Mẹ quặn thắt khi chứng kiến con trai vừa sinh đã mắc bệnh hiểm nghèo

Lúc mới sinh, vì không thể bú sữa mẹ như những đứa trẻ khác nên ngày ngày, bé Mạnh ăn được bao nhiêu nôn trớ bấy nhiêu. Thậm chí nhiều khi, sữa trào ngược ra từ mũi. Nhìn con, lòng chị Trang quặn thắt.

Báo Người đưa tin đăng tải, đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Trịnh Thị Trang (SN 1991, tại thôn Muôn, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Sáu tháng qua, kể từ khi cậu con trai Nguyễn Đức Mạnh (SN 23/2/2017) chào đời, vợ chồng chị chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn.

Chị Trang không giấu nổi sự đau đớn khi nói về bệnh tình của con: "Con tôi chào đời khi mới 35 tuần thai vì vậy con rất yếu ớt khi thở khó khăn và không thể tự bú mẹ. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh tim bẩm sinh, tim thâm sần huyết thất toàn phần và hở hàm ếch. Hiện tại, con tôi đang được điều trị viêm phổi do tăng áp phổi cao".

Lúc mới sinh, vì không thể bú sữa mẹ như những đứa trẻ khác nên ngày ngày, bé Mạnh ăn được bao nhiêu nôn trớ bấy nhiêu. Thậm chí nhiều khi, sữa trào ngược ra từ mũi. Nhìn con, lòng chị Trang quặn thắt. Dự cảm điều không lành, dù con còn nhỏ tháng, vợ chồng chị Trang vẫn quyết định đưa Mạnh lên bệnh viện Nhi Trung ương khám. Tại đây, Mạnh được chẩn đoán bị hở hàm ếch.

Từ đó, hàng tháng, vợ chồng chị Trang phải đưa bé phải lên viện khám định kỳ. Chi phí đi lại, ăn ở rất tốn kém, khiến cặp vợ chồng trẻ phải chạy đôn chạy đáo vay mượn khắp nơi.

Cháu Mạnh đã phải sống nhờ sự hỗ trợ của bình ôxy

Vừa tròn 3 tháng tuổi, Mạnh mắc thêm chứng viêm phổi, phải nằm điều trị tại khoa Cấp cứu bệnh viện Xanh Pôn hơn 10 ngày, liên tục phải thở ôxy để hỗ trợ. Các bác sĩ cho biết, tim của Mạnh rất yếu nên phải tiêm thuốc đặc trị. Việc ăn uống của cậu bé đều thông qua đường xông vào dạ dày.

Điều trị bệnh phổi chưa ổn định hẳn ở bệnh viện Xanh Pôn, Mạnh lại được chuyển sang bệnh viện Tim Hà Nội chờ phẫu thuật.

Các bác sĩ kết luận, cậu bé bị bệnh tim khá nặng nên phải tiến hành các thủ thuật mổ gấp. Nếu để lâu, tính mạng của Mạnh khó có thể giữ được.

Chị Trang đau lòng chia sẻ: “Gia đình tôi cũng muốn con được phẫu thuật sớm, bởi như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Nhưng ngặt nỗi, chi phí mổ quá lớn. Nhìn về hoàn cảnh của mình, tính mạng của con mà tôi không thể ngủ được. Giá như tôi có thể gánh bệnh thay con thì tốt biết mấy”.

Người mẹ đáng thương cho biết, chi phí cho cuộc phẫu thuật tim của bé khoảng gần 40 triệu đồng còn chưa kể chi phí hồi phục. Các bác sĩ đã lên lịch phẫu thuật nhưng đến nay anh chị vẫn chưa thể lo đủ tiền.

Chồng chị Trang là anh Nguyễn Văn Chung (SN 1991) làm phụ hồ, thu nhập không ổn định. Không chỉ phải lo cho vợ con, anh Chung còn nuôi mẹ già yếu bị bệnh thần kinh.

Từ lúc mang bầu Mạnh, vì sức khỏe yếu, chị Trang nghỉ việc, ở nhà làm ruộng và chăm sóc đứa con gái hơn 3 tuổi. Do thu nhập thấp nên gia đình cũng không thể vay mượn ngân hàng để chữa trị cho con.

