Mong chờ 'phép màu' từ biển

Đã 6 ngày trôi qua, kể từ khi nhận được tin người thân bị mất tích trên biển, gia đình của các ngư dân ở phường Quảng Phúc (TX. Ba Đồn) và xã Đức Trạch (Bố Trạch) vẫn chưa có thông tin gì về người thân của mình. Đợi chờ trong đau buồn, giờ đây họ chỉ biết mong chờ 'phép màu' xuất hiện để người thân được trở về bình an.Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, từ ngày nhận được thông tin có tàu cá bị nạn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng và ngư dân giữ thông tin liên lạc, tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện, tìm kiếm các nạn nhân. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Bộ Chỉ huy để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh thông tin các tàu bị nạn, kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích. Các đơn vị tiếp tục duy trì kênh liên lạc 24/24 giờ với các tàu trên biển để nắm thông tin, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm khi có lệnh. Cùng với đó, các đơn vị cùng với chính quyền địa phương trực tiếp đến thăm hỏi, động viên gia đình các thuyền viên bị nạn; đồng thời, cử cán bộ thường xuyên bám nắm thông tin qua gia đình nạn nhân, thân nhân các tàu cá, sẵn sàng hỗ trợ tìm kiếm kịp thời.

>>> Tiếp nhận 4 ngư dân bị nạn trên biển trở về an toàn

Suốt những ngày qua, cả gia đình anh Nguyễn Văn Lương (ở tổ dân phố (TDP) Xuân Lộc, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn), cha của thuyền viên bị nạn Nguyễn Trung Bảo (SN 2006), sống trong thấp thỏm, lo âu khi hay tin thuyền đánh cá của con trai bị chìm trên biển.

Sáng 7/5, khi có tin thuyền viên trên tàu đánh cá của con trai được cứu trở về Cảng Gianh, cả gia đình anh Lương cũng ra ngóng tin. Anh Lương cho biết, biển cả mênh mông, nếu bị nạn trên biển, con đường sống sót trở về chỉ là sự may mắn. Thế nhưng, cho dù chỉ còn một chút hy vọng mong manh, gia đình anh vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi. Bởi, là một ngư dân lâu năm, anh quá hiểu sự hung hiểm của biển cả. Biển mùa này trong xanh và bình yên đó, nhưng thoắt cái đã “trở mặt” nổi sóng gió, bão tố. Những người đi biển kinh nghiệm như anh có thể đoán trước những cơn bão nổi lên từ biển chứ không thể biết được những bất thường của giông lốc.

Gia đình anh Nguyễn Văn Lương mong có "phép màu" để con trai trở về bình an.

Anh Lương kể, tuổi Bảo tuy còn nhỏ nhưng đã theo anh đi biển từ năm 12 tuổi. “Nó bảo, nó không đến trường học chữ được thì theo cha đi biển để học nghề. Trẻ con ở quê biển này, ai cũng thế cả. Chuyến đi biển này, Bảo theo bạn thuyền ở xã Đức Trạch (Bố Trạch) đi đánh cá. Đây cũng là chuyển biển đầu tiên của Bảo trên con tàu này. Tàu xuất bến ngày 28/4. Kể từ khi biết tin, tàu bị chìm, đến nay đã 6 ngày trôi qua. Nếu Bảo đã được cứu, thì nó đã liên lạc được về nhà rồi chứ đâu đến nay vẫn chưa gọi về. Chỉ mong cho “phép màu” nào đó thôi, chứ Bảo còn trẻ người non dạ lắm”, anh Lương chia sẻ.

Ngư dân bị nạn trở về trong vong tay yêu thương của người thân.

Còn chị Nguyễn Hồng Loan, con gái ngư dân Nguyễn Văn Thì (SN 1967, ở TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn) đã gần như tuyệt vọng khi thấy người bạn thuyền của cha mình là Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984, ở phường Quảng Phúc) vừa được cứu sống trở về. Chị kể, sáng 4/5, chị mới biết tin tàu đánh cá của cha bị nạn. Nhưng cả gia đình, ai cũng hy vong và chờ đợi. Bởi, suốt mấy chục năm đi biển, cha chị chưa gặp phải sự cố nào trên biển. Mấy năm trước, thấy tuổi cao sức yếu, cha chị đã bán tàu vì không thể gánh vác nổi. Từ đó, cha chị đi biển cùng những bạn thuyền hàng xóm.

Người thân của ngư dân Phan Thanh Hùng buồn đau khi chưa có thông tin.

