'Messi Hàn Quốc' bộc lộ tham vọng lớn trên website FIFA

Lee Seung Woo muốn cùng đội tuyển U20 Hàn Quốc giành vé thi đấu trận chung kết U20 World Cup. Trận đấu này được tổ chức tại thành phố Suwon, quê hương Lee Seung Woo.

Ở lượt trận đầu tiên bảng A, đội chủ nhà U20 Hàn Quốc vượt qua Guinea với tỷ số 3-0. Trên thực tế, đội chủ nhà đã trải qua hiệp một thi đấu vất vả.

Trong khó khăn, “Messi Hàn Quốc” Lee Seung Woo xuất hiện với tư cách người hùng, anh ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo bàn thứ hai. Lee Seung Woo mới đây tham gia cuộc phỏng vấn với FIFA. Bài viết được đăng trên website chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Lee nói về cuộc đọ sức mở màn: “Trận đấu với Guinea quả thực vô cùng khó khăn. Có lẽ vì đây là trận đầu tiên của U20 Hàn Quốc và Guinea cũng là ẩn số với chúng tôi. Nhưng khi thời gian trôi qua, đội bóng tìm thấy sự ổn định, chúng tôi được truyền cảm hứng từ hàng chục nghìn CĐV. Chưa bao giờ tập thể U20 Hàn Quốc thi đấu trước nhiều người như thế”.

Lee Seung Woo bộc lộ tham vọng được chơi trận chung kết. Ảnh: Getty

Tiền đạo sinh năm 1998 gặp nhiều may mắn trong trận đấu mở màn. Cú sút của anh ở phút 36 đập chân cầu thủ Guinea, bay theo quỹ đạo cầu vồng cực hiểm khiến thủ môn đội khách nhảy lên với bóng trong nỗi bất lực. Đến bàn thắng thứ hai, đường chuyền thiếu lực của Lee vô tình lọt chân cầu thủ Guinea, trở thành pha kiến tạo ngon ăn cho cầu thủ Lim Min Hyeok ghi bàn.

Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barcelona vừa nói vừa cười: “Sau khi xem lại bàn thắng và pha kiến tạo may mắn, tôi ước mong những trận đấu tiếp theo cũng suôn sẻ như thế. Nếu U20 Hàn Quốc thi đấu tốt trong hai trận còn lại, chúng tôi có thể đặt những mục tiêu cao hơn”.

Trước thềm giải đấu lớn tổ chức trên quê nhà, tài năng trẻ có biệt danh “Messi Hàn Quốc” thay đổi kiểu tóc. Anh cho thợ vẽ hai chữ “SW” lên đầu. Lý giải về điều này, Lee Seung Woo cho biết SW là viết tắt cho cái tên Seung Woo của bản thân, đồng thời là viết tắt của Suwon, quê hương anh, thành phố tổ chức trận chung kết. Qua kiểu tóc, Lee bộc lộ tham vọng chiến thắng cả 6 trận để giành quyền thi đấu chung kết trên quê hương Suwon.

Lee Seung Woo trong màu áo U18 Barcelona. Ảnh: Getty.

Tại giải U20 World Cup năm nay, Lee Seung Woo tái ngộ cả hai đối thủ Guinea và Anh chung bảng ở U17 World Cup trên đất Chile. Trong giải đấu năm đó, U17 Hàn Quốc vượt qua vòng bảng nhờ thắng Brazil, Guinea và hòa Anh. Tuy nhiên, ngay ở vòng knock-out, Lee Seung Woo và đồng đội gục ngã dưới chân tuyển Bỉ.

“Messi Hàn Quốc” nhớ lại: “Chúng tôi đã học được rất nhiều từ U17 World Cup, vì vậy những cầu thủ tham gia giải đấu đó đang chia sẻ kinh nghiệm của họ. Tôi bỏ lỡ một quả penalty trong trận đấu với Bỉ nhưng tôi đã nhanh chóng quên nó, chấp nhận những gì đã qua là quá khứ và tập trung cho U20. Chúng tôi đang có lợi thế sân nhà và muốn đi xa hơn vòng 16 đội”.

Vào lúc 18h hôm nay 23/5 (giờ Việt Nam), U20 Hàn Quốc sẽ đấu với U20 Argentina. Lee Seung Woo tỏ ra rất thận trọng, anh bảo U20 Hàn Quốc không có quyền đánh giá thấp đối thủ. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để thu về chiến thắng và sớm giành quyền vào vòng knock-out”, Lee đặt mục tiêu.

Lee Seung Woo sinh ngày 6/1/1998 tại thành phố Suwon, Hàn Quốc. Anh đang thi đấu ở các vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công cho đội Barcelona B.

Năm 12 tuổi, Lee Seung Woo lọt vào mắt của tuyển trạch viên Barca nhờ thành tích tốt ở một giải đấu trẻ có uy tín. Gia nhập lò đào tạo lừng danh La Masia, Lee thăng tiến nhanh, ghi bàn và liên tục giành giải Cầu thủ hay nhất trận. Anh được mọi người đặt biệt danh “Messi Hàn Quốc”.

Biến cố ập đến khi Barcelona bị cấm chuyển nhượng, cấm đăng ký cầu thủ mới. Lee cùng 8 cầu thủ bị cấm chơi bóng cho đến khi tròn 18 tuổi. Tức là mãi đến sau ngày 6/1/2016, “Messi Hàn Quốc” mới trở lại sân cỏ.

Kể từ 1/7 năm nay, Lee Seung Woo sẽ chính thức chuyển lên chơi cho đội Barca B.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/messi-han-quoc-boc-lo-tham-vong-lon-tren-website-fifa-post748746.html