'Mỗi lần đi học là con sợ bị lọt cầu'

Sáng 4-8, chiếc cầu bê tông dài trên 20 m, ngang hơn 2 m bắc qua con rạch trên địa bàn ấp Cây Gừa, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu chính thức đưa vào sử dụng.

Kinh phí xây dựng cầu nói trên là 65 triệu đồng. Trong đó Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM ủng hộ 40 triệu đồng. Số tiền còn lại do nhân dân ấp Cây Gừa đóng góp.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và chính quyền địa phương trong buổi lễ khánh thành cây cầu. Ảnh: TRẦN NGỌC

Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM và chính quyền địa phương trong buổi lễ khánh thành cây cầu. Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Lưu Văn Dũng, Trưởng ban Nhân dân ấp Cây Gừa, cho biết cây cầu trước đây hai đầu là xi măng, nhịp giữa làm bằng gỗ nhưng đã bị mục. “Chưa hết, cầu bị lún và nghiêng nên nhiều em nhỏ bị ngã xuống rạch. Không ít phụ nữ mang thai nơm nớp mỗi lần qua cầu” - ông Dũng nói.

Bà Nguyễn Thi Mai (ấp Cây Gừa) trải lòng: “Trường ở bên cầu nên mỗi lần thằng con trai bảy tuổi đi học là tôi đứng ngồi không yên vì cháu đã từng bị lọt cầu. Chưa hết, do cầu nghiêng nên mỗi lần trời mưa là bị trơn, dễ trượt ngã xuống cầu. Những lúc như vậy, mỗi lần qua cầu là chân tôi run lẩy bẩy. Giờ có cây cầu mới nên bà con ở đây rất yên tâm”.

Các cháu nhỏ an tâm khi đi qua cầu mới. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cháu Dương Minh Phúc (bảy tuổi, ấp Cây Gừa) bộc bạch: “Con bị té cầu một lần, quần áo dính đầy sình bùn, tay chân trầy xước nên mỗi lần đi học con rất sợ qua cầu. Giờ cây cầu đã được làm lại, rộng và chắc nên con hết sợ”.

“Trên địa bàn xã Vĩnh Hậu A còn nhiều cây cầu tạm bợ, gây khó khăn cho việc đi lại của trẻ em và bà con. Chúng tôi tiếp tục cố gắng vận động các nhà từ thiện đóng góp và xây cầu mới để bà con đi lại được dễ dàng” - bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, chia sẻ.

TRẦN NGỌC

Nguồn PLO: http://plo.vn/giao-duc/moi-lan-di-hoc-la-con-so-bi-lot-cau-719529.html