Mẹ ung thư quyết giữ con đến cùng

Dù biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối khi đang mang thai ở tuần thứ 28 nhưng chị Vũ Thị Dung vẫn quyết tâm giữ lại con mình.

Ngày 17-7, chị Dung (30 tuổi, ngụ Chư Sê, Gia Lai) lần đầu tiên từ nơi đang điều trị là BV ĐH Y Dược (BV ĐHYD) TP.HCM cùng chồng là anh Lê Đình Thịnh sang BV Nhi đồng 2 để gặp con.

Hạnh phúc vỡ òa khi được làm mẹ

Xe tới bệnh viện đúng lúc trời đổ mưa tầm tã. Theo chân các bác sĩ (BS), chị ráng bước nhanh về phía căn phòng con trai đang nằm. “Dù con nằm chung phòng với nhiều bạn khác nhưng bằng linh cảm của người mẹ, tôi vẫn nhận ra con mình đang nằm đó với khuôn mặt tròn, đôi bàn tay bé xíu. 15 phút quý giá bên con, tôi tận dụng từng giây để được vuốt ve khuôn mặt, rồi từng ngón tay, ngón chân con... Lúc được bế con, tôi đã ôm con thật chặt mong con cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Tôi thực sự vui và hạnh phúc mà nước mắt cứ rơi” - chị Dung nghẹn ngào.

Sau nửa tháng xa cách, được gặp con, được bế con vào lòng, chị Dung bảo mình như được tiếp thêm sức mạnh vì đã thấy khỏe và vui hơn nhiều. Những ngày đầu, mỗi khi chồng chị đi thăm con về, chị đều bắt anh kể chi tiết, tường tận để mường tượng ra đứa con bé bỏng tội nghiệp của mình trong trí óc. “Tôi sẽ cố gắng chữa trị theo hướng dẫn của BS để nhanh chóng được gặp lại con, được nuôi con, yêu thương con như những người mẹ khác. Tôi cũng đã đặt tên cho con là Lê Vũ Tân Nguyên với mong muốn con sẽ luôn sống lạc quan, kiên cường trước sóng gió cuộc đời” - chị trải lòng.

ThS-BS Lê Thị Kiều Dung, Trưởng khoa Phụ sản BV ĐHYD, cho biết hiện sức khỏe của bé Nguyên đang tiến triển tốt, không còn phải thở máy và đã bú được 30 ml sữa mỗi lần. Chỉ có điều do bé sinh thiếu tháng nên quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc sẽ vất vả hơn các trẻ khác.

Chị Dung và con trong 15 phút ngắn ngủi gặp mặt. Ảnh do BV cung cấp

Chị Dung và con trong 15 phút ngắn ngủi gặp mặt. Ảnh do BV cung cấp

Ung thư nhưng được chẩn đoán… nghén thai kỳ

Trước đó, chị Dung nhập viện điều trị vào ngày 16-6 trong tình trạng nôn ói liên tục, sức khỏe suy kiệt và đang mang bầu tuần thứ 28. Sau khi nội soi dạ dày, các BS chẩn đoán chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hẹp môn vị dẫn tới không ăn uống được và ói ra máu liên tục trong suốt thời gian dài.

Anh Thịnh kể vợ anh là giáo viên tiểu học, hai người mới cưới được khoảng tám tháng và bé Nguyên là con đầu lòng. “Ba tháng đầu thai kỳ, vợ tôi nôn ói rất nhiều, sụt gần 3 kg. Lúc đó cả nhà chỉ nghĩ là ốm nghén thông thường ở phụ nữ mang thai. Đến khi thai được 27 tuần, tình trạng nôn ói của cô ấy vẫn không giảm, cơ thể gầy rộc đi, cân nặng từ 48 kg xuống chỉ còn 35 kg” - anh Thịnh nói.

Trong thời gian đó, mặc dù cũng nhiều lần được chồng đưa đi khám tại các cơ sở y tế địa phương nhưng chị Dung đều được chẩn đoán bị nghén thai kỳ. Cảm thấy có gì đó không ổn, hai vợ chồng quyết định khăn gói đến khám tại BV ĐHYD TP.HCM.

