Mếu với… hội Lim!

(NLĐO)- Có lẽ nhờ dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nên năm nay số lượng du khách dự hội Lim 2010 (tỉnh Bắc Ninh) đông hơn hẳn mọi năm. Tuy nhiên, có đi rồi mới thấy không ít người phải lắc đầu ngao ngán.

Lượng khách tham quan đông nghịt nên hầu như mọi tiết mục trong hội đều bị quá tải. Người chen người, bụi đất mù mịt, cái thiêng liêng rộn ràng của lễ hội biến đi đâu mất, thay vào đó là sự mệt mỏi, xô bồ. Rất đông du khách hướng về hội Lim Nắng nóng, mũ nan bán đắt như tôm tươi, 10.000 - 25.000 đồng/cái Mệt mỏi chờ xem đấu vật Con mếu, bố cũng mếu… Tranh thủ vừa nghỉ vừa ăn, vô tư xả rác… Nhiều người không chịu được cái nắng đành tụm năm tụm ba dưới bóng râm Ngủ mê mệt ngay trên chiếc chiếu trải lên nền đất. Những người nhanh nhạy đã mở dịch vụ cho thuê chiếu tại chỗ Từ "vui chơi có thưởng" đến cờ bạc công khai Rút quẻ, đặt lễ có giá 5.000 đồng. Đặt ít “không ứng được quẻ”- lời của nhân viên lễ tân chùa Lim. Vừa nói, người phụ nữ này nhanh tay gạt ra những tờ 500, 1.000. 2.000 đồng ra Thắp hương tỏ “lòng thành kính” đến với đức Phật Không thể thiếu nạn ăn xin Buồn nhất là cảnh biểu diễn quan họ trên thuyền, người hát, kẻ chìa nón xin tiền… Lực lượng chức năng làm không xuể, bất lực đứng nhìn?

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100301125422341p0c1002/meu-voi-hoi-lim.htm