Mẹ U60 cùng con trai đi phượt hàng nghìn cây số bằng xe máy

Thậm chí Huy và mẹ còn từng chinh phục chặng đường Sài Gòn - Campuchia với hơn 1.000km, di chuyển bằng xe máy.

Với những người trẻ, mỗi chuyến du lịch, đặc biệt là tự lái xe đi phượt là một hành trình hứa hẹn những trải nghiệm thú vị. Mỗi chặng đường lại như mở ra một thử thách mới đỏi hỏi giới trẻ không chỉ có kinh nghiệm, khả năng điều khiển xe an toàn mà còn cần có sức khỏe và sự dẻo dai nhất định.

Chàng trai U30 cùng mẹ U60 "cưỡi xế khủng" chinh phục những cung đường đèo uốn lượn

Vậy mà Hoàng Huy (29 tuổi, sống tại Tp. Hồ Chí Minh) cùng người mẹ tuổi U60 của mình đã đồng hành cùng nhau trên rất nhiều thử thách như vậy. Thậm chí chuyến đi Sài Gòn - Đà Lạt vừa qua, mẹ của Huy còn tự mình lái xe bên cạnh anh để chinh phục những cung đường đèo quanh co uốn lượn.

Hoàng Huy kể về chuyến đi phượt của hai mẹ con: "Huy và mẹ di chuyển bằng xe máy, điều khác biệt so với những chuyến đi trước đây là mẹ Huy tự chạy xe chứ mình không chở mẹ, vì mẹ muốn có trải nghiệm mới, mẹ muốn thử sức mình, chuyến đi diễn ra trong vòng 3 ngày 2 đêm".

Hoàng Huy cũng chia sẻ, bản thân anh có kinh nghiệm phượt xuyên Việt, đã đi hết dải đất hình chữ S từ năm 2019 nên anh cũng chuẩn bị đầy đủ những phụ kiện bảo hộ cho bản thân và mẹ, chú ý lái xe chậm rãi từ tốn để đảm bảo an toàn cho chuyến đi.

"Về trang bị thì Huy chuẩn bị cho mẹ: 1 chiếc nón bảo hiểm 3/4 chất lượng để đảm bảo an toàn phần đầu, mũ có thể giúp bảo vệ 2 bên đầu và phần cằm; 1 găng tay tốt để lỡ có té mẹ mình chống tay cũng không rách hay trầy xước. Mình cũng dành thời gian luyện cho mẹ mình kinh nghiệm cơ bản khi chạy xe" - Huy chia sẻ về những món phụ kiện anh chuẩn bị cho mẹ trước mỗi chuyến đi.

Huy cũng sẽ hỏi về tình trạng sức khỏe cũng như tâm trạng của mẹ anh ở thời điểm hiện tại. Chuyến đi phượt cùng người lớn tuổi nên sức khỏe là điều quan trọng nhất. Khi huyết áp đều, tinh thần mẹ thoải mái nhất thì chuyến đi mới thực sự bắt đầu.

"Khó khăn chỉ là Huy lo sức khỏe của mẹ mà thôi, mình còn trẻ nên có thể đi được 100km mới dừng nghỉ ngơi thì khi đi với mẹ, Huy sẽ chia nhỏ ra chặng đường ra, đi khoảng 50km dừng nghỉ một lần để mẹ có thể giãn gân cốt, uống nước, hít thở và nghỉ ngơi" - Huy chia sẻ.

Công việc của Huy không thích gò bó thời gian nên trước mỗi chuyến đi anh chàng sẽ lên kế hoạch thật chi tiết, sắp xếp cẩn thận để bản thân cũng như mẹ anh cảm thấy thật sự yên tâm. "Mình tập trung vào sức khỏe và sự an toàn cho mẹ, vì người lớn tuổi mà nên mình cũng chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cần thiết như: thuốc huyết áp, cảm sốt, nhức đầu, kèm theo đó là dầu xoa bóp khi nhức mỏi"- Huy tâm sự.

Về kĩ năng chạy xe thì Huy cũng sẽ hướng dẫn mẹ anh những kĩ thuật cơ bản khi đi đường trường, đường đèo, đường quốc lộ..."Huy muốn mẹ thoải mái trải nghiệm nhưng sẽ không để mọi thứ đi quá xa hay để mẹ gặp nguy hiểm khi điều khiển xe".

Huy cũng tâm sự, mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân vì gia đình, công việc và đã sinh sống nhiều năm tại Campuchia. Mãi sau này mẹ anh mới quay về Việt Nam. Và giờ đây khi nhiều năm qua đi, mẹ anh muốn đến Campuchia để ôn lại những kỷ niệm xưa và ngắm nhìn sự thay đổi của nước bạn. Chính vì vậy anh chàng đã chở mẹ của mình rong ruổi khắp các con đường tại Campuchia bằng xe máy, đi hơn 1.000km vào cuối năm 2023 vừa qua.

