Mẹ già nuôi hai người con bị bệnh

Tuổi cao, sức yếu nhưng bà Neang Úth (62 tuổi), ngụ ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) vừa chăm sóc hai người con trai bị bệnh vừa phải làm thuê để có thu nhập lo cho gia đình.

Bà Neang Úth quê ở tỉnh An Giang. Sau khi ly hôn người chồng đầu tiên, bà cùng con trai là anh Chao Thanh Giào (sinh năm 1985) đến ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn tìm việc làm. Tại đây, bà kết hôn với người chồng sau và sinh được 2 người con trai là anh Danh Phách và anh Danh Đẹp.

Chồng bà Neang Úth không may mắc bệnh qua đời khi anh Danh Đẹp vừa tròn 6 tuổi, từ đó đến nay một mình bà chăm lo ba người con.

Trước đây, gia đình bà Neang Úth khá giả do ba người con chăm chỉ đi làm để phụ giúp tiền sinh hoạt. Thế nhưng, từ khi anh Đẹp và anh Giào bị bệnh, thu nhập giảm, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt, lại lo thêm tiền thuốc hàng tháng nên dần suy sụp.

Bà Neung Úth chia sẻ: “Lúc trước, Giào làm ruộng thuê, mỗi vụ được trả 10 triệu đồng. Còn Đẹp là thợ chẻ đá nên thu nhập ổn định. Cách đây 6 năm, Đẹp có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm lý, sau đó mắc bệnh tâm thần. Gần đây, tôi phải dùng dây xích Đẹp lại, nếu không mỗi lần con lên cơn lại chạy ra đường đánh người và đập phá đồ. Tôi bị Đẹp cắn 3 lần để lại sẹo lớn ở cánh tay và mặt”.

Bà Neang Úth chăm sóc anh Danh Đẹp.

Bà Neang Úth chăm sóc anh Danh Đẹp.

Những tưởng khó khăn chỉ dừng lại ở đây, cách đây 2 tháng, bà Neung Úth phát hiện anh Giào mắc bệnh xơ gan, sức khỏe yếu dần và không còn khả năng lao động. Hiện bà chăm sóc hai con vừa đi dặm lúa thuê vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Hiện bà Neang Úth khó tìm việc vì tuổi đã cao. Nhà 5 miệng ăn chỉ trông chờ vào tiền làm ngư phủ của anh Danh Phách, nhưng thu nhập của anh Phách cũng không cao nên hoàn cảnh gia đình bà Neang Úth gặp rất nhiều khó khăn.

Anh Phách và vợ đã ly hôn, để lại đứa con trai Danh Tuấn Đạt (9 tuổi) cho bà Neang Úth chăm sóc, còn anh đi biển 3-4 tháng mới về nhà một lần. Tuấn Đạt học tại Trường Tiểu học Hòn Sóc. Năm học 2023-2024, em lên lớp 3. Mỗi buổi chiều ngồi nhìn cháu nội học bài, làm bài tập, bà Neang Úth thấy vui và có thêm động lực vượt qua khó khăn.

“Em thích được đến trường, nhưng thấy bà nội cực khổ nên em muốn xin nghỉ để đi làm đỡ đần cho nội. Nội nói em phải học thật chăm chỉ để biết chữ sau này còn đi làm. Nội nói sẽ mua thiếu sách vở và dụng cụ học tập để em kịp nhập học rồi đi làm thuê để trả cho người ta từ từ. Em biết gia đình nghèo nên luôn nỗ lực học để đạt kết quả cao. Năm học nào em cũng có giấy khen và nhận được tiền hỗ trợ từ trường để mang về làm quà cho nội”, Tuấn Đạt chia sẻ.

Là người gần gũi, thường xuyên thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình bà Neang Úth, đồng chí Thị Nhiều - Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn cho biết: “Gia đình bà Neang Úth có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ban lãnh đạo ấp luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để bà được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hàng xóm thường giúp đỡ mang thức ăn, tặng gạo, nhu yếu phẩm cho gia đình bà Neang Úth”.

Thấy gia đình bà Neang Úth hiện rất khó khăn, ban lãnh đạo ấp Hòn Sóc đang vận động nhà hảo tâm hỗ trợ anh Danh Đẹp và anh Chao Thanh Giào chữa bệnh và xây lại nhà cho gia đình vì nhà đã quá cũ.

Bài và ảnh: TƯỜNG VI

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xa-hoi/me-gia-nuoi-hai-nguoi-con-bi-benh-16200.html