Mỗi ngày mua hết 1 triệu tiền hải sản bồi bổ sinh lý cho chồng, không ngờ anh chồng lại...

Không thích cũng phải ăn, của một đống tiền đấy. Ăn cái này vào thì anh sẽ hết yếu sinh lý, anh chịu khó ăn một thời gian sẽ có kết quả ngay....cả tháng nay anh không chịu động vào người em rồi đấy.

Linh và Dương kết hôn mới được hơn 4 năm, người ngoài nhìn vào ai cũng khen cô có số hưởng vì lấy được tấm chồng giàu lại giỏi giang. Đặc biệt là lũ bạn của Linh, mỗi lần hẹn nhau đi tám chuyện là y như rằng chúng nó lại xúm vào rồi ngớt lời khen về ông chồng hoàn hảo của Linh.

- Lấy chồng ít ra phải như con Linh ấy, chồng nó vừa to cao lại nhìn lực lưỡng. Kiểu gì chuyện phòng the con Linh chả sướng điên người đi. Chả bù cho lão chồng tao...mới 2 phút mà đã....

Mỗi lần nghe như vậy Linh đều chỉ biết cười trừ vì sự thật hoàn toàn đâu có như mọi người nghĩ, đúng là Dương to cao lại nhìn đô người nên ai cũng nghĩ anh "mạnh" trong khoản "ấy". Vậy nhưng sự thật thì cả tháng nay Linh chẳng được chồng nhòm ngó, lần nào cũng gạ gẫm được 2 phút thì chồng lại bảo mất hứng. Ban đầu Linh vẫn nghĩ chắc do mình bảo sinh thêm đứa con thứ 2 nên chồng không thích tìm cách trốn trả bài, ấy thế nhưng cả mấy tuần trời tình trạng không khả quan, đến khi tra khảo mãi Dương mới thú nhận mình bị yếu sinh lý thì khiến Linh chết đứng hết cả người.

( ảnh minh họa )

Sở dĩ Linh kinh ngạc vì suốt mấy năm qua đời sống vợ chồng cô vô cùng sung mãn, Dương rất giỏi trong việc "chăn gối" nên chưa bao giờ Linh phải lo lắng gì. Mấy lần Linh cũng nghĩ đến việc hay là chồng mình tòm tem với con bé giúp việc nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy mình ở trong nhà thì đời nào hai con người đó dám làm điều tày đình kia, hơn nữa con bé giúp việc nhà cô chỉ mới có 17 tuổi rưỡi nên Linh lại cho rằng mình đa nghĩ. Cô lên mạng tìm mấy món bồi bổ cường dương cho chồng để sớm cải thiện tình hình, chứ đời sống hôn nhân mà không có "chuyện ấy" thì còn gọi gì là hạnh phúc gia đình.

Vừa đọc báo rồi lập ních ảo lên diễn đàn để hỏi các chị em thì Linh biết được hải sản rất tốt cho việc cải thiện tình trạng yếu sinh lý ở nam giới đặc biệt ăn sò huyết. Dù có hàng ngày phải mua hết cả triệu bạc tiền hải sản thì Linh vẫn nhắm mắt để mua về nấu bồi bồ cho chồng.

- Em tốn tiền mua mấy thứ này làm gì chứ? Anh có thích ăn hải sản bao giờ đâu?_ Dương nhăn mặt.

- Không thích cũng phải ăn, của một đống tiền đấy. Ăn cái này vào thì anh sẽ hết yếu sinh lý, anh chịu khó ăn một thời gian sẽ có kết quả ngay....cả tháng nay anh không chịu động vào người em rồi đấy.

- Phụ nữ bọn em nhìn thế mà cũng ham hố "chuyện ấy" nhỉ?

- Vớ vẩn, thế cưới nhau về mà ngủ chay được à? Ngày xưa rõ ràng anh hùng hục thế mà giờ yếu thế này...Không cẩn thận thì em ra ngoài cặp bồ đấy. Tốt nhất anh ăn cho hết để rồi mà "trả bài", anh nợ hơi bị nhiểu rồi đấy.

Nói rồi Ly đợi chồng ăn hết bát canh sò huyết thì cô mới an tâm, dù cho chồng có nghĩ mình ham hố chuyện ấy thì Linh cũng mặc kệ. Hàng ngày tốn một đống tiền nhưng nghĩ có kết quả tốt đẹp nên Linh cũng vui mừng hẳn, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đúng như mình nghĩ. Ai dè đến tận cả tháng mà Linh thấy chồng vẫn không hề đỏi hỏi gì chuyện giường chiếu với mình, vậy nhưng cái điều đó chưa là kinh khủng nhất. Mà cái chuyện khiến Linh đứng người đó là trong khi cả tháng cô bị chồng bỏ bên thì cô ô sin cứ lấm la lấm lét.

Đúng hôm cả nhà đang ăn cơm thì bỗng ô sin chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, vì có kinh nghiệm mang thai rồi nên nhìn qua là Linh biết ô sin đang có bầu. Ô sin nôn thế nào...thì Dương lại càng toát mồ hôi hột đến đó...giây phút đó Linh biết có chuyện chẳng lành.

( ảnh minh họa )

- Mày nghén rồi phải không Liên ( tên ô sin ), mày có thai với ai hả? Mày mà không khai thì tao đánh chết mày_ Linh hét lên.

- Con xin bà chủ...con..con có bầu với....với ông chủ ạ.

- Cái gì? Mày có thai với chồng tao sao? Mày dám....

- Con xin bà, là do ông chủ ép con....Đêm nào ông cũng bắt con chiều 3 hiệp....Con không chịu thì ông dọa đuổi ra khỏi nhà...thế là con đành phải nằm im...

Ô sin vừa dứt lời thì Dương quỳ xuống xin vợ tha thứ, khỏi phải nói giây phút đó Linh đơ người như thế nào. Hóa ra lâu nay chồng cô tòm tem với chính ô sin trong nhà mà cô không hề hay biết, cứ tưởng chồng bỏ bê mình là do yếu sinh lý hóa ra thỏa mãn với ô sin rồi anh ta quay ra chán vợ. Thêm cái điều khiến Linh bực tức đó là lâu nay chính cô tẩm bổ cho chồng cường dương để đi phục vụ ô sin trong nhà...Gặp phải hoàn cảnh đó Linh thật sự không biết phải làm thế nào, mang tiếng có chồng giàu lại giỏi giang nên giờ mà ly hôn thì cô không biết giấu mặt vào đâu.

Mẹ chồng Linh nhìn cảnh đó vừa thương lại vừa giận con dâu.

- Mày đúng là dại con ạ? Cáo ở luôn ngay trong nhà mà không hay biết điều gì, mẹ thương mày nên mới nói...đúng là thằng Dương làm chuyện có lỗi. Nhưng bây giờ con Liên nó cũng mang bầu tức là giọt máu của thằng Dương...vậy nên mày dợi cho con Liên sinh nở xong rồi cho nó khoản tiền rồi đuổi đi. Còn đứa bé thì để mẹ nuôi....chứ mày mà ly hôn thì chỉ có mày thiệt.

Đúng như lời mẹ chồng nói nếu ly hôn thì không khác gì Linh dâng chồng vào tay Liên, vậy nhưng nếu để cô ô sin ở lại chăm sóc thì cô thật sự không hề muốn. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào, chỉ một phút lơ là đã mất chồng như chơi...

Theo An Vy / Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/moi-ngay-mua-het-1-trieu-tien-hai-san-boi-bo-sinh-ly-cho-chong-khong-ngo-anh-chong-lai-164153/