Nếu để lâu, tỷ lệ phẫu thuật thành công sẽ thấp dần. Tôi rất lo lắng mà không biết phải xoay xở thế nào. Chồng tôi giờ ban ngày đi phụ hồ ở quê, buổi tối lại ra đây chăm sóc vợ và con trai. Mấy tháng nay anh ấy cũng đã kiệt sức rồi”, chị Trang tâm sự.

Nhìn Mạnh còn ít tháng tuổi đã phải chống chọi với bệnh tật khiến nhiều người rơi nước mắt

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết: "Gia đình chị Nguyễn Thị Trang thuộc diện nghèo khó, cuộc sống vốn đã vất vả, nay họ lại phải chăm sóc con trai vừa mới sinh bị bệnh tim bẩm sinh nên càng trở nên túng quẫn. Chưa kể, gia đình hai bên cũng nghèo nên không hỗ trợ được là mấy. Họ rất cần sự chia sẻ của cộng đồng, các nhà hảo tâm. Về phía UBND xã, chúng tôi cũng đã kịp thời động viên thăm hỏi gia đình".

Cùng cảnh ngộ với gia đình chị Nguyễn Thị Trang, chị Nguyễn Bích Nhi (23 tuổi) và anh Bế Văn Hữu (25 tuổi), người dân tộc Nùng luôn sống trong lo sợ kể từ ngày nghe tin con trai là bé Bế Chí Khang mắc bệnh tim bẩm sinh.

Theo Vietnamnet, khi bé Khang được gần tháng tuổi, vợ chồng chị Nhi thấy con có những dấu hiệu khác thường, thường xuyên khóc đến tím tái người. Lo lắng điều chẳng lành, hai vợ chồng vượt cả trăm cây số rừng núi bế con ra bệnh viện tỉnh thăm khám

Theo kết quả siêu âm từ bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bé Khang mắc căn bệnh tim bẩm sinh, thuộc trường hợp đặc biệt và hiếm gặp. Tim của cháu được phát hiện nằm bên phải, lệch tim thông sàn liên nhĩ thất. Các bác sĩ cho biết, đây là trường hợp khá phức tạp, cần phải mổ gấp, quá trình mổ có khả năng kéo dài hơn so với những trường hợp bình thường. Do vậy, chi phí cho ca mổ khá tốn kém. Cầm trên tay tờ giấy kết quả siêu âm, vợ chồng chị Nhi như chết lặng đi.

Kể từ ngày con đau ốm, vợ chồng anh Hữu, chị Nhi sống trong cảnh hãi hùng, nơm nớp, chưa đêm nào yên giấc. Phần vì thương đứa con đang bị bệnh tim quái ác, phần vì lo lắng không biết tìm cách nào để vay mượn tiền chữa trị bệnh cho con.

Người mẹ trẻ ngồi bên cạnh con mà ứa nước mắt

Được biết, gia đình thuộc vào diện hộ nghèo của xã, nguồn thu cả năm chỉ trông chờ vào mấy vườn ngô sắn. Ngoài thời vụ, ai thuê việc gì thì cặp vợ chồng trẻ này làm việc đó, thu nhập hết sức bấp bênh. Bữa cơm hàng ngày chỉ có cơm độn sắn.

Để có tiền đưa con ra ngoài Hà Nội chữa trị, vợ chồng chị Nhi đã phải vét hết những đồng tiền ít ỏi trong nhà, đồng thời vay mượn khắp nơi. Anh chị em 2 bên gia đình nội ngoại, ai cũng có hoàn cảnh khó khăn nên không thể giúp đỡ được nhiều. Nhìn hai vợ chồng chị ngày càng héo hon chăm sóc cậu bé gầy mòn mới 7 tháng tuổi, ai cũng rớt nước mắt thương cho hoàn cảnh nghiệt ngã của đôi vợ chồng.

Hằng ngày, ở bệnh viện, chị Nhi sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện, chờ người ta mang tới và xin ăn. Chị không dám chi tiêu bất cứ một đồng nào cho bản thân. Thương con đến thắt lòng nhưng chị chỉ dám đặt một ngày một bữa cháo của bệnh viện giá 20.000 đồng, còn lại chị mua hộp bột sữa về cho con ăn thêm cho đỡ tốn.

Nhìn đứa bé nằm lăn lóc trên giường, nét mặt ngây thơ đang vật lộn với từng cơn thở dốc, người mẹ trẻ cứ lặng lẽ rơi những giọt nước mắt nóng hổi.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/me-quan-that-khi-chung-kien-con-trai-vua-sinh-da-mac-benh-hiem-ngheo-d153879.html