Miền Trung chìm trong lũ, nhiều người thương vong

Trong hai ngày qua, lượng mưa với cường độ lớn kết hợp với việc xả lũ từ các hồ chứa nước đã khiến tình trạng ngập lụt tại miền Trung trở nên trầm trọng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng với đời sống người dân, thậm chí gây nhiều thương vong.

Theo văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tình hình mưa, lũ còn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường trong những ngày tới. Để kịp thời khắc phục hậu quả mưa, lũ những ngày qua và chủ động ứng phó với với diễn biến mới, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đồng thời bằng mọi biện pháp thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân, cộng đồng để chủ động phòng tránh.

Trước đó, tại buổi họp trực tuyến rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên vào ngày 2/12 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết từ ngày 5-10/12 sẽ tiếp tục có đợt mưa lũ tiếp theo tại các tỉnh miền Trung.

Quảng Nam: Đã có thương vong

Ủy ban Nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Ngãi cho biết tại địa bàn huyện đã có trường hợp thương vong. Vào khoảng 6h0 sáng 3/12, chị Trần Thị Vũ (36 tuổi, trú tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) đi xe máy chở con trai 4 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực cầu Tây Yên, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh. Cả hai mẹ con trôi xa khoảng 100m thì được người dân phát hiện và ứng cứu, đưa đến bệnh viện, nhưng cháu bé không qua khỏi.

Một trường hợp thương vong đau lòng khác xảy ra tại huyện Nông Sơn. Vào 9h sáng ngày 3/12, em Phùng Quốc D. (học sinh lớp 8, Trường THCS Quế Lộc, xã Quế Lộc) cùng 2 bạn học lội nước lũ, chơi trên đoạn đường bê tông bị ngập thì bất ngờ bị trượt chân. Em D. bị lũ cuốn trôi, chết đuối.

Tại xã Duy Hải, sáng /12, một thi thể chết đuối trôi dạt vào vùng biển địa phương ở thôn Thuận Trì, xã Duy Hải.và được ngư dân phát hiện. Người tử vong là một nam giới khoảng 35 tuổi, mặc áo ấm màu xám, quần jeans chưa xác định danh tính.

Quảng Ngãi: Thêm 2 học sinh tử vong

Tại xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, chiều ngày 2/12, hai em học sinh Võ Trung Tiến và Hồ Tấn Đạt trường, lớp 6 THCS Phổ Cường bị mất tích sau một buổi học. Gia đình cùng lực lượng công an, dân quân và nhiều người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Nhận được thông tin có chiếc dép trôi trên mặt nước ở gần khu vực cầu Ông Lời, ở thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, mọi người tập trung đến và gia đình nhận ra xe đạp của em Võ Trung Tiến dựng ở đường giao thông liên xóm. Đến sáng ngày /12, thi thể hai em được phát hiện, bị nước lũ cuốn xuống dưới hố sâu hơn 4m.

Bình Định: Thêm 3 nạn nhân tử vong

Chiều ngày 2/12, anh Đinh Văn Ước, Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn (SN 1984, trú thôn 1, xã An Toàn, huyện An Lão) từ trụ sở UBND xã An Toàn về nhà, đến tràn suối Nước Ói ở thôn 2 thì bất ngờ bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Đến sáng 3/12, thi thể anh được tìm thấy ở khu vực hạ lưu, cách tràn suối Nước Ói khoảng 200 mét.

Cũng sáng ngày 3/12, thi thể anh Lê Hồng Phong (SN 1983, quê ở xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn) được phát hiện tại trên Đầm Đạm Thủy, Đề Gi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát. Theo người dân địa phương, anh Phong có vợ là giáo viên Trường Tiểu học số 1 Cát Khánh, hai vợ chồng có một con nhỏ và đang sống ở khu tập thể giáo viên của trường. Trưa 2/12, anh Phong đi thả lưới ở ven đầm, không may bị lũ cuốn trôi.

Sáng cùng ngày, thi thể ông Nguyễn Minh Sơn (57 tuổi, ở thôn Trung Lý, xã Nhơn Phong) trôi dạt vào khu vực bờ cỏ, cách đường tránh QL1A qua thị xã An Nhơn chừng 50m về phía Tây. Ông Sơn đi khỏi nhà từ tối 1/12 rồi không thấy về, gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả, sau đó thì nghe tin dữ.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/mien-trung-chim-trong-lu-nhieu-nguoi-thuong-vong