Mê số đề giết bà bán rau cướp tiền và 5 tờ vé số

Trong cơn túng quẫn, ngày nào cũng bị chủ nợ đòi tiền khiến Trần Thị Ngọc Ngà (38 tuổi, tạm trú xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) vô cùng rối bời. Chợt nhớ tới bà cụ bán rau thường lận tiền trong người, Ngà quyết định ra tay...

Thủ phạm tại cơ quan công an (ảnh CA cung cấp)

Gặp họa vì kè kè túi tiền

Gần 3h chiều ngày 9/8, cả gia đình bà Trần Thị Tôn (60 tuổi, ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) nháo nhào vì không thấy bà Tôn đâu. Chồng bà Tôn tưởng bà ra hái rau ở phía sau nhà nhưng đi tìm một hồi lâu vẫn không thấy. Đến lúc ông vào nhà định đi tắm thì phát hiện vợ đang nằm trong nhà tắm, tắt thở từ lúc nào.

Thông tin nhanh chóng được báo đến cho con, cháu. Mọi người lập tức chạy tới, ai cũng nghĩ bà Tôn bị đột quỵ, hay bị té ngã đập vào đầu. Chị Hoàng Bích Thanh (26 tuổi) cháu ngoại bà Tôn nói:

“Chúng tôi phát hiện trên đầu bà ngoại có chỗ sưng to nhưng vẫn nghĩ bà bị té xuống sàn. Chỉ có điều, lục túi của bà thì không thấy tiền bạc. Ngoại tôi trước nay đi đâu cũng mang tiền theo trong mình như vật bất li thân vậy”.

Thấy nhiều dấu hiệu ngờ vực, chồng bà Tôn mới bàng hoàng nhớ lại sự xuất hiện của người phụ nữ đáng ngờ trước lúc vợ mất. Ông ôm đầu khóc nói với các con: “Thôi rồi, bà bán chuối chiên đánh mẹ mấy đứa con cướp tiền rồi”. Thông tin này khiến mọi người hoảng hốt, lập tức trình báo cho công an.

Cơ quan chức năng vào cuộc, nhanh chóng làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Tôn là do ngạt nước, trên đầu có vết bầm tụ máu. Nhận định đây là một vụ án giết người nghiêm trọng, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

Chồng bà Tôn cố nhớ lại, chiều hôm đó có người phụ nữ ngoài 30 tuổi tìm đến vợ mình để chỉ mối bán rau. Cháu ngoại bà Tôn thông tin: “Bà này bán chuối chiên còn bà ngoại tôi bán rau. Hai người thường ngồi gần nhau ở khu chợ cho công nhân ở gần nhà. Bà này trước đây ít khi tới nhà ngoại tôi chơi nhưng hai, ba ngày gần đây thì tới luôn”.

Tại cơ quan công an, danh tính bà chuối chiên được làm rõ là Trần Thị Ngọc Ngà (38 tuổi) đang thuê trọ ở xã Hòa Phú cách nhà bà Tôn chỉ vài cây số. Ban đầu, bà Ngà không thừa nhận mình phạm tội mà quanh co chối cãi. Tuy nhiên trước những lý lẽ xác đáng của điều tra viên, bà Ngà cuối cùng cũng phải thừa nhận hành vi của mình.

Theo đó, sau khi có mặt tại nhà bà Tôn, thấy bà đi ra phía sau, Ngà liền đi theo. Đến nhà tắm, thấy bà Tôn có tiền trong túi, Ngà nhào tới vật nạn nhân xuống nền nhà, nhấn đầu vào thau nước cho đến chết. Sau đó, đối tượng lấy tiền, 5 tờ vé số rồi đi vòng ra cửa sau để ra phía trước. Gặp chồng nạn nhân hỏi, Ngà thản nhiên đáp bà Tôn đi hái rau rồi. Nhờ đó, Ngà kịp thời rời khỏi hiện trường mà không bị nghi vấn gì.

Về tới nhà, Ngà mặt không biến sắc, thậm chí còn nhắc chồng tới giờ đi bán chuối chiên. Khi được chồng chở qua chợ với mâm chuối chiên thì Công an xã Phú Quới tìm tới. Thấy bóng dáng công an, Ngà vụt chạy vào nhà vệ sinh của một quán nước gần chỗ mình ngồi bán, lấy một vật gì đó cho vào túi. Công an ập tới kiểm tra thì phát hiện đó là số tiền 17.923.000 đồng cùng 5 tờ vé số.

Khi bị mời về trụ sở công an làm việc, bà chuối chiên mặt mày biến sắc lủi thủi đi theo. Người chồng của Ngà nhìn theo không hiểu vợ bị đưa đi vì lý do gì. Trong khi đó, người nhà của nạn nhân ai cũng bàng hoàng khi bà bán chuối chiên lại có thể ra tay với một người già cả, cùng bán hàng để cướp đi số tiền mồ hôi nước mắt mà bà Tôn dành dụm được.

