Mẹ chồng sốc ngất khi thấy con chó vừa ngửi mâm cơm vừa bị con dâu ném vào sọt rác

Ngày con gái lấy chồng xa, ông bà buồn khóc cạn nước mắt, nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà chồng khá giả cũng đành nuốt nước mắt tiễn con lên xe hoa về nhà chồng.

- Cái Hân nó sinh xong ở cữ nhưng tôi bảo nó cứ ở lại nhà bên này để chúng tôi chăm sóc, gia đình nhà chị cứ yên tâm. Cháu nó giờ đã là người nhà tôi, chúng tôi sẽ không đối xử bạc đâu.

– Dạ, bên thông gia đã nói như vậy rồi thì vợ chồng em nào có dám nài nhiều. Thôi thì trăm sự nhờ nhà bên ấy chứ nhà em cũng nghèo khó, cháu nó về mà không được ăn uống đủ chất lại thiếu sữa cho con bú thì rách việc ra.

– Vâng, nhà chị hiểu được thế thì tốt quá.

Cụp máy của mẹ chồng con gái xuống, bà Lan tuy hơi buồn vì cứ tưởng cái Hân sẽ được về nhà ngoại ở cữ mấy tháng, ngờ đâu giờ lại không được về nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện nhà bên ấy có thể chăm sóc con bé tốt hơn nhà mình nên bà cũng chậc lưỡi không để tâm đến nữa.

3 tuần sau, vợ chồng bà Lan tất tả chuẩn bị đồ đạc sang thăm con gái ở cữ bên nhà chồng. Cả đời ông bà chỉ sinh được mỗi mụn con gái, tuy gia đình không khá giả gì nhưng cái gì tốt nhất có thể mua được thì cũng đều dành cho cô con gái này.

Ngày nó đi lấy chồng xa, ông bà buồn khóc cạn nước mắt, trách con gái chẳng tâm lý hiểu cho lòng bố mẹ nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà chồng khá giả đằng bên kia của nó nên cũng đành nuốt nước mắt tiễn con lên xe hoa về nhà chồng.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ trên xe khách, trời đã gần trưa ông bà mới tìm đến được nhà chồng con gái. Vừa vào đến nhà thì không thấy ai nên ông bà vội vào thẳng phòng con, vừa nhìn thấy bố mẹ đến thăm, Hân đã sụt sịt nước mắt ngắn mắt dài:

– Bố mẹ… bố mẹ đến đón con về ngoại à.

– Đâu có, bố mẹ đến thăm con thôi, nghe bà thông gia bảo sẽ chăm sóc con bên này tử tế hơn nên mẹ cũng không nài nữa. Đấy, nhìn mâm cơm thịt cá đầy đủ thế này còn gì nữa, về nhà với mẹ chỉ có rau với trứng thôi, cứ ở đây đi con ạ.

– Nhưng mà… bà ấy có thèm quan tâm đến con đâu.

– Mày cứ nhiễu sự, nhà người ta đã có lời thế rồi, lại chăm sóc mày tốt như vậy. Mày cứ đòi về nhà làm cái gì. Ở lại đây đi không họ lại chửi bố mẹ không biết dạy con.

Thấy con gái im lặng không nói gì nữa sau câu mắng của ông nhà, bà Lan thấy không khí căng thẳng nên vội lảng sang chuyện khác để giảng hòa:

– Ơ thế bố mẹ chồng với thằng chồng mày đi đâu hết rồi con? Nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này.

– Con chịu, chắc lại sang nhà hàng xóm buôn bán gì thôi.

– Ơ, ông bà sang chơi đấy à. Sao ông bà không gọi điện báo trước với nhà em một câu để sai thằng Lâm (con rể) ra đón.

Đang nói chuyện với con gái thì nghe tiếng mẹ chồng nó về ở đằng ngoài nhà, 2 ông bà để lại tay nải ở trong phòng đi ra phòng khách chào hỏi cho phải phép lịch sự. Nói chuyện được một lúc, bà Lan quên mất ít đặc sản mang lên biếu nhà thông gia nên vội chạy vào lấy.

Để rồi thấy cảnh con gái mình đang trút cả mâm cơm thịt cá mà nhà chồng nấu cho ra góc vườn cho chó ăn. Bà Lan tức giận, sao nó lại không biết điều như thế chứ, mẹ chồng đã nấu cho mâm cơm đủ đầy ngon lành thế này mà còn ngúng nguẩy không chịu ăn đem đổ đi thế này à?

(Ảnh minh họa)

Còn chưa kịp chạy ra để trách mắng nó thì chết sững khi con chó chạy đến ngửi ngửi một lúc nhưng lại bỏ đi không thèm ăn. Bà thấy lạ vội bước đến gần rồi cúi xuống ngửi thử thì trời ơi…

Một mảng mốc xanh đỏ hiện ra phía dưới miếng cá kho rồi cái mùi chua lòm và thiu thiu ấy bốc ra từ đống thức ăn mà con gái vừa trút xuống ấy bốc lên, bảo sao đến chó nó cũng chẳng thèm ăn, vậy mà… con gái bà lại phải ăn cái thứ này trong lúc ở cữ sao?

– Cái gì thế này, Hân. Nói cho mẹ nghe?

– Mẹ chồng con có quan tâm con đâu mẹ ơi, bà ấy nấu ăn không ngon, con không ăn được nên cứ để lại. Thế mà bà tiếc rẻ không đổ đi nấu cái mới mà cứ nhét tủ xong hâm đi hâm lại, chỗ này để được 1 tuần rồi đấy.

Nghe con gái nức nở nói trong tiếng nấc nghẹn mà bà Lan sững người nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ biết ôm chặt con mà vỗ về. “Thôi, để tí mẹ có lời với bà thông gia xin cho con về ngoại ở cữ ít hôm nhé. Ở nhà chỉ có trứng với mấy con gà thôi nên đừng có mà chê bai đòi về lại nhà chồng đấy nhé!”. Ôm con gái vào trong lòng mà thở dài, đúng là trông mặt mà bắt hình dong, chẳng biết thế nào được mà lần, thôi cứ về nhà để bà chăm còn hơn, con mình thì mình mới biết xót được.

Theo Báo Thể Thao HCM

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/me-chong-soc-ngat-khi-thay-con-cho-vua-ngui-mam-com-vua-bi-con-dau-nem-vao-sot-rac-204521/