Minh tinh Nhật tố 17 tuổi bị mẹ ép hầu đại gia

Rie Miyazawa là nữ diễn viên xinh đẹp, xuất chúng được coi là biểu tượng của điện ảnh Nhật Bản.

Miyazawa là sao hạng A nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào, thuộc số ít minh tinh giúp điện ảnh xứ Phù tang vươn tầm thế giới. Cô được truyền thông Nhật ngợi ca là ngọc nữ màn ảnh.

Nhìn vào nhan sắc xinh đẹp, sự tài năng và thành công của cô, ít ai có thể ngờ rằng Miyazawa lại có một ký ức rùng rợn, đau lòng. Mới đây, ngọc nữ Nhật Bản đã lần đầu tiên trải lòng về câu chuyện đời thực bi thương của mình khiến không ít người hâm mộ sửng sốt.

Miyazawa tiết lộ chính mẹ ruột của cô đã biến cô thành một cỗ máy tình dục để kiếm tiền. Từ khi mới 17 tuổi, cô đã bị bà ép phải chụp ảnh khỏa thân khiêu gợi để chào hàng và phải lên giường với rất nhiều đại gia.

Miyazawa khởi nghiệp từ năm 11 tuổi, chính mẹ đẻ là người đã đưa cô dấn thân vào làng giải trí. Nhờ nhan sắc nổi trội, Miyazawa sớm trở thành sao nhí được nhiều người mến mộ, luôn tỏa sáng trên các bìa tạp chí và truyền hình.

Rie Miyazawa khi còn trẻ sở hữu gương mặt thơ ngây

Nhưng khi mới chớm trở thành thiếu nữ, cô đã bị đày đọa thể xác. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều bị mẹ cô thao túm. Những bức ảnh khỏa thân càng làm cho tên tuổi Miyazawa có sức nóng hơn bao giờ hết.

Hình ảnh trong sáng, thuần khiết mà cô xây dựng từ nhỏ đã bị mẹ làm cho nhem nhuốc. Những người đàn ông mà Miyazawa bị mẹ ruột ép phải hầu hạ đều là những người có máu mặt, giàu có, quyền lực.

Mục đích của mẹ cô là kết nối cô với các đại gia nhằm trải đường cho sự nghiệp của cô được thúc đẩy lên đỉnh cao. Từ đó, cô trở thành sao hạng A và cũng là gái bao hạng A trong con mắt của nhiều người, mang về khoản tiền kếch xù cho mẹ.

Miyazawa tiết lộ cô từng yêu thương một võ sĩ sumo trong đội tuyển quốc gia. Tình cảm của họ rất tốt đẹp nhưng đã bị mẹ cấm cản, phá hoại. Tan vỡ tình yêu đã khiến Miyazawa rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Cô bị chứng trầm cảm, biếng ăn, người trở nên xanh xao, gầy gò, tới mức chỉ còn 30 kg.

Rie Miyazawa bị mẹ ruột ép chụp ảnh khỏa thân, ngủ với đại gia

Từ nhỏ, Miyazawa đã luôn sống trong cô đơn. Cô mang trong mình hai dòng máu Nhật Bản và Hà Lan. Cô không hề biết mặt cha mình. Còn mẹ cô là một người hầu rượu trong quán bar. Bà luôn vắng nhà vì công việc.

Miyazawa lớn lên tại Tokyo, phải sống nhờ cậy vào họ hàng, trải qua những năm tháng ấu thơ cô độc. Cho đến năm cô 11 tuổi, nhận ra nhan sắc ít có của con gái, mẹ cô đã đưa cô đi và bắt cô bước chân vào showbiz.

Không nhận được sự yêu thương từ mẹ, lại bị mẹ quản thúc và lạm dụng, dần dà, cô trở thành một người trầm lặng, khép kín.

Hiện tại, mẹ của Miyazawa đã qua đời vì bệnh gan. Nữ diễn viên 44 tuổi cho hay, cô từng căm hận mẹ mình, hận tới mức chỉ muốn tự tử để thoát khỏi bà. Một thời gian dài cô không thể nào tha thứ cho bà, đã cắt đứt liên lạc với bà.

Nhưng giờ điều đó không còn nữa. Vì Miyazawa nhận ra rằng, cũng chính bà là người đưa cô có được cuộc sống thành công ngày hôm nay.

Ở tuổi tứ tuần Miyazawa vẫn sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ

Miyazawa ngày càng tiến thân trên con đường sự nghiệp điện ảnh, nhận được nhiều giải thưởng cao quý. Cô cũng là nữ diễn viên sở hữu mức cát-sê cực khủng, là nữ thần trong mắt hàng triệu mày râu xứ sở hoa anh đào.

Chi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/minh-tinh-nhat-to-17-tuoi-bi-me-ep-hau-dai-gia-3333890/