Minh Phương, Tài Em và những người đóng thế

Biểu tượng của bóng đá Long An là Tài Em, là người vinh dự được đón nhận chiếc cúp AFF 2008 trên sân Mỹ Đình. Thế nên khi đội Long An gặp nạn và thay đổi rất nhiều thì nhiều người nghĩ rằng nếu không phải ông Calisto thì sẽ là anh em nhà Tài Em - những người đang ảnh hưởng không nhỏ đến đội bóng này.

Minh Phương dẫn dắt Long An (Ảnh: Internet)

Vậy mà cuối cùng lại là Minh Phương, người đang dẫn dắt đội bóng Bình Phước đá giải hạng dưới và lập tức trở về Long An nhận nhiệm vụ của kẻ đóng thế.

Tại đêm đăng quang AFF Cup 2008, hình ảnh được “quay” đậm nhất là ông Võ Quốc Thắng khóc bên cạnh ông Calisto và Tài Em với chiếc băng đội trưởng trong lễ đón cúp vô địch. Hồi đấy cũng nhiều người quên rằng chính Minh Phương mới là đội trưởng và trận chung kết vì anh không có mặt trong đội hình xuất phát nên đến buổi lễ vui cùng cúp vàng anh cũng bị “quên” luôn việc trả lại chiếc băng đội trưởng dù là được ra sân từ vị trí đóng thế, Minh Phương đã có đường chuyền độc để Công Vinh ghi bàn thắng lịch sử.

Bây giờ thì Minh Phương lại là người được tin dùng chứ không phải Tài Em dù chỉ là người thế vai. Chắc chắn trong việc tư vấn, tính toán để đưa ai ngồi vào ghế nóng đấy, không thể thiếu tiếng nói của bầu Thắng, người từng “đứt ruột” khi Minh Phương, Tài Em xin rời đội Đồng Tâm Long An để tìm bến đỗ khác.

Minh Phương được nhiều người ở “ghế trên” ủng hộ nhưng chắc chắn không có tầm ảnh hưởng nhiều như anh em nhà Tài Em. Thế nhưng Long An vẫn muốn thế bởi chức danh Minh Phương đã được đảm bảo ở CLB Bình Phước và bây giờ chỉ là đổi tên, đổi vị trí về Long An.

Quan trọng là đội Long An sau khi bị cú choáng lớn sẽ đứng dậy như thế nào và Minh Phương có giúp toàn đội tìm được tiếng nói chung.

Khó nhưng rõ ràng là có khó người ta mới gọi đến Minh Phương.

NGUYỄN NGUYÊN

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/minh-phuong-tai-em-va-nhung-nguoi-dong-the-642307.bld