MiDu: “Tôi được nhiều hơn là mất”

(HHT_Online) Sau những tin đồn tình cảm, bảo lưu việc học... nhưng MiDu vẫn rất lạc quan nhìn về phía trước

Là gương mặt quảng cáo cho hàng loạt nhãn hàng dành cho Teen, ngay khi bước vào lĩnh vực phim ảnh đã giữ vai chính, có vẻ như may mắn đang mỉm cười với MiDu. Nhưng phía sau những cơ may đó, những gian khó cũng đã không chừa lại cô bạn xinh xắn này. Xin chào MiDu, nghe tin bạn vừa hoàn thành vai diễn trong Những thiên thần áo trắng, đã nhận ngay vai chính trong Cô nàng tóc rối, có phải là MiDu đã quá may mắn không? MiDu cũng nghĩ là mình may mắn, may mắn vì được đóng phim cùng với những bạn khác, và từ đó có những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cũng như may mắn được làm việc với bác Lê Hoàng, bác Hoàng là một người cực kỳ tốt bụng, và đã dạy bảo MiDu rất nhiều điều trong cuộc sống, cũng như trong chính công việc đóng phim của mình. MiDu còn được đi nhiều nơi nè, thử sức ở những vai diễn khác nhau, học hỏi nhiều về diễn xuất, và còn được học về những kinh nghiệm sống thực tế do chính mình “cọ xát” mà có được. MiDu có những kỷ niệm vui buồn chia sẻ với các bạn teen không? Kỷ niệm vui thì nhiều lắm, không kể hết được. Nhưng vui nhất là MiDu đã có những người bạn thân không chỉ trên phim ảnh, mà còn ở ngoài đời nữa. Còn kỷ niệm buồn thì cũng có. Như sự cố trong lúc đóng phim nè. Rồi cũng có chút hụt hẫng khi có những điều vượt xa khỏi suy nghĩ của MiDu nữa. Cũng có mất đôi chút niềm tin. Nhưng bây giờ, những điều đó đối với MiDu đã qua rồi. MiDu không muốn nhắc đến nữa. Còn về những tin đồn xung quanh việc MiDu “xích mích” với Nam Cường? Đúng là có đôi chút xích mích nho nhỏ xảy ra giữa Cường và MiDu. Trong phim, MiDu đóng cùng Tùng Lâm là nhiều, có rất ít cảnh với Nam Cường. Nhưng có lẽ do có đôi chút hiểu lầm từ phía thông tin, nên có một vài bài báo cứ gọi MiDu là “người yêu” của Cường, thậm chí dù bài báo ấy chẳng có liên quan gì đến MiDu cả. Thời gian đầu thì không sao, nhưng nhiều lần như thế nên MiDu cũng hơi có tí chút bực mình. Bố mẹ MiDu rất quan tâm nên cũng hay hỏi MiDu về chuyện với Nam Cường, rồi còn bạn bè của MiDu nữa. Những tin tức như thế sẽ khiến MiDu khó xử lắm! Và hiện tại mối quan hệ của hai bạn như thế nào? MiDu vẫn giữ mối quan hệ bình thường với Cường, nhưng thời gian này MiDu rất bận bịu với vai diễn mới của mình, cũng như làm đại diện cho game online nữa nên cũng ít khi gặp nhau. Còn lại thì thỉnh thoảng, MiDu với Cường vẫn thường xuyên đi cùng những bạn khác đi chơi, xem phim, hay đi ăn. Đại diện cho game online, có phải là MiDu cũng đang “chạy” theo trào lưu của các “hot girl” hay không? Xin cho phép MiDu được gạch tên mình ra khỏi danh sách “hot girl”. MiDu chỉ đơn giản là MiDu thôi. Còn về việc làm đại diện cho game Linh Thú với MiDu là một dịp tình cờ chứ không phải là công việc chính thức, hay chọn cách đó để PR cho mình. MiDu vẫn hay chia sẻ vui buồn qua blog 360, khi blog đóng cửa, MiDu chuyển qua Facebook. Sau những ngày làm việc căng thẳng, MiDu hay chơi Farm ở Facebook, sau đó thấy có bản beta của game online Linh Thú cũng chơi những trò tương tự như làm ruộng, trồng cây, nuôi gia súc, gia cầm,… nên MiDu cũng có chơi thử. Lâu dần thấy có hứng thú và gắn bó với game này nhiều hơn. Đến khi AsiaSoft tìm kiếm gương mặt đại diện cho game, MiDu chỉ vì yêu thích nên cũng đăng kí tham gia. Và theo cách như các bạn vẫn nói ấy: “May mắn đã mỉm cười với MiDu”. Đóng phim, quảng cáo, đại diện game, kinh doanh shop quần áo, vậy thời gian nào MiDu dành cho việc học hành? Hay… Bạn muốn nói đến những tin đồn về việc MiDu bị đuổi học phải không? (Cười). Thật ra, trong học kỳ vừa qua, MiDu vừa phải đóng phim, vừa theo sát việc học, lại còn công việc kinh doanh nữa nên việc học của MiDu cũng có đôi chút ảnh hưởng, tuy thế MiDu vẫn hoàn thành kỳ học với số điểm đủ để hài lòng. Mỗi ngày MiDu cũng chỉ có 24 tiếng, và MiDu cũng chỉ là một cô bé 20 tuổi, không phải là siêu nhân, nên không thể lúc nào cũng đạt được mức “tối đa” ở mọi lĩnh vực được. Mà MiDu lại luôn đòi hỏi chính mình điều đó, nên MiDu đã xin bảo lưu 1 năm để chuyên tâm cho việc đóng phim và tham gia vào những lĩnh vực nghệ thuật cho thật tốt. Khi hoàn thành mục tiêu “ngắn hạn” này, MiDu sẽ tập trung tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài là tốt nghiệp với bảng điểm thật tốt ở trường đại học. Đến tận bây giờ, MiDu nghĩ mình được hay mất khi tham gia vào làng showbiz? MiDu nghĩ mình “được” nhiều hơn là “mất”. Việc bảo lưu một năm học với Midu chỉ là một phương thức để MiDu có nhiều thời gian “học” ở một môi trường khác, với những kiến thức thực tế hơn. MiDu có thêm nhiều kinh nghiệm sống, học được cách quản lý thời gian tốt hơn, biết cách để cư xử với những tin đồn thất thiệt, cũng như đón nhận những điều thị phi ác ý. Cũng từ những “va chạm” trong thực tế công việc, MiDu có được cái nhìn sâu sắc hơn về những mối quan hệ, biết cách để xử lý việc mất niềm tin khéo léo hơn, biết cách chống chọi với những nỗi buồn, và còn rất nhiều những điều khác nữa. Điều quan trọng là MiDu đã có đủ can đảm để bỏ qua dư luận, theo đuổi những điều mà mình thực sự muốn và yêu thích. Cám ơn MiDu về cuộc trò chuyện này. YiYuan (thực hiện) Ảnh: Liêm Trần

Nguồn HHT: http://hoahoctro.vn/showbiz/29535.hht