Mike Tyson không hiểu thế nào là hôn nhân

(TTVN Online) - Lần đầu tiên sau nhiều năm, huyền thoại làng boxing lên tiếng giải thích về mối quan hệ vợ chồng đầy biến động với nữ diễn viên Robin Givens, người vợ đầu tiên của anh, trong buổi trò chuyện với 'Bà hoàng talk show' Oprah Winfrey hôm 12/10.

Mike Tyson và người vợ đầu Robin Givens khi còn mặn nồng. Ảnh: BB. Theo Daily Mail, "Võ sĩ thép" với gương mặt xăm trổ dữ dằn mở lòng tâm sự câu chuyện gia đình cách đây gần 20 năm mà anh luôn day dứt và về cái chết thương tâm của cô con gái nhỏ Exodus. Nhà cựu vô địch quyền anh hạng nặng 3 lần kết hôn và có tổng cộng 7 đứa con với nhiều phụ nữ khác nhau. Cuộc hôn nhân đầu tiên với nữ diễn viên Robin Givens kéo dài đúng 1 năm, từ tháng 2/1988 đến tháng 2/1989. Trong thời gian chung sống, cặp đôi gây ra một scandal ầm ĩ tại show truyền hình của MC Barbara Walters tháng 9/1988. Givens thẳng thừng tố cáo việc bị chồng bạo hành khiến cuộc sống của cô lúc nào cũng như địa ngục, đen tối hơn cả tưởng tượng. Trong khi đó, Mike Tyson ngồi bên cạnh chỉ im lặng và bây giờ anh cảm thấy hối tiếc vì lúc đó không đứng lên bào chữa cho mình. 'Võ sĩ thép' mở lòng tâm sự trong chương trình của MC nổi tiếng Oprah Winfrey. Ảnh: Hapro. "Tôi thực sự chỉ muốn phản kháng lại và cảnh cáo cô ấy nhưng tôi đã không làm thế. Tôi thực sự bị sốc với những gì vợ tôi nói. Lúc đó, tôi còn quá trẻ. Chúng tôi cũng có vài cuộc cãi vã trước đó giống như mọi cặp đôi khác", Mike Tyson nhớ lại. Tuy nhiên, anh cũng tự nhận mình là một người chồng tồi tệ vì đã phản bội lại hai người vợ và anh "không hiểu hôn nhân là gì". Sau khi chia tay, vợ cũ của huyền thoại 43 tuổi trở thành phát ngôn viên của đường dây nóng các vụ chống bạo hành gia đình của Mỹ. Cô khuyến khích việc chồng cũ lên truyền hình chia sẻ về mối quan hệ trắc trở đã qua của họ. "Tôi cảm thấy vui mừng khi anh ấy nhớ lại được những chuyện đó rất rõ ràng. Tôi cho rằng, trong cuộc sống, bạn luôn phải tiến lên. Anh ấy là người chồng và là một người cha nên những gì anh chia sẻ rất có ích và thiết thực cho nhiều người", Givens bày tỏ quan điểm. Huyền thoại làng quyền anh và cậu con trai Miguel năm 2003. Anh có tất cả 7 đứa con. Ảnh: AP. "Võ sĩ thép" có hai đứa con với người vợ thứ hai, Monica Turner, là bé Rayna (13 tuổi)và Amir (12 tuổi) nhưng cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được gần 5 năm. Tháng 6 năm nay, Mike Tyson kết hôn với bạn gái Lakiha Spicer ở Las Vegas chỉ 10 ngày sau khi cô con gái 4 tuổi Exodus gặp tai nạn và ra đi mãi mãi. "Tôi nhận ra rằng, tôi sẽ chết nếu không cố gắng hòa hợp với vợ", cựu sao khẳng định, anh đã trở nên chín chắn hơn sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, đủ để nuôi dưỡng mối quan hệ êm đẹp với người vợ thứ ba. Người đẹp Spicer ngồi ở hàng ghế khán giả cũng hết lời ca ngợi chồng khi được phỏng vấn: "Tôi biết anh ấy khi mới 15 tuổi và những gì tôi nhận được là tình yêu ngọt ngào của anh". Lakiha Spicer, người vợ hiện nay của Mike Tyson. Ảnh: Hapro. Buổi trò chuyện với "Bà hoàng" Oprah Winfrey trở nên xúc động với những giọt nước mắt ngậm ngùi của Mike Tyson khi nhắc đến cái chết của bé Exodus. Cô bé 4 tuổi bị mắc vào dây của máy tập chạy bộ tại ngôi nhà của mẹ Sol Sochit ở Phoenix, Arizona, cuối tháng 5. Cậu anh trai lớn 7 tuổi, Miguel, chính là người đầu tiên phát hiện ra em gái mình bất tỉnh bị mắc kẹt trong chiếc dây mảnh. Dù được mẹ hô hấp nhân tạo và đưa tới bệnh viện nhanh chóng nhưng con gái nhỏ của huyền thoại quyền anh không qua khỏi sau một ngày nằm viện. Nhà cựu vô địch và cô con gái xấu số Exodus. Ảnh: Pandora. Ông bố 43 tuổi tâm sự, gần 5 tháng sau khi bé Exodus ra đi, anh vẫn bàng hoàng, mất mát và luôn phải đấu tranh để chấp nhận sự thật mất con. Mike Tyson cho biết, anh không muốn đi sâu chi tiết về vụ tai nạn của Exodus cũng như cố gắng tìm ra ai đó để đổ lỗi cho nhẹ lòng: "Không có sự thù hận, không có sự tức giận với bất kỳ ai, tôi không muốn biết vì sao con tôi lại chết. Nếu tôi biết, ai đó làm việc này thì lại là một chuyện khác", nhà cựu vô địch lau nước mắt, nghẹn ngào, có lúc không nói nổi một lời nào khi nhắc đến bi kịch gia đình. 'Võ sĩ thép' nghẹn ngào, liên túc lau nữa mắt khi nhớ lại bi kịch thương tâm của cô con gái nhỏ. Ảnh: Hapro. Tuy nhiên, "Võ sĩ thép" vẫn tự hào vì có nhiều con. "Tôi thật may mắn khi có những đứa con với nhiều phụ nữ khác nhau. Chúng tôi là một gia đình lớn luôn yêu thương nhau và đó là tài sản quý giá nhất của tôi", Mike Tyson giờ còn lại sáu đứa con: con trai lớn D'Amato và con gái Mickey đều 19 tuổi, bé gái Rayna và quý tử Amir (với vợ hai Monica Turner), con trai Miguel và con gái Exodus đã chết, kết quả mối quan hệ với Xochitl và cô bé Milan với bà xã Lakiha Spicer. Mike Tyson và HLV Cus D'Amato năm anh mới 14 tuổi. Ảnh: Daily Mail. Huyền thoại làng đấm bốc cũng chia sẻ về cuộc chiến với rượu và ma túy sau khi HLV kiêm người cha đỡ đầu Cus D'Amato qua đời năm 1985. "Sau khi ông ấy ra đi, tôi bắt đầu tìm đến rượu và ma túy. Tôi hoàng toàn mất hết ý chí chiến đấu. Ông ấy là một người vĩ đại ở mọi khía cạnh. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cuộc sống khi thiếu vắng ông", Mike Tyson chia sẻ.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/the-thao-cuoc-song/2009-10/mike-tyson-khong-hieu-the-nao-la-hon-nhan-16180.html