Mẹ đi đổ xăng rồi biệt tăm, 2 bé trai bị bỏ rơi trên vỉa hè

Nói với con rằng mẹ đi đổ xăng sau đó biệt tăm không thấy trở lại. 2 bé trai bị bỏ rơi trên vỉa hè đường Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Trưa nay 16/6, lực lượng chức năng quận Thủ Đức vẫn đang xác minh làm rõ vụ việc 2 bé trai bị bỏ rơi trên đường Võ Văn Ngân (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM), báo Infonet đưa tin.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức cho biết, vào khoảng gần 5h cùng ngày, bảo vệ của đơn vị nghe thấy tiếng trẻ khóc ngay gần cổng chính của Làng trên đường Võ Văn Ngân, nên mở cổng kiểm tra. Tại đây, bảo vệ phát hiện 2 bé trai, 1 bé khoảng 6 tuổi đang ngồi khóc tức tưởi bên cạnh bé trai (khoảng 2 tháng tuổi) nằm trong chiếc giỏ nhựa màu đỏ.

2 bé trai được cho là bị mẹ bỏ rơi trên vỉa hè vào lúc rạng sáng. Ảnh cắt từ clip

Theo tin tức trên báo Dân Việt, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã xuống làm việc.

Bé trai 6 tuổi kể lại, khi trời còn chưa sáng, cả 2 được mẹ chở bằng xe máy từ phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM đến địa điểm trên. Tại đây, người mẹ để 2 con trên vỉa hè và nói rằng đi đổ xăng nhưng sau đó không thấy trở lại.

Chiều cùng ngày, UBND xã Triệu Giang đã giao bé cho một gia đình hiếm muộn chăm sóc.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Infonet, Dân việt)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/me-di-do-xang-roi-biet-tam-2-be-trai-bi-bo-roi-tren-via-he-d101713.html