“Chỉ lúc nào, sức khỏe không bảo đảm, cha mới ở nhà. Mùa này biển yên bình, nên cha mới đi cùng thuyền của chú Phan Thanh Hùng. (Hiện, ngư dân Phan Thanh Hùng, SN 1967, ở TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, chủ tàu QB 98614 TS, hiện chưa có thông tin-P.V). Chiều hôm qua (6/5), khi anh Hà (thuyền viên trên tàu QB 98614 TS gọi điện về nhà bảo đã được cứu sống, cả nhà em đều khấp khởi hy vọng. Nếu ba có chuyện gì xảy ra, em chỉ tiếc là không thấy được mặt cha lần cuối. Vì buổi sáng cha lên thuyền đi biển, mấy chị em đều vắng nhà từ sớm, chỉ mình mẹ đưa cha ra bến cảng”, chị Loan khóc nghẹn ngào chia sẻ.

Người thân của các ngư dân bị nạn chờ đợi tin tức từ các nạn nhân mới trở về.

Theo chân cán bộ xã Đức Trạch, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Đức Trung (SN 1975), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu QB 92699 TS ở thôn Thượng Đức. Tại đây có rất nhiều người thân, bà con, hàng xóm tập trung đến thăm hỏi, động viên gia đình. Tiếng than khóc mong chồng của bà Nguyễn Thị Xinh (vợ ông Trung), khiến ai nấy đều thấy xót xa.

Bà Nguyễn Thị Xinh, vợ ông Nguyễn Đức Trung khóc ngất khi biết tin chồng gặp nạn.

Tâm sự với chúng tôi, ông Phạm Văn Bảy, Trưởng thôn Thượng Đức và cũng là người bà con với gia đình ông Trung cho biết, vợ chồng ông Trung có 3 người con (2 trai, 1 gái) đều đang đi học. Ông Trung theo nghề biển đã hơn 30 năm, trong đó có khoảng 20 năm khai thác bằng tàu của gia đình. Nghề biển thu nhập bấp bênh vì phụ thuộc nhiều vào thời tiết, trong khi việc đầu tư đóng tàu lại bỏ ra số tiền khá lớn. Do đó, dẫu đi biển nhiều năm nhưng hiện, gia đình ông Trung vẫn còn nợ một số tiền vay để đóng tàu. “Là trụ cột chính của gia đình, giờ không may anh Trung gặp nạn, gia đình chúng tôi chỉ biết cầu mong trời đất phù hộ cho anh ấy được trở về bình an”, em gái ông Trung nghẹn ngào chia sẻ.

Mẹ Nguyễn Văn Thanh ngồi thẫn thờ chờ tin con.

Cùng trên chuyến tàu của ông Trung, còn có 1 máy trưởng và 5 thuyền viên, trong đó một thuyền viên đã may mắn được cứu sống, còn 5 người hiện đang mất tích, gồm: Hồ Văn Đức (SN 1957), Nguyễn Văn Thanh (SN 2001) cùng ở thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch (Bố Trạch); Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1975) ở xã Cự Nẫm (Bố Trạch), Phan Văn Hiến (SN 1975) xã Hải Phú (Bố Trạch) và Nguyễn Trung Bảo (SN 2006) ở phường Quảng Phúc (TX. Ba Đồn).

Trong căn nhà nhỏ hai gian cấp 4, bố mẹ em Nguyễn Văn Thanh vẫn ngồi đó, thẫn thờ chờ tin con. Nén nỗi đau vào tim, ông Nguyễn Văn Bỏng, bố của Thanh cho biết: “Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở biển, cuộc sống mưu sinh cũng nhờ bám biển, bám thuyền. Thanh nó bắt đầu đi biển từ năm ngoái, đến nay cũng mới được mấy mùa biển thì xảy ra tai nạn”. Được biết, gia đình Thanh có 4 anh em, Thanh là con thứ, sau là hai em gái sinh đôi đang học lớp 3. Cuộc đời éo le, cách đây khoảng 4 năm, anh đầu của Thanh đã không may qua đời trong một tai nạn. Giờ lại nhận tin con thứ gặp nạn trên biển, bố mẹ Thanh gần như khóc cạn nước mắt vì thương con.

Người thân các nạn nhân chờ tin con trong tuyệt vọng.

Chia tay gia đình em Thanh, chúng tôi cũng chỉ biết động viên bố mẹ em, cầu mong điều may mắn sẽ đến với em và gia đình. Trên con đường nhỏ quanh co của làng biển Đức Trạch, chúng tôi ghé lại nhà ông Hồ Văn Đức. Thấy chúng tôi, vợ ông Đức tưởng rằng có tin tức của chồng nên khấp khởi nhìn ra nhưng rồi lại thất vọng trở vào. 6 ngày chờ chồng là 6 ngày bà khóc đến cạn nước mắt. “Chuyến đi này tôi đã cảm thấy vô cùng lo lắng không muốn ông ấy đi, nhưng vì mong có thêm chút thu nhập cho gia đình nên ông vẫn gắng. Khi nhận được tin ông gặp nạn, tôi như chết lặng đi, không tin vào tai mình nữa…”, vợ ông Đức òa khóc.

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/xa-hoi/202405/mong-cho-phep-mau-tu-bien-2217860/