đắc Đoa) về việc phát hiện ông Nguyễn Văn Tý (1964, trú xã Mỹ An, H. Phù Mỹ, tỉnh Bình Định - người làm thuê cho chị Xuân) chết trong chòi rẫy. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường và sàng lọc đối tượng nghi vấn, CAH Đắc Đoa đã xác định được Thống, Khai và Lang Văn Hồng (1983, trú H. Anh Sơn), người làm thuê ở rẫy cùng với ông Tý là các đối tượng có liên quan đến vụ án. Ngay sau đó, CAH thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng khi cả bọn đang đi chơi ở P. Thắng Lợi, TP Pleiku.

Qua quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi và khai báo: Sáng 12-12, do trời mưa, mọi người được nghỉ làm việc nên Thống, Hồng, Khai rủ nhau uống rượu (cả ông Tý ở chung chòi rẫy) nhưng ông Tý không tham gia. Đến 16 giờ cùng ngày, thấy ông Tý đi đi lại lại trong chòi rẫy nên Thống nói: “Chú ăn cơm đi!”. Ông Tý lấy cơm nguội ăn với một ít tai heo nhưng không ăn được và có nói với Thống “Mỡ quá, không ăn được!”. Nghe vậy, Thống tỏ ra bực tức nói lại: “Ông không ăn được thì biến!” rồi đứng dậy túm cổ áo tát 2 cái vào mặt ông Tý. Thấy vậy, Khai cũng lao đến đấm vào mặt ông Tý rồi tiếp tục lấy chiếc chảo trên kệ bếp đánh vào người, đầu ông Tý. Trong khi Thống và Khai đánh ông Tý thì Hồng can ngăn, nhưng phải đến lúc thấy ông Tý bị chảy máu ở đầu, mặt thì cả hai mới dừng lại. Sau đó Thống, Hồng, Khai rủ nhau lên P. Thắng Lợi, TP Pleiku chơi và ngủ lại tại đây đến khi bị CQĐT CAH Đắc Đoa bắt giữ.

Cũng trong đêm 12, rạng ngày 13-12, một vụ án mạng đau lòng khác xảy ra tại P. Hoa Lư (TP Pleiku) chỉ vì tranh luận về tính phong thủy của... chiếc vòng đeo tay. Cụ thể, 23 giờ ngày 12-12, Phan Huy Thắng (1988) và Đỗ Đức Ngân (1987, cùng trú tổ 2, P. Hoa Lư) đi uống rượu về, đến khu vực nhà trọ thuộc tổ 13, P. Hoa Lư thì gặp Phan Việt Hiền (1989, trú xã Hà Tam, H. Đắc Pơ, Gia Lai). Thấy Hiền đeo vòng tay bằng gỗ nên Thắng và Hiền tranh cãi với nhau về phong thủy của chiếc vòng nói trên rồi xảy ra mâu thuẫn. Do được can ngăn nên Ngân chở Thắng về nhà. Tuy nhiên, Hiền vẫn bực tức nên điều khiển xe máy đuổi theo. Khi Thắng vừa mới về đến trước cửa nhà thì Hiền đuổi kịp và dùng thanh sắt nhọn đâm vào ngực Thắng rồi tẩu thoát. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến 1 giờ 30 ngày 13-12 thì tử vong do bị đứt cuống tim. Hiền bị CATP Pleiku bắt giữ ngay sau đó.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_159424_mau-thua-n-nho-ha-u-qua-lo-n.aspx