Mẹ già đau đớn vì con trai tẩm xăng đốt con gái

Một thanh niên 32 tuổi ở tỉnh Tiền Giang tẩm xăng đốt cháy chị gái của mình. Gia đình cho biết người này bị bệnh tâm thần.

Chiều 22/3, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân nữ bị phỏng nặng vùng mặt, cổ, ngực và phỏng hô hấp do lửa xăng.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh nhưng phải thở qua ống nội khí quản. Bệnh nhân có thể được cứu sống. Bệnh nhân là Nguyễn Thị Duy Thương, 34 tuổi, được chuyển lên từ Bệnh viện Tiền Giang vào lúc 22 giờ ngày 20/3.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) – mẹ ruột bệnh nhân Duy Thương cho biết thủ phạm vụ tẩm xăng đốt con gái bà chính là người con trai bị bệnh tâm thần. Người con trai này tên là Nguyễn Duy Tài (32 tuổi) là em kế của nạn nhân – chị Nguyễn Thị Duy Thương.

Người chị gái Nguyễn Thị Duy Thương đang phải nằm điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Bà Kim Cương kể lại khoảng 17 giờ 45 phút ngày 20/3, trong khi đang lui cui làm vườn ở nhà con gái thứ 2 thì bà nghe tin con gái bị con trai tẩm xăng đốt cháy ở nhà.

Chị gái cầm điện thoại định gọi mẹ về nhưng chưa kịp gọi thì em trai đổ xăng lên người đốt chị. Người mẹ cho hay lúc con gái đưa vào bệnh viện, sau lưng của con bà còn dính một cái hộp quẹt.

Người mẹ kể về vụ cháy con gái

Con trai bà sau đó đã bị công an huyện Chợ Gạo tạm giữ.

Theo lời kể của bà Kim Cương, con trai Nguyễn Duy Tài chỉ mới phát bệnh gần đây. Từ nhà cô ruột về sau 49 ngày tang của ông dượng, bà thấy con trai mắt trũng sâu, hai má hóp xuống và rất tiều tụy.

Đến tháng 1/2017, con trai bà bị bệnh nặng hơn khi dùng xăng đốt một chòi lá. Người ta bắt đền, bà chưa kịp đền tiền cho người ta thì xảy ra vụ này.

Bà Kim Cương cho hay hai chị em thường chẳng ai nói với ai câu nào. Từ ngày phát bệnh, con trai ban ngày đi lang thang trong xóm, thi thoảng ban đêm mới về nhà ngủ. Hôm xảy ra chuyện, bà leo lên cây so đũa để chặt bớt cành vướng vào dây điện, con trai bà nằm võng đu đưa bên dưới mà chẳng hề phụ mẹ.

Người con gái làm công nhân, sáng đi chiều về. Người con trai bị tâm thần làm thuê làm mướn nhưng bữa làm bữa nghỉ. Bà Kim Cương ở nhà giữ 3 đứa cháu cho 1 người con gái khác.

Hiếu Nguyễn

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/suc-khoe/me-gia-dau-kho-vi-con-trai-tam-xang-dot-con-gai-96072/