Mới lạ với bản tình ca 'Thành phố buồn', Thu Minh khẳng định đây mới là đẳng cấp đúng nghĩa của The Voice

Thí sinh Trần Anh Đức với bản tình ca "Thành phố buồn" một thời được phối lại mới mẻ cùng với một giọng ca đẹp đã làm cả khán phòng không ngừng thổn thức.

Tối 19/2, tập 2 The Voice - Giọng hát Việt đã lên sóng truyền hình VTV3. Nếu tập 1 khép màn với những gương mặt hot boy đầy ấn tượng như Ali Hoàng Dương , Nguyễn Anh Tú, Đặng Tuấn Phong… thì tập 2 này tiếp tục xuất hiện những giọng ca rất hay để lại nhiều cảm xúc tuyệt vời cho khán giả. Một trong những tiết mục gây chú ý mạnh mẽ nhất chính là phần dự thi ca khúc Thành phố buồn của thí sinh Trần Anh Đức.

Thành Phố Buồn - Anh Đức

Thành phố buồn là một bài hát gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Lam Phương vào thời kì những năm 70 của thế kỷ trước. Tưởng chừng những bản tình ca bất hủ sẽ làm khó những giọng ca trẻ hiện nay, tuy nhiên, trên sân khấu The Voice, bài hát đã được thay bằng bản phối mới mẻ và lạ tai. Đặc biệt, sự kết hợp giữa sự hoài niệm, xưa cũ với cách hát văn minh, hiện đại đã khiến nhiều khán giả cảm thấy vô cùng thích thú. Trần Anh Đức cũng cho thấy một tư duy âm nhạc mới mẻ đầy sáng tạo, giọng hát rất “tình” và phong thái chững chạc, những nốt cao mở thoáng và có “màu” riêng đã góp phần tạo nên sự hấp dẫn trong phần trình diễn của anh. Một bản nhạc “sến” quá quen thuộc với thế hệ 7x trở về trước được cover lại theo hơi hướm nhạc soul đã chinh phục được rất nhiều khán giả trẻ của ngày hôm nay.

Anh Đức “gây choáng” HLV cùng nhiều khán giả bởi giọng hát vô cùng đẹp, lãng mạn.

Với những câu hát đầu tiên, giọng hát của Anh Đức đã lập tức khiến giả phải nổi da gà. Sau ánh đèn, tất cả khán giả sẽ phải “đứng tim” trước một chàng trai lịch lãm, phong độ. Không kiềm lòng trước cách hát và phát âm đầy ấn tượng, ngay vừa cất lên câu hát “Thành phố buồn, nhớ không em…”, HLV Thu Minh đã phải bấm nút chọn ngay, sau đó là Noo, Tóc Tiên và Đông Nhi.

Ngay vừa cất lên câu hát “Thành phố buồn, nhớ không em…”, HLV Thu Minh đã phải bấm nút chọn ngay

Sau ánh đèn là một Anh Đức lịch lãm với sơ-mi và vest.

Trước giọng ca đặc biệt, Thu Minh hào hứng nhận xét: “Chị nghe chữ đầu tiên trong vòng 3 giây chị bấm ngay. Chị không cần nghe nhiều, nhưng có thể phác thảo giọng hát của em sẽ như thế nào trong tương lai. Giữa em và chị có điểm chung là muốn khai phá bản thân khi hát những ca khúc cũ rất hiện đại, văn minh. Nếu nói khách sáo là em nên về đội chị, nói một cách thẳng thắng là em phải về đội chị”.

HLV Thu Minh đầy hứng khởi trước giọng hát đầy sức hút của Anh Đức.

Noo Phước Thịnh chia sẻ: “Anh sẽ làm cho em những bản phối rất hay. Giọng em thật đẹp, nhờ những bản phối để có đất dụng giọng hát đẹp đó”. Tóc Tiên khá bất ngờ khi chỉ mới 18 tuổi, Anh Đức hát gần như hiếm những lỗi nhỏ nhặt. Thu Minh lại nhận định rằng: “Chị nghĩ với khả năng của em, em sẽ hướng tới đẳng cấp nhất định đúng nghĩa là The Voice”.

Sau những lời khen “có cánh” của các HLV, Trần Anh Đức đã quyết định đầu quân về đội của Thu Minh.

Trần Anh Đức sinh năm 1998 và đến từ Hà Nội.

Nếu như ở tập 1, phần trình diễn ca khúc Gương thần của Ali Hoàng Dương khiến Thu Minh nhận xét đây là “sát thủ” của Giọng hát Việt năm nay, thì ở Anh Đức, nữ HLV cho rằng đây đúng nghĩa là đẳng cấp của The Voice.

Kim HồWindy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/tv-show/moi-la-voi-ban-tinh-ca-thanh-pho-buon-thu-minh-khang-dinh-day-moi-la-dang-cap-dung-nghia-cua-voice-1106765.html