Cũng vì gia đình chỉ có hai vợ chồng già nên bà Tôn cẩn thận, đi đâu cũng lận tiền trong mình. “Chắc trong quá trình ngồi bán hàng gần nhau, biết bà Tôn có tiền trong túi nên Ngà mới ra tay. Chẳng thể ngờ, cũng vì cẩn thận mà bà Tôn lại mất mạng tức tưởi như vậy”, người nhà nạn nhân chia sẻ.

Nhà vệ sinh tạm bợ, nơi bà chuối chiên dấu tiền sau khi sát hại bà bán rau (ảnh Nguyên Việt)

Mê số đề, bị xiết nợ

Tìm hiểu được biết, bà Ngà cùng chồng và hai đứa con gái từ Cần Thơ tìm đến xã Hòa Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) mưu sinh đã nhiều năm nay. Nghề chuối chiên cũng gắn bó, nuôi sống gia đình này ngần ấy năm. Hằng ngày, hai vợ chồng bà Ngà, người chiên chuối, người đi bán đều đặn không nghỉ. Cuộc sống của họ cứ trôi qua thầm lặng, chăm chỉ kiếm sống.

Cả hai vợ chồng bà Ngà đều được đánh giá là hiền lành, chịu khó. Bà chủ nhà trọ nơi vợ chồng bà Ngà thuê cho biết, cuộc sống của gia đình 4 người ấy rất khó khăn, tiền nhà có lúc thiếu mấy tháng mới trả.

Nhưng sự thật, cơn túng quẫn của gia đình này không đến từ cuộc sống cơm áo gạo tiền mà từ thói quen đánh lô đề của bà Ngà. Mặc dù số tiền buôn bán hàng ngày được chồng kiểm tra, đối chứng kỹ lưỡng nhưng người vợ này vẫn lén lút vay tiền bên ngoài để đánh cuộc với những con số.

Hiện tại số nợ bên ngoài của bà Ngà đã lên tới hơn 10 triệu đồng cả lời lẫn lãi. Sau khi bà Ngà bị bắt, chủ nợ đến đòi tiền, chồng bà mới ngã ngửa biết chuyện chơi lô đề của vợ.

Hiện bà Ngà đang mang thai tháng thứ 6, lúc bị đưa về đồn công an bà còn tỏ thái độ với công an khi hằn học nói: “Tui đang có bầu đó”.

Được biết, khu chợ Phước Yên, nơi nạn nhân và thủ phạm cùng nhau mua bán đã nhiều năm qua là khu chợ chủ yếu phục vụ cho công nhân ở khu công nghiệp Hòa Phú gần đó. Cả người bán lẫn người mua đều là những người lao động chân tay vất vả. Vụ việc bà chuối chiên giết bà bán rau để cướp tài sản nhanh chóng được lan truyền khắp chợ.

Những người biết chuyện không khỏi bàng hoàng bởi số tiền bà Ngà cướp không lớn. Trong số 17.923.000 đồng không phải hoàn toàn là tiền của nạn nhân. Theo như người nhà của bà Tôn thì số tiền bị mất khoảng 7-8 triệu. Bà Ngà cũng khai nhận, số tiền trên không phải tất cả là của nạn nhân.

Về phần Ngà, đối tượng quê ở phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, là con út trong gia đình 6 anh chị em. Bà Ngà nghỉ học từ sớm, lập gia đình rồi quanh quẩn với chồng, con và sự nghèo khổ. Cái gì bà cũng hứa với chồng, với con là làm được, duy có số đề bà tuyệt nhiên không bỏ được. Đó là nguồn cơn của tấn bi kịch “giết người, cướp tài sản” mà Ngà gây ra.

Trong khi đó, nạn nhân là một bà cụ ngoài 60 tuổi, cần mẫn mỗi ngày với mớ rau dại mọc ngoài vườn, cuộc sống chỉ đắp đổi qua ngày.

“Bà ngoại em trước cũng đi làm thuê làm mướn được. Nhưng mấy năm nay yếu, bà chuyển sang bán rau, ngày nào cũng hai buổi sáng chiều đạp xe đi bán, có được bao nhiêu tiền bạc đâu. Ông ngoại em thì yếu hơn, chỉ phụ bà ngoại những việc nhẹ. Mẹ em và các dì, cậu cũng thường tới thăm và cho tiền nhưng bà thích đi buôn bán như vậy để khuây khỏa”, cháu ngoại nạn nhân nức nở.

• Tên nạn nhân và người nhà đã được thay đổi

Công Việt – Phước Thơ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/me-so-de-giet-ba-ban-rau-cuop-tien-va-5-to-ve-so-289116.html