Milan ngày tàn…

SGTT - Trận đấu “tâm điểm” của lượt trận vòng bảng Champions League rạng sáng mai giữa Real Madrid và AC Milan sẽ không còn được chờ đợi như cuộc đối đấu giữa hai đại gia lừng danh bậc nhất của chiếc cúp danh giá này. Nó chỉ còn là cuộc chiến “hạng hai” giữa một Real hùng mạnh và một Milan quá đỗi suy tàn…

Chuyện đêm nay AC Milan về chiều, cảnh cầu nguyện sẽ còn dài dài Ngay chính Kaka, người đã từng là trái tim của Milan, cũng ngậm ngùi vì sự “hoang tàn” nhanh chóng của câu lạc bộ từng đưa anh lên đỉnh vinh quang. Từng là một “chuyên gia” của cúp C1 do tham dự các trận chung kết của chiếc cúp này thường xuyên như “đi chợ”, AC Milan bây giờ chỉ còn được xem là viên đá lót đường ở đấu trường này. Hãy hỏi các CLB khác khi đối đầu với Milan, tất cả dường như chẳng còn chút sợ hãi nào dù đó chỉ là một đội bóng hạng xoàng của Serie A. Ngay ở Scudetto, CLB này đang xếp thứ tám trên bảng xếp hạng và chỉ hơn các đội trong nhóm có nguy cơ rớt hạng chỉ bằng đúng hai trận thắng. Khó có thể hy vọng được một Milan lại bùng nổ ở Champions League dù có chơi tệ hại tại giải quốc nội như trước. Đã mấy năm qua, quy luật đào thải đã không tồn tại ở CLB này. Chỉ có “ông ngoại” Maldini treo giày ở độ tuổi 41 và những Sheva, Kaka đã ra đi, còn hầu như toàn bộ thế hệ vàng đã làm nên chiến tích hai Champions League vẫn còn giữ nguyên cho đến giờ. Milan cũng có tậu cho mình những siêu sao, nhưng đó chỉ là những siêu sao đã được dùng đến hết cả “khấu hao” như Ronaldinho, Nesta… Hợp đồng đáng giá nhất của Milan gần đây chỉ là một “gã thợ săn” non choẹt trên đấu trường châu Âu, Huntelaar. Cái cách làm bóng đá của Milan trong những mùa bóng gần đây dễ làm cho người ta liên tưởng đến các cách làm bóng đá của những đội “hạng hai” của Premier League như Bolton hay Sunderland đã làm, nghĩa là chỉ mua các ngôi sao đã quá thời để tận dụng những ánh hồi quang của họ. Một Milan lừng danh ngày nào nhưng giờ hầu như không còn ý chí chiến đấu. Gần đây, giới truyền thông Ý lại rộ lên tin đồn là ông chủ Berlusconi cân nhắc bán đứt CLB và điều này hẳn còn tác động tiêu cực đến tinh thần các cầu thủ đến như thế nào. Sân San Siro rợp màu đỏ đen ngày nào giờ chỉ còn là một sân vận động trống vắng dù đó là trận cầu tiếp đón kình địch Roma… Trong điều kiện khó khăn đến vậy, Milan lại phải có chuyến làm khách ở hang ổ của một con “khủng long” đang hồi sinh mạnh mẽ như Real Madrid. Rất nhiều khả năng thầy trò HLV trẻ Leonardo sẽ phải chịu nhận một trận thua tủi hổ trên sân Bernabeu rạng sáng mai… Đào Thản

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail54.aspx?columnid=54&fld=htmg/2009/1020/58424&newsid=58424