MC Tùng Leo tiết lộ bị bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào

MC Tùng Leo lần đầu tiết lộ về bệnh tình của bản thân khi tham gia một chiến dịch cộng đồng.

Tùng Leo là MC quen thuộc của các chương trình giải trí dành cho giới trẻ. Mới đây, Tùng Leo trở thành nhân vật trải nghiệm thứ hai của dự án cộng đồng I am more than you see. Anh đã có những chia sẻ bất ngờ về tình hình sức khỏe của mình.

Được biết, I am more than you see là chiến dịch được thể hiện dưới hình thức các đoạn phim ngắn 2 phút, truyền tải những câu chuyện, thông điệp và cảm hứng sống mà những người tham gia dự án lần đầu tiên kể với công chúng.

MC Tùng Leo lần đầu tiết lộ về bệnh tình của mình.

Cảm xúc của anh sau khi xem xong clip như thế nào?

Thấy rất là đã, trời ơi Tùng Leo hả? Thiệt không? Thấy không giống mình chút nào. Thấy có vẻ mạnh mẽ hơn, sexy hơn, đàn ông hơn.

Sức khỏe hiện tại của anh ra sao?

Sức khỏe hiện tại của Tùng khá tốt, bởi vì dạo gần đây, Tùng dành nhiều thời gian hơn cho việc luyện tập và uống thuốc điều hòa huyết áp mỗi ngày.

Anh có thể nói rõ hơn về bệnh của mình?

Tùng phát hiện ra mình bị cao huyết áp khá sớm và mọi người vẫn nghĩ đó là di truyền do họ hàng, bố mẹ đều bị cao huyết áp. Tuy nhiên khi Tùng đi khám, thì bác sĩ lại nói rằng nó hơi vô lý vì Tùng còn quá trẻ để bị căn bệnh này. Lúc đó, Tùng phải làm rất nhiều xét nghiệm để cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao Tùng lại bị bệnh. Trải qua hàng loạt xét nghiệm như vậy, bản thân Tùng là người bỏ về trước bởi vì không có bất kỳ một kết quả nào hết và Tùng tự chấp nhận với mình đó là bệnh do di truyền.

Thời kỳ huyết áp lên cao nhất, Tùng phải mang một cái máy ở bên người và cứ cách 30 phút thì máy lại đo huyết áp một lần và gửi kết quả về cho bệnh viện theo dõi. Các bác sĩ nói rằng, Tùng có thể ra đi bất cứ lúc nào nếu không kiểm soát được mức độ cao đột ngột của huyết áp vào thời điểm đó.

Lúc đó anh nghĩ gì?

Chưa bao giờ Tùng nghĩ đến chuyện buông xuôi bởi vì, quan điểm của Tùng sống mỗi ngày đều chọn cho mình một niềm vui và không bao giờ nghĩ đến ngày hôm sau. Tùng sống rất giàu năng lượng cho mỗi ngày, Tùng làm tất cả những gì mình thích, không bao giờ chờ đợi.

Khi biết tin bị bệnh, tôi rất buồn. Nỗi buồn lớn nhất là Tùng sợ phải ra đi trước bố mình. Hồi nhỏ, Tùng từng viết thư giùm ông nội gửi cho bác Tùng ở ngoài Bắc bị tai nạn xe mà ông nội thì không biết chữ nên Tùng là người viết giùm cho ông. Lúc đó ông vừa khóc vừa nói: "Lá vàng còn ở trên cây mà lá xanh đã vội lìa cành". Tùng nhớ như in vì Tùng cảm giác được nỗi đau của người cha khi nghĩ đến chuyện con mình sẽ ra đi trước mình. Điều Tùng lo lắng nhất là Tùng sợ bố sẽ phải chịu đựng chuyện đó.

Có phải bố là người biết tin anh bị bệnh đầu tiên?

Đúng, bởi vì Tùng là người chủ động nói chuyện với bố, muốn bố chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.

Tùng Leo cố gắng tập luyện để vượt qua bệnh tật.

Điều gì đã vực anh dậy để thấy cuộc sống tốt hơn?

Thực ra lần tâm sự đó Tùng khóc rất nhiều và bố cũng bảo rằng: "Nếu con thương bố thì đừng để điều đó xảy ra, hãy tìm đủ mọi cách để cải thiện sức khỏe". Lúc đó Tùng mới quyết định lắng nghe ý kiến bác sĩ, làm tất cả những gì có thể để cải thiện tình hình sức khỏe của mình. Bác sĩ có dặn về chế độ ăn uống, đổi dầu ăn bình thường sang dầu oliu,...

Dự định cá nhân trong thời gian tới?

Đẹp đi đã rồi tính. Thời gian Tùng luyện tập, ăn uống đàng hoàng, giảm cân thì hình ảnh trên sân khấu của Tùng đẹp hơn hẳn.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/mc-tung-leo-tiet-lo-bi-benh-co-the-ra-di-bat-cu-luc-nao-d140485.html