"Đó cũng là chuyến đi xa nhất mà hai mẹ con từng đồng hành cùng nhau. Nói là 1000km nhưng thực tế cũng phải tầm hơn 1.200km. Nhờ chuyến đi này mà 2 mẹ con mình lần đầu được lên sóng VTV9 - kênh truyền hình quốc gia khu vực Đông Nam Bộ của Đài Truyền hình Việt Nam"- Huy kể lại chuyến phượt Sài Gòn - Campuchia của hai mẹ con vào cuối năm 2023 vừa qua.

Sau chuyến đi Campuchia này, Huy và mẹ anh dự định sẽ chạy xe máy sang Campuchia qua Thái Lan với hành trình 6 ngày 5 đêm, lộ trình 1.234km. "Lịch trình Huy đã lên kế hoạch và dự định khi mẹ mình nghỉ ngơi hồi sức xong sẽ bắt đầu thực hiện, dự kiến chuyến đi sẽ diễn ra vào tháng 7/2024" - Huy chia sẻ.

Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn nên tôi muốn dành hết thời gian rảnh để cùng mẹ "tìm lại thanh xuân"

Huy chia sẻ: "Mẹ mình chạy xe máy cứng tay lái lắm, vì xưa mẹ hay chạy xe Sài Gòn, Sóc Trăng, đi đi về về như vậy suốt. Mẹ mình thích đi phượt bằng xe máy, mẹ nói đi như vậy vừa tiết kiệm chi phí, mà còn thấy cảnh đẹp ở đâu thì dừng chụp hình ở đó. Mẹ cũng rất thích chụp hình. Vậy nên hai mẹ con mình luôn tranh thủ thời gian để lên kế hoạch và tìm hiểu những điểm đến hấp dẫn để có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau".

Huy kể lại, hồi còn nhỏ, có lần anh được nhận giấy khen về thành tích học tập tốt, mẹ anh nói thích gì mẹ sẽ thưởng. Khi đó Huy muốn đi Vũng Tàu tắm biển, thế là mẹ anh chở đi luôn. "Ngày đó mẹ còn chạy xe Cub cánh én chở Huy ra Vũng Tàu, mà còn chở cả mình và chị gái phía sau nữa, mình vẫn còn giữ có ảnh,do chất ảnh ngày xưa hơi xấu nên giờ bị mờ hết cả".

Huy tâm sự, anh chỉ có mình mẹ là người thân trong gia đình, mẹ cũng ở một mình nuôi anh khôn lớn, cho nên cuộc sống hằng ngày như ăn uống, đi chơi Huy cũng dành thời gian cho mẹ rất nhiều. Huy luôn cố gắng cân bằng thời gian dành cho mẹ, bạn bè xung quanh và công việc để mẹ anh không cảm thất trống trải.

Thường thì những chuyến đi cùng người lớn tuổi rất khác biệt so với đi cùng bạn bè đồng trang lứa. Những chuyến đi như vậy thường chậm rãi để ngắm cảnh, thưởng thức đặc sản vùng miền, thay vì đòi hỏi sự xông xáo, hay trải nghiệm sự mạo hiểm.

"Huy biết nhiều người không thích du lịch với gia đình, bởi nghĩ rằng đi với người lớn tuổi sẽ khó khăn, nhưng mình lại thấy rất tuyệt.

Huy muốn lan tỏa điều tích cực này đến mọi người, tại sao một chuyến đi cùng gia đình trong suy nghĩ của nhiều người, lại khó khăn đến như vậy. Không phải về vật chất hay sức khỏe, mà Huy thấy được các bạn trẻ bị ngại khi đi với gia đình, họ luôn suy nghĩ đi với gia đình không vui như đi với bạn bè, người yêu. Đó là một suy nghĩ không nên chút nào"- Hoàng Huy chia sẻ.

Huy tâm sự thêm, năm 2021, mẹ Huy bị tai nạn xe máy. Trải qua 2 ca phẫu thuật, sức khỏe mẹ giảm sút nhiều, phần xương đòn bị ảnh hưởng phải nẹp ốc vít bên trong để cố định. Tuy nhiên mẹ vẫn thích đi bằng xe máy vì suy nghĩ của mẹ, đi xe máy không tốn kém như phương tiện khác.

Mẹ Huy cũng hiểu được sở thích của anh là đi phượt bằng xe máy, nên mẹ anh luôn muốn đồng hành cùng con trai."Khi mình lo lắng về vết thương ngày trước, mẹ chỉ cười và nói mình đừng suy nghĩ đến nó nữa, niềm vui khi đồng hành cùng con là động lực để mẹ giữ gìn sức khỏe và cố vượt qua những trở ngại. Vậy nên mẹ mình cũng tập thể dục đều đặn mỗi ngày, uống thuốc đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo sức khỏe ổn định. Nhờ vậy mà mình cũng yên tâm hơn khi lên kế hoạch cho môi chuyến đi của hai mẹ con" -Huy tâm sự.

Tiểu Mai

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/me-u60-cung-con-trai-di-phuot-hang-nghin-cay-so-bang-xe-may-20240505215802179.htm