“Lúc nhận được kết quả chẩn đoán từ BS, hai vợ chồng trào nước mắt vì lo lắng và thương con. Con mới được 27 tuần trong khi vợ tôi không thể ăn, ngủ được thì làm sao có sức để chữa bệnh và đủ dinh dưỡng nuôi con” - anh Thịnh kể lại.

Ngồi kế bên chồng, chị Dung chia sẻ khi biết mình bị bệnh, chị đã thực sự rơi vào tình trạng hoảng loạn, tuyệt vọng. “Tôi chỉ muốn chết vì nghĩ rằng ung thư giai đoạn cuối sẽ không thể sống được lâu, đứa con trong bụng rồi cũng sẽ không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Sau khi được các BS tư vấn, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức để con được sinh ra, còn mình có ra sao cũng không còn quan trọng nữa” - chị Dung nói mà mắt đỏ hoe.

Theo BS Dung, khi bệnh viện tiếp nhận trường hợp của chị Dung, các BS hội chẩn liên tục. Cuộc hội chẩn liên chuyên khoa giữa khoa Ngoại tiêu hóa, Dinh dưỡng, Hóa trị ung thư, Phụ sản và Nhi đã được tổ chức khẩn cấp để đưa ra hướng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân lẫn cháu bé. “Sau khi duy trì thai kỳ đến tuần thứ 30, bệnh nhân đã được điều trị nội, truyền máu và chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch, truyền chất hỗ trợ phổi cho thai nhi vì lúc này bệnh nhân không thể tự ăn uống được nữa” - BS Dung cho biết thêm.

ThS-BS Võ Duy Long, Phó khoa Ngoại tiêu hóa BV ĐHYD, cho hay khi thai nhi được 31 tuần, bệnh viện quyết định mổ bắt con cho bệnh nhân. Ngày 5-7, sau cuộc phẫu thuật kéo dài hai giờ đồng hồ, bé trai cân nặng 1.500 g đã cất tiếng khóc chào đời và nhanh chóng được chuyển sang BV Nhi đồng 2 để chăm sóc tích cực. Về phần chị Dung, do dạ dày đã bị xâm lấn, chảy nhiều máu nên các BS đã cắt toàn bộ dạ dày và nối thực quản với hỗng tràng.

Một tháng nữa chị Dung sẽ được điều trị hóa trị. Tuy nhiên, lần điều trị này sẽ rất tốn kém do phải kết hợp nhiều loại thuốc đắt tiền trong khi điều kiện gia đình chị rất khó khăn. Anh Thịnh ở nhà làm rẫy, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị Dung.

Theo nhiều nghiên cứu, ung thư trong khi mang thai không phổ biến và may mắn là bệnh ung thư của mẹ không ảnh hưởng quá nhiều đến thai nhi. Tuy vậy ung thư khi mang thai lại rất dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng khi ốm nghén như đầy hơi, buồn nôn, mệt mỏi, chán ăn…

Phẫu thuật là biện pháp hữu hiệu nhất với phụ nữ mang thai bị ung thư để loại bỏ khối u (ở giai đoạn sớm). Hóa trị cũng không được áp dụng nhiều với thai nhi trong ba tháng đầu, từ tháng thứ tư trở đi có thể sử dụng một số hóa chất mà không lo gây dị tật. Tuy nhiên lại có thể khiến thai nhi sau này bị thiếu máu, sinh non… Xạ trị không được sử dụng vì rất có hại cho thai nhi.

Mặc dù ung thư không lây qua đường bú mẹ nhưng các bà mẹ bị ung thư trong quá trình điều trị có hóa chất không nên cho bé bú.

THU HƯƠNG tổng hợp

________________________________

Lúc ấy tôi chỉ muốn chết vì nghĩ rằng ung thư giai đoạn cuối sẽ không thể sống được lâu, đứa con trong bụng rồi cũng sẽ không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Nhưng sau khi được các BS tư vấn, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức để con được sinh ra, còn mình có ra sao cũng không còn quan trọng nữa.

Chị VŨ THỊ DUNG (Chư Sê, Gia Lai)

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/nguoi-me-tre-chien-dau-voi-ung-thu-de-giu-lai-con-716043.html