Máy bay CASA 212 gặp nạn: Người thân đau xót nhận tin buồn

Bộ Quốc phòng đã xác nhận 9 quân nhân trên máy bay CASA 212 hy sinh. Người thân của các chiến sĩ dù chuẩn bị tinh nhần nhưng vẫn đau xót khi đón nhận tin buồn.

Trưa ngày 24/6, phóng viên báo Pháp luật TP. HCM có mặt tại nhà Trung úy Nguyễn Bá Thế (một trong 9 quân nhân trên máy bay tuần thám CASA 212 , công tác tại Lữ đoàn 918 Phòng không – Không quân) ở số nhà 54, ngõ 251, đường Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Lúc này những người hàng xóm, Hội phụ nữ xã đã về hết, còn lại những thành viên trong gia đình. Chị Đào Thị Tuyết (SN 1984, vợ anh Thế) khóa cửa nhà và sang nhà mẹ đẻ cạnh nhà nghỉ ngơi. Chị nói chị vẫn chờ tin anh từ cơ quan chức năng.

Lãnh đạo TP Hải Phòng đến thăm gia đình trung úy Nguyễn Bá Thế, làm nhiệm vụ trên máy bay CASA 212 gặp nạn Ảnh: TRỌNG ĐỨC/Người lao động.

18h ngày 24/6, chị Tuyết theo dõi trên các trang mạng xã hội thấy có thông tin tìm được gần hết 9 quân nhân. Hầu hết những người thân của gia đình vô cùng đau xót , sẵn sàng tâm lý để đón nhận thông tin xấu nhất.

Theo người nhà chị Tuyết, khoảng 13h chiều 24/6, cơ quan chức năng đã đến lấy máu của cháu Linh để mang đi đối chiếu ADN. Sau đó, cơ quan chức năng về quê anh Thế để làm các thủ tục cần thiết nhận dạng anh Thế.

Một người bạn của chị Tuyết kể: “Tôi nhớ mãi câu nói của Tuyết, hơn 10 năm qua năm nào Tuyết cũng nói với bạn bè: Không bao giờ mình đánh đổi cái gì với anh Thế! Hai người họ có một tình yêu quá đẹp! Họ ở với nhau tám năm tình nghĩa vợ chồng và mấy năm yêu nhau như một cặp trong mơ. Lúc nào họ cũng yêu nhau như thuở hơn 10 năm chúng tôi gặp. Thế mà bây giờ, nếu anh Thế mãi mãi không trở về, không biết Tuyết sống ra sao?”.

Trả lời câu hỏi của PV, chị Tuyết đã chuẩn bị tình huống xấu nhất chưa? Chị ngước đôi mắt nhìn xa xăm rồi im lặng. Mãi chị mới trả lời: “Cơ quan chức năng chưa có thông báo gì cả”. Bà Nga, mẹ đẻ chị Tuyết nghe điện thoại, buột miệng: “Máy bay không còn mảnh nào nguyên vẹn rồi!”. Rồi bà im bặt. Không ai nói thêm gì, trừ tiếng khóc của bé gái bảy tháng tuổi, con gái thứ hai của chị Tuyết và anh Thế khóc quấy đòi bế.

Khi được thông báo chính thức tìm thấy thêm hai thi thể ở khu vực tìm kiếm máy bay, chị Tuyết đưa ánh mắt về phía tôi khiến tim tôi như nghẹt lại. Chị bế đứa con thơ bảy tháng tuổi, lấy tay khẽ quẹt khóe mắt.

“Em không thể lên đơn vị anh ấy bây giờ được. Cha chồng em mất rồi, giờ mẹ chồng em ở Thái Bình đang ốm. Đơn vị anh Thế phải cử người đến chăm sóc bà. Em ở đây, xoay xở với hai đứa nhỏ nhưng mấy hôm nay cơm nước cho ba mẹ con em cũng không lo được. Bà ngoại và những người hàng xóm, hội phụ nữ đến giúp gia đình em. Em không biết mình phải làm gì?”.

Cũng theo lời kể của chị Tuyết, anh Thế chồng chị là một người vui tính, sống rất chân thành và được mọi người xung quanh ai cũng quý mến. Năm 2009, anh Thế được đơn vị lựa chọn, cử đi học tại TP. HCM 1 năm, rồi tiếp tục được cử sang Thụy Điển học nghiệp vụ 1 tháng với kết quả học tập tốt rồi trở về đơn vị. Báo Trí thức trẻ thông tin.

Đến năm 2012, anh Thế chuyển lên công tác tại Lữ đoàn 918 (Gia Lâm, Hà Nội) thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân và làm việc từ đó đến nay. Khi tin dữ đến với gia đình, cả nhà ai cũng buồn, đau đớn và hơn cả là người mẹ già của anh ở quê Thái Bình đã gần ngã quỵ. Mọi thành viên trong gia đình, họ hàng phải thường xuyên sang thăm nom, động viên, chia sẻ với bà.

Ông Lê Văn Điều, bố của đại úy Lê Văn Đình, trợ lý tuần thám Lữ đoàn không quân 981, một trong 9 sỹ quan hy sinh trên CASA 212 cũng cho hay, hàng ngày, vợ chồng ông vẫn mòn mỏi ngóng tin con trai qua báo chí và chờ đợi từ đơn vị báo về.

"Bà nhà tôi mấy ngày trước còn không ăn được cháo, bây giờ túc tắc ổn định tinh thần. Chúng tôi vẫn chờ và hy vọng con trai tôi sẽ trở về cùng với các đồng đội của cháu... nhưng điều kỳ diệu đó vẫn không xảy ra", ông Điều nói khi giọng hơi nghẹn lại.

Còn chị Đỗ Thị Thắm, vợ anh Đình đã đặt niềm tin vào anh, một người luôn dành tình thương yêu rất lớn cho vợ con, cha mẹ sẽ không bao giờ để mọi người phải lo lắng. "Anh chắc chắn sẽ trở về, mình tin điều đó", chị Thắm nói trong nước mắt.

Máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983 mất liên lạc lúc 12h30 ngày 16/6, tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách nam tây nam đảo Bạch Long Vĩ thuộc TP Hải Phòng khoảng 44 hải lý khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay Su-30KM2 mất tích trước đó.

Trên máy bay có 9 sĩ quan và quân nhân do đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân lái chính. Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vớt được một số bộ phận của chiếc máy bay CASA 212 gồm mảnh khung vỏ, lốp và càng sau bên trái.

Đến ngày 24/6 Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận 9 quân nhân trong phi hành đoàn CASA 212 đã hy sinh .

Hồng Hà (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/may-bay-casa-212-gap-nan-nguoi-than-dau-xot-nhan-tin-buon-